thethaovanhoa.vn

Khi "lá chắn thép" của Chelsea bị chao đảo

26/02/2010 15:32 GMT+7

Dường như những rắc rối bên ngoài sân cỏ cùng với việc đánh mất chiếc băng thủ quân của tuyển Anh đang ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của “lá chắn thép” J.Terry.

(TT&VH Online) - Dường như những rắc rối bên ngoài sân cỏ cùng với việc đánh mất chiếc băng thủ quân của tuyển Anh đang ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của “lá chắn thép” J.Terry.

Kể từ sau khi cuộc tình vụng trộm với Vanessa Perrocel bị phát giác, trung vệ J.Terry đã phải đối mặt với áp lực cực lớn từ dư luận do vai trò của một người đàn ông trong gia đình, cũng như thủ quân của tuyển quốc gia. Không những vậy, để bảo vệ tình đoàn kết và hình ảnh của Tam Sư, HLV Capello đã buộc phải tước chiếc băng thủ quân của Terry. Đây có thể coi là một mất mát lớn đối với trung vệ của Chelsea. Và những vấn đề này dường như đang tác động tới phong độ của Terry. Sau khi là nguyên nhân chính dẫn tới trận thua 1-2 của Chelsea trước Everton, trung vệ J.Terry đã có một pha xử lý như một cầu thủ nghiệp dư khi để Milito quặt bóng dễ dàng và ghi bàn đầu tiên trong trận đấu giữa Inter và Chelsea mới đây ở Champions League.

Tình huống Terry để Milito ghi bàn

Trong những trận đấu lớn, lỗi mà Terry phạm phải luôn bị đem ra phân tích rất kỹ. Tuy nhiên, việc mắc khá nhiều lỗi trong những tuần vừa qua đang khiến cho dư luận đặt dấu hỏi về phong độ của Terry.

Theo dòng thời gian


Ngày 20/12/2009: Tờ News of the World đã công bố những thông tin về việc Terry đã bí mật nhận tiền để tổ chức các chuyến đi thăm sân tập của Chelsea và những buổi tập của “The Blues”.


Ngày 29/1/2010: Các tờ báo ở Anh đồng loạt đưa tin về cuộc tình vụng trộm của Terry với Vanessa Perroncel, bạn gái cũ của Wayne Bridge.

 

Ngày 30/1/2010: Bất chấp những tiếng la ó của hàng chục ngàn cổ động viên Burnley, Terry đã thi đấu kiên cường và còn ghi được một bàn thắng trong 10 phút cuối trận.

Ngày 31/1/2010: Báo chí Anh tiếp tục khai thác những thông tin về cuộc tình giữa Terry và Vanessa. Và điều bất ngờ nhất là Toni, vợ của Terry, tuyên bố sẽ ly dị người chồng bội bạc.

Ngày 2/2/2010: Trong trận đấu với Hull, hàng phòng ngự của Chelsea đã để cho Steven Mouyokolo đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc. Và đây là dấu hiệu cho thấy phong độ của Terry bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những vấn đề ngoài sân cỏ.

Ngày 5/2/2010: HLV Fabio Capello đã tước chiếc băng thủ quân của Terry sau một cuộc thảo luận ngắn ở sân Wembley.

 
Ngày 7/2/2010:
Phong độ ấn tượng của Terry trong trận đấu giữa Chelsea với Arsenal cho thấy anh quyết tâm vượt qua những rắc rối. Trong bàn thắng đầu tiên của Drogba, chính Terry là người đã đánh đầu tạo cơ hội cho “Voi rừng” dứt điểm.

Ngày 10/2/2010: Saha đã khai thác được tối đa sự mất tập trung của Terry. Hai lần mắc lỗi của trung vệ chắc chắn này đã khiến cho Chelsea bị mất ba điểm, bất chấp việc Malouda mở được tỷ số từ khá sớm.

Ngày 11/2/2010:
Terry rời Anh để lên đường sang Dubai giải quyết chuyện gia đình. Thủ quân của Chelsea đã được BLĐ đội bóng cho phép không phải tham dự trận đấu ở Cúp FA với Cardiff



Các cổ động viên Chelsea ủng hộ thủ quân Terry


Ngày 20/2/2010: Terry đã quay trở lại thi đấu trong trận gặp Wolves. Dù đã hàn gắn được cuộc hôn nhân, nhưng có vẻ như trung vệ này không có được trạng thái thi đấu tốt nhất. Thủ quân của Chelsea đã mắc vài lỗi khiến cho tiền đạo của Wolves có được cơ hội dứt điểm. Nhưng thủ môn Cech đã cứu thua nhiều lần cho cả Chelsea lẫn Terry.

Ngày 24/2/2010:
Phong độ thất thường của Terry tiếp tục bị Milito khai thác. Tiền đạo Argentina đã không gặp phải sự truy cản quyết liệt của Terry trong tình huống ghi bàn đầu tiên.

 

Cuối tuần này, trung vệ J.Terry sẽ lại bước vào một cuộc thử thách mới khi Chelsea chạm trán với Man City. Chắc chắn rằng thủ quân của Chelsea sẽ có những cảm giác đặc biệt khi đối mặt W.Bridge, “nạn nhân” trong cuộc tình vụng trộm giữa Terry và Vanessa.


Anh Hiển (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN