thethaovanhoa.vn

Inter chiến thắng hiệp đầu: Vượt lên chính mình

26/02/2010 12:03 GMT+7

Đúng vào cái ngày mà Milan tiến đến gần họ ở Serie A, Inter đẩy xa một chút bóng ma thất bại ở Cúp Châu Âu bằng thắng lợi trước Chelsea. Đội bóng Anh vẫn kịp kí gửi lại một bàn ở San Siro, khiến lượt về chứa đựng bao bất trắc, nhưng Inter đã được xây cao lên một chút, trên công trường của Mourinho.

(TT&VH) -  Đúng vào cái ngày mà Milan tiến đến gần họ ở Serie A, Inter đẩy xa một chút bóng ma thất bại ở Cúp Châu Âu bằng thắng lợi trước Chelsea. Đội bóng Anh vẫn kịp kí gửi lại một bàn ở San Siro, khiến lượt về chứa đựng bao bất trắc, nhưng Inter đã được xây cao lên một chút, trên công trường của Mourinho.

Bước tiến về bản lĩnh và tinh thần

Khi Inter rời San Siro với mái đầu ngẩng cao, họ và hàng triệu tifosi Inter đều hiểu rằng, đội bóng của mình đã ở một tầm cao mới. Không phải ở bóng đá châu lục, vì đấy chỉ là một trận lượt đi của vòng 1/8, không phải một trận chung kết mà họ dường như đã thắng, mà là ở một tầm cao mới so với chính mình. Vượt qua chính mình, bằng một chiến thắng vô cùng khó khăn trước một đối thủ mạnh hơn họ về thế trận và cơ hội ăn bàn, nhưng kém hơn họ về tính chính xác (2 cú sút cầu môn=2 bàn thắng, hiệu suất 100%), và bị thần may mắn-luôn có một đức tính xấu là phù hộ những đội mạnh hơn-phản bội đôi lần. Một bước tiến nhỏ trên hành trình Champions League, nhưng cuộc chơi chưa kết thúc, bởi trận lượt về ở Stamford Bridge vẫn chất chứa quá nhiều bất trắc. Tuy nhiên, đấy lại là bước tiến lớn lao về tinh thần và bản lĩnh thi đấu của một tập thể trước nay luôn yếm thế ở Cúp châu Âu, mấy năm qua chỉ biết dựa vào cảm hứng và sức sáng tạo của mỗi mình Ibra.

Inter của Milito đã thể hiện một bước tiến về bản lĩnh và tinh thần 

Một năm về trước, cũng ở San Siro, kịch bản không khác đêm thứ ba là bao, khi làn sóng đỏ M.U tưởng như nhấn chìm Inter trong nửa giờ đầu, nhưng kết cục khác hẳn: đấy là một kết quả hòa 0-0 đầy thảm họa. Lượt về, ở Old Trafford, Vidic mở tỉ số ở hiệp 1 và Cristiano Ronaldo ấn định tỉ số trong hiệp 2. Giữa những tình huống ấy, là một cú sút trúng xà ngang của Ibrahimovic, một cú sút dội cột của Adriano. Quỷ tha ma bắt Champions. Mourinho lắc đầu. Đấy không phải đội bóng của ông, theo ý tưởng của ông. Một năm sau, Ibra không còn ở đây nữa. Mourinho được thưởng cho thất bại M.U bằng một HĐ kếch xù hơn nữa và hàng tấn tiền để cải tổ toàn diện Inter. Một nửa đội hình ra sân trong trận thắng Chelsea được tăng cường mùa này. Nếu số tiền hàng trăm triệu ấy được đầu tư để trả lương cho Mourinho, cho những tân binh và trả cho những cuộc chuyển nhượng chỉ để đổi lấy một thắng lợi mong manh trước Chelsea và sau đó không còn gì nữa, thì đấy quả là giấc mộng đắt tiền nhất trên đời. Nhưng trận lượt về còn 2 tuần nữa, nên các tifosi Inter vẫn có thể mơ. Đối với họ, một khi đội bóng bắt đầu kiểm soát được số phận của mình chịu được sức ép kinh khủng của một đối thủ mạnh hơn bội phần, và tận dụng tốt nhất những cơ hội trời cho để chiến thắng, và sau đó, bảo vệ chiến thắng ấy bằng một lối chơi phòng ngự siêu việt với những hậu vệ ngoại quốc (Lucio, Samuel) chơi còn hay hơn cả những hậu vệ Ý bây giờ, Inter có thể làm nên một điều gì đó tích cực trên đất Anh sau đây 2 tuần nữa.

Tất cả chưa kết thúc

Mou hiểu rõ điều đó hệt như ông biết mình có bao tiền trong tài khoản nhà băng. Cả ở Serie A lẫn Champions. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Inter đã mất đi thêm một chút nữa khoảng cách biệt lẽ ra đã phải rất mênh mông với các đối thủ bám sát ở Serie A nhưng lại giành được một chiến thắng vô cùng quý giá trên hành trình xây dựng bản sắc của mình ở Cúp châu Âu. Lượt về sẽ vô cùng khó khăn. Stamford Bridge là pháo đài bất khả xâm phạm của Chelsea ở Champions League (2 thắng, 1 hòa, 0 thua) lẫn Premier League (12 thắng, 1 hòa, 0 thua). Chỉ cần không thua ở đó, Inter sẽ vào đến tứ kết, nhưng những ai hiểu Mourinho đều tin rằng, khó có khả năng ông sẽ áp dụng một lối tiếp cận quá cầu toàn phòng ngự để cuối cùng tự sát ở đó. Ông sẽ tìm kiếm một thắng lợi ngay trên đất London, trước hàng triệu khán giả đã từng yêu và cả ghét ông, tại ngôi nhà cũ của ông, để khẳng định rằng ông sống ở Italia tốt hơn ở Anh. Sự thanh thản là điều ông thể hiện ra cho tất cả khi ngồi cả trận trên ghế chỉ đạo trong thời điểm Inter bị Chelsea bao vây tứ phía và sự dửng dưng hơi ngạo mạn thể hiện trên khuôn mặt khi tiếng còi cuối cùng cất lên. Kể cả khi đã vang lên gần hơn nữa sau lưng ông những tiếng gầm gừ của các kẻ thù, như tiếng nghiến răng của con sư tử già Milan, giờ chỉ còn cách Inter đúng 4 điểm.

Nửa tiếng trước khi Inter ra sân, Milan đánh bại Fiorentina ở những giây cuối cùng, trong một ngày kì quặc mà người ta đã “vô tình” sắp xếp đối thủ trực tiếp của Inter ở Serie A đá trước trận đấu tối quan trọng của họ ở Cúp Châu Âu. Sau những ngày nóng bỏng với những án phạt dành cho Mourinho và Inter, là một sự cố “tế nhị” nữa xảy ra trên sân Firenze, khi trọng tài số 1 thế giới Rosetti không thổi phạt đền cho Fiorentina sau một pha phạm lỗi của Thiago Silva với Montolivo trong vòng cấm địa, khi tỉ số đang là 1-1. Đấy là quả phạt đền thứ 2 trong 2 trận liên tiếp các trọng tài “quên” thổi chống lại Milan. Chủ nhật này, Inter sẽ đá ở Udine mà thiếu vắng đến 4 người, chưa tính đến Mourinho. Serie A như một dàn thiêu thực sự, trong khi Champions League lại đem đến những hơi thở mát lành cho Inter. Sự điên tiết và cái vẻ mặt bình thản đến lạ lùng của Mourinho trong vòng 3 ngày thể hiện điều ấy.

Nếu một ngày nào đó, Inter cảm thấy chiến đấu ở Champions nhẹ nhàng và vui vẻ hơn nhiều Serie A, thì đấy là một tin tốt lành cho calcio. Không phải là vì người ta mong cho Inter mất Scudetto, mà vì tất cả hiểu rằng, đã đến lúc Inter leo lên đỉnh châu Âu...

Anh Ngọc (Roma, Italia)

 

1 Chiến thắng Chelsea là thắng lợi đầu tiên của Inter trước các đội bóng Anh kể từ năm 2003. Từ trận thua Arsenal 1-5 ngày 25/11/2003 cho đến giờ, Inter thậm chí không ghi nổi bàn nào vào lưới các đội bóng Anh là M.U (0-0, 0-2) mùa 2008/09, Liverpool (0-1, 0-2) mùa 2007/08.

1 Đây là trận thắng đầu tiên của Inter sau 7 trận đấu liên tiếp của vòng knockout chỉ toàn hòa và thua và kết quả cuối cùng là bị loại. Lần gần nhất Inter thắng là trước Villarreal, vòng tứ kết Champions League mùa 2005/06, sau đó, họ thua Villarreal ở lượt về (0-1) và bị loại, không thắng Valencia (2-2, 0-0) vòng 1/8 mùa 2006/07, Liverpool (0-1, 0-2) và M.U (0-0, 0-2) mùa 2007/08 và 2008/09, đều ở vòng 1/8.

37 Inter trải qua 37 trận không thua liên tiếp trên sân nhà trên tất cả các mặt trận (27 thắng, 10 hòa), kể từ trận thua Panathinaikos 0-1 ngày 26/11/2008 tại Champions.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN