thethaovanhoa.vn

ĐKVĐ thế giới triệu tập đội hình: Không có Nesta

02/03/2010 11:20 GMT+7

Những tin đồn về khả năng trung vệ kỳ cựu Alessandro Nesta trở lại khoác áo đội tuyển Italia đã rộ lên trước khi HLV Marcello Lippi lựa chọn quân sĩ đá trận giao hữu với Cameroon (02h45 ngày 3/3), nhưng điều đó đã không xảy ra.

(TT&VH) -  Những tin đồn về khả năng trung vệ kỳ cựu Alessandro Nesta trở lại khoác áo đội tuyển Italia đã rộ lên trước khi HLV Marcello Lippi lựa chọn quân sĩ đá trận giao hữu với Cameroon (02h45 ngày 3/3), nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong danh sách vừa được công bố, thay vì Nesta, Lippi đã lựa chọn trung vệ trẻ Leonardo Bonucci, một gương mặt hoàn toàn mới.

Không Nesta cho World Cup

Không phải vì tình hình chấn thương tràn lan ập đến với các học trò cưng của Lippi mà chiến lược gia 62 tuổi này muốn gọi trở lại Nesta. Trung vệ của Milan chưa bao giờ đáng bị coi là một “cascadeur” cho bất kỳ ai, kể cả khi anh phải vật lộn với chấn thương như giai đoạn sau World Cup 2006. Cả Donadoni lẫn Lippi đều bày tỏ sự tôn trọng quyết định chia tay đội tuyển để tập trung cho Milan của Nesta, nhưng trước thực tế là Italia sẽ phải bảo vệ chức vô địch với một hàng thủ kém chất lượng bậc nhất trong lịch sử, Lippi và những người hâm mộ Azzurra đều mong muốn Nesta nghĩ lại. Dù đã ở tuổi 34 và gần 4 năm qua không lên tuyển, trung vệ hào hoa này vẫn xứng đáng giành một vị trí không thể thay thế trong kế hoạch của Lippi. Phong độ đỉnh cao của Nesta trong màu áo Milan mùa này càng khẳng định rằng nếu có anh, cơ hội thành công của Italia ở World Cup 2010 sẽ được cải thiện.

Nesta đã từ chối trở lại ĐT Italia

Mấy ngày trước, người hâm mộ được nhen nhóm hy vọng khi Nesta lấp lửng về khả năng trở lại đội tuyển: “Tôi đã nói chuyện với Lippi. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra”. Nhưng chuyện xảy ra là anh đã chính thức từ chối. Lippi đã tỏ ra rất thất vọng trong buổi họp báo chiều qua, bởi ông rất muốn có Nesta cũng như Totti, người cũng đã rút lui ngay sau World Cup 2006 với lý do cần chữa trị chấn thương và muốn cống hiến trọn vẹn phần cuối sự nghiệp cho Roma, cho chiến dịch bảo vệ Cúp vàng. Totti cũng từng xem xét đến khả năng tái xuất (theo lời khuyên của bà xã Ilari), nhưng dù có muốn anh cũng không thể có mặt ở lần triệu tập này do chấn thương, và 100% sẽ vắng mặt ở Nam Phi khi thời gian không còn. Sau trận gặp Cameroon, Italia chỉ còn 2 trận giao hữu tiền World Cup 2010 vào đầu tháng 6 (gặp Mexico và Thụy Sĩ), với danh sách cuối cùng đã được đăng ký lên FIFA.

Nhưng Milan vẫn ghi điểm

Thảm họa chấn thương xảy ra ở Juventus đã khiến khái niệm ItalJuve tạm thời tan vỡ, với việc số lượng các cầu thủ “Bianconeri” có mặt ở trung tâm huấn luyện Coverciano lần này chỉ còn một nửa so với thời điểm “cực thịnh”. Chấn thương đã loại thủ môn Buffon, tiền đạo Iaquinta, tiền vệ Camoranesi và hậu vệ Grosso – Juve chỉ còn lại bộ ba hậu vệ Legrottaglie, Chiellini và Cannavaro, những người đã chơi rất mờ nhạt thời gian gần đây (đặc biệt ở trận Juve thua Palermo 0-2 rạng sáng qua), và tiền vệ đang lên Marchisio. Điều đó dẫn đến việc Lippi phải triệu tập một danh sách “đa đảng” nhất từ trước tới nay với 23 tuyển thủ đến từ 10 đội bóng khác nhau ở Serie A.

Đáng chú ý là việc “lực lượng Milan” đã khôi phục tầm ảnh hưởng của mình ở Azzurri. Bất chấp Nesta không tái xuất và Zambrotta dính chấn thương, Milan cũng đóng góp 4 tuyển thủ trong danh sách lần này (bằng Juve), trong đó ngoài hai vị trí chắc chắn của Pirlo và Gattuso là sự trở lại của Borriello và Bonera sau một thời gian dài bị bỏ rơi. Tiền đạo Borriello đạt phong độ rất cao thời gian gần đây và hoàn toàn xứng đáng được triệu tập kể cả khi những Iaquinta, G.Rossi hay Gilardino không gặp chấn thương. Hậu vệ phải Bonera không thực sự nổi bật sau khi bình phục chấn thương, nhưng khi Zambrotta không thể thi đấu, anh cũng là một lựa chọn hợp lý. Ở Milan, Bonera cũng thay thế khá tốt Zambrotta và thậm chí chơi không tồi khi được bố trí đá hậu vệ trái trong vài trận gần nhất.

B.V
 
 

Italia - một đội ngũ “khủng hoảng”

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu hầu hết các tuyển thủ Italia bước ra sân St Louis II gặp Cameroon với bộ mặt “đưa đám”, bởi đơn giản, họ đang quá buồn. Phần lớn số tuyển thủ được Lippi triệu tập lần này đến từ các đội bóng đang gặp khủng hoảng phong độ, mới gặp như Napoli, Roma, Genoa hay từ lâu rồi như Bari, Juventus, Udinese. Juventus thì khỏi nói, và chắc chắn thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Palermo cuối tuần rồi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các tuyển thủ Cannavaro, Chiellini, Legrottaglie và Marchisio, những người nhiều khả năng sẽ đá chính. Napoli cũng có tới 3 tuyển thủ đang thiếu tự tin là De Sanctis, Maggio và Quagliarilla. Roma và Bari mỗi đội có 1, trong khi Udinese – đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng – cũng có 2 cầu thủ lên tuyển đợt này. Chỉ có Milan và Palermo đang đạt phong độ tốt, nhưng các tuyển thủ thuộc biên chế hai đội này cũng khó có thể thi đấu hết mình cho Azzurri khi họ còn mải nghĩ đến những mục tiêu cao xa hơn với CLB của họ.

Thủ môn: De Sanctis (Napoli), Marchetti (Cagliari), Sirigu (Palermo);

Hậu vệ: Bonera (Milan), Bonucci (Bari), Legrottaglie (Juventus), Cannavaro (Juventus), Chiellini (Juventus), Cassani (Palermo), Maggio (Napoli), Criscito (Genoa);

Tiền vệ: Pepe (Udinese), Montolivo (Fiorentina), Palombo (Sampdoria), Pirlo (Milan), Marchisio (Juventus), De Rossi (Roma), Gattuso (Milan), Cossu (Cagliari);

Tiền đạo: Borriello (Milan), Di Natale (Udinese), Pazzini (Sampdoria), Quagliarella (Napoli).
 
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN