thethaovanhoa.vn

Sự hào nhoáng giả tạo

02/03/2010 10:30 GMT+7

Ma túy – cái chết trắng, bạo lực – những hành động phi thể thao, cùng hàng loạt những kết quả đáng hoài nghi, sau 3 lượt trận đầu tiên của V-League 2010. Có cả những dấu hiệu can thiệp của giới xã hội đen nữa…

(TT&VH) - Ma túy – cái chết trắng, bạo lực – những hành động phi thể thao, cùng hàng loạt những kết quả đáng hoài nghi, sau 3 lượt trận đầu tiên của V-League 2010. Có cả những dấu hiệu can thiệp của giới xã hội đen nữa… Những sự thật phũ phàng ấy có liên quan đến việc “V-League là một trong 50 giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh” hay “V-League đã thực sự được nâng tầm, với rất nhiều các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao” ?!

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

Chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, cũng như bộ phận pháp y – khám nghiệm tử thi, nhưng với những biểu hiện cùng các vật dụng thu giữ được xung quanh cái chết của Molina Gaston Eduardo (trong một khách sạn ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão – TP.HCM), có thể khẳng định cầu thủ này tử vong do sử dụng ma túy quá liều. Bất luận thế nào, những sự kiện như thế cũng khiến uy tín của BĐVN bị tổn hại. Giá trị thương mại của V-League vì thế cũng sẽ giảm thiểu.

Sau cái chết của đồng nghiệp Molina, phát biểu của tiền đạo Tshamala mới đây mới choáng váng. Cầu thủ Phi châu đã ở Việt Nam từ hơn nửa thập niên nay khẳng định, rất nhiều cầu thủ khác đã và đang sử dụng ma túy hàng ngày, mà vẫn xỏ giầy ra sân vào mỗi buổi chiều cuối tuần như thường. Có thể điểm mặt vài cái tên hiện đang chơi bóng ở 2 giải đấu hạng cao là V-League và hạng Nhất. Một thông tin kinh hoàng và nó khiến cho những người có trách nhiệm cao nhất với BĐVN, phải bừng tỉnh cơn mê, sau những thông số hào nhoáng về niềm tự hào mang tên V-League.

V-League ở tuổi lên 10, nhưng tình hình bạo lực sân cỏ vẫn có chiều hướng leo thang. Gần đây nhất là diễn biến ở Pleiku, nơi HA.GL tiếp B.BD. Trước đó, trận đấu K.KH – B.BD ở vòng 1/8 Cúp QG cũng thế… Thời gian gần đây, có nguồn thông tin khẳng định sự tồn tại của “thế giới ngầm”, hoạt động cá cược bóng đá bất hợp pháp, được tổ chức rất quy mô, và chi phối hàng loạt kết quả các trận bóng ở Việt Nam. Đó mới là điều đáng ngại nhất.

Bóng đá có thể khiến người ta phát cuồng?

Nếu đặt câu hỏi này với CĐV, những người hâm mộ chân chính, sẽ bị cho là thừa. Bóng đá đem lại những cảm xúc thật kỳ diệu, khiến một người bình thường có thể phát cuồng, trong một vài khoảnh khắc. Cách đây 10 ngày, sau trận đấu giữa K.KH và B.BD ở vòng 1/8 Cúp QG, còn có thông tin giới xã hội đen Nha Trang cũng can thiệp.



Chỉ là một trận đấu bóng đá thông thường mà BTC sân Vinh phải huy động tới cả xe chống bạo động chuyên dụng của cảnh sát.

HLV Mai Đức Chung kể lại: “Nghe báo cáo của anh Hiệp (Trưởng đoàn, kiêm GĐKT B.BD – Nguyễn Văn Hiệp), đã có vài người đàn ông đội mũ kín mặt, lăm lăm cái gì đó bên cạnh, tìm hỏi tung tích thủ môn Thế Anh trước sảnh khách sạn, sau khi trận đấu đã kết thúc độ 1 giờ. Sợ quá, tôi yêu cầu toàn bộ đội bóng ở lại trong phòng, rồi liên lạc với bên Khánh Hòa, yêu cầu biện pháp hỗ trợ để đội bóng rời Nha Trang ngay trong đêm. Bóng đá ta sao mà kinh thế không biết…”.

Bóng đá đôi khi có thể biến một cầu thủ lành như đất, trở thành “đao phủ” như pha vào bóng cực mạnh của Ryan Shawcross, khiến cái chân Aaron Ramsey gẫy làm đôi, bên xứ sương mù chẳng hạn. Va chạm là một phần của môn thể thao đối kháng như bóng đá. Nhưng khi bóng đá “hô biến” những con người tưởng lành như đất, trở nên hung hãn – hiếu chiến, nó lại là biến tướng không hay. Chí Công hay Hoàng Vương của B.BD hay Evaldo (HA.GL) là những điển hình. Cần phải có những chấn chỉnh, trước khi quá muộn!


THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN