Lần đầu tiên, Fabio Capello phải đối mặt với một tình trạng báo động về tâm lý của Tam sư. Chiếc băng đội trưởng của John Terry đã bị tước, nhưng những hệ lụy từ nó thì vẫn rất khó lường, hệt như đối thủ Ai Cập mà họ sẽ đối mặt tới đây.
(TT&VH) - Lần đầu tiên, Fabio Capello phải đối mặt với một tình trạng báo động về tâm lý của Tam sư. Chiếc băng đội trưởng của John Terry đã bị tước, nhưng những hệ lụy từ nó thì vẫn rất khó lường, hệt như đối thủ Ai Cập mà họ sẽ đối mặt tới đây. Don Fabio sẽ phải giải quyết đồng loạt 2 vấn đề song song: Nhân sự và tinh thần của đội bóng. Nếu như có điều gì đó chưa từng có tiền lệ, thì ông chủ của tuyển Anh sẽ phải tạo ra nó. Không có vấn đề gì hết, vì cái gì cũng có lần đầu tiên.
Từ Juve tới Real Madrid, và bây giờ là tuyển Anh, tư duy xây dựng một đội bóng của Capello không có quá nhiều thay đổi. Những thứ có thể cô đọng lại gồm tình đoàn kết, sự tôn trọng, và sự tập trung cao nhất ở mọi thời điểm. Với tuyển Anh, HLV người Italia đã tạo ra một hình ảnh chiến thắng đáng nể với một hàng thủ thép, những lá chắn bất khả xâm phạm, trước khi hướng tới những bàn thắng với liên tiếp những sự thay đổi xung quanh Rooney.
Anh sẽ vắng cả Ferdiand lẫn Ashley Cole trong trận giao hữu với Ai Cập
Nhưng bây giờ, có vẻ như Capello đang bị thách thức từ chính đội bóng. Ông đã thừa nhận sự giận dữ khi các trụ cột dính vào các scandal, điều đã được cảnh báo ngay sau khi Tam sư kết thúc vòng loại World Cup. Hậu quả là những giá trị cũ sẽ phải bị thay thế. Terry không còn là số 1, Ashley Cole mất một sự thay thế quan trọng, và nghiêm trọng hơn, hàng thủ trứ danh của tuyển Anh đã bất ngờ trở nên lộn xộn, thiếu tin tưởng hơn bao giờ hết.
Lúc này, thật khó tin là Terry lại đủ sức (hoặc là đủ uy) để chỉ huy hàng phòng ngự tuyển Anh. Khi Rio Ferdinand không thi đấu, vấn đề thủ lĩnh lại đặc biệt nhức nhối hơn nữa. Ai Cập có thể là một đối thủ hợp lý để thử nghiệm, nhưng Capello và các CĐV sẽ nhìn nhận nó không kém bất cứ trận quan trọng nào ở vòng loại. Những cơn đau đầu sẽ lại ập đến với chiến lược gia 63 tuổi của xứ mỳ ống, nếu như các hậu vệ Anh thể hiện những sai lầm trước ống kính truyền thông. Ít nhất, người ta sẽ có lý do để nói: Vậy đấy, Capello vẫn chưa giải quyết được vấn đề.
Những lựa chọn khó khăn
Nếu không có gì thay đổi, Terry sẽ chơi cặp trung vệ với Upson, một cầu thủ thuộc dạng “an toàn” trong mắt bất cứ HLV nào. Nhưng còn tân binh Shawcross? Sau trận đấu với Arsenal, anh có lẽ đã cho thấy một hình ảnh yếu đuối đối với một vị trí quan trọng của Tam sư. Sau chiếc thẻ đỏ đầy nước mắt, đội trưởng của Stoke đã phải nhờ mẹ đón về nhà, và rồi đi thẳng vào tuyển Anh. Shawcross đã chơi tốt ở CLB, nhưng thật khó để nhận định về một đẳng cấp nào đó của cầu thủ này trong màu áo tuyển QG. Cú vào bóng với Ramsey đã được nhiều người mô tả là một tai nạn. Nhưng có lẽ, Shawcross cũng chưa thể quên, mùa 2007-2008, anh cũng đã từng đạp vỡ mắt cá chân của một cựu Pháo thủ khác, lúc đó đang chơi cho Sheffield: Francis Jeffers. Với Shawcross, Stoke đã trải qua 9 trận bất bại trước khi thua Arsenal. Nhưng điều đó sẽ chẳng là gì hết, nếu anh được ra sân và thay vì chơi với cái đầu, những pha chuồi bóng khủng khiếp lại tái hiện.
Phức tạp hơn là vị trí cánh trái. Chứng kiến Warnock chơi trong trận chung kết Carling Cup vừa rồi (trong màu áo Aston Villa), Capello sẽ hiểu anh không phải là mẫu cầu thủ cần cho một thế trận tấn công. Baines của Everton có vẻ “sáng sủa” hơn 1 chút, nhưng anh lại chưa từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ đội tuyển. Ở những phán đoán khác, nhiều người đã cho rằng, việc Capello gọi Shawcross là bởi vì ông cũng có ý hy sinh Lescott cho vị trí cánh trái. Trên lý thuyết, đó cũng là một phương án không tồi.
Dù thế nào đi nữa, Capello cũng sẽ phải trải qua những cân nhắc khó khăn về các vị trí ở hàng phòng ngự. Nhưng điều người ta chờ đợi nhiều hơn cả, chính là việc Don Fabio sẽ giải bài toán tinh thần cho các học trò như thế nào. Sẽ là thảm hoạ, nếu Shawcross thay vì truy cản đối phương, anh lại nhớ về cái chân gãy của Ramsey. Hay còn Terry nữa, khi Wembley không phải là Stamford Bridge.
Capello có kinh nghiệm, điều nói rằng ông chưa bao giờ thua, khi quyết định “những lần đầu tiên” theo cách của mình. Và nếu Tam sư có thất bại, ít nhất, “ông trùm” cũng có quyền nói: Đơn giản, vì đó là lần đầu tiên tôi sai.
Yến Thanh