thethaovanhoa.vn

3h05 ngày 26/2, Sporting Lisbon – Everton: Tối đẹp trời cho Everton?

25/02/2010 15:05 GMT+7

Đội bóng áo xanh có được lợi thế mỏng manh ở lượt đi sau khi đánh bại Sporting Lisbon 2-1 trên sân nhà trong lượt đi vòng 1/16 Europa League.

(TT&VH) - Sau chiến thắng 3-1 đáng khâm phục trước M.U cuối tuần trước, HLV David Moyes của Everton nói: “Vào một ngày đẹp trời, chúng tôi đủ sức đánh bại bất cứ đội bóng nào”. Với những gì đã thể hiện ở Goodison Park tối hôm đó, chiến lược gia người Scotland hoàn toàn có lý và ông hẳn sẽ hy vọng một ngày đẹp trời sẽ lại đến tối nay, khi Everton đến làm khách ở BĐN.

Đội bóng áo xanh có được lợi thế mỏng manh ở lượt đi sau khi đánh bại Sporting Lisbon 2-1 trên sân nhà trong lượt đi vòng 1/16 Europa League. Những bàn thắng của Steven Pienaar và Sylvain Distin tưởng như đã giúp Everton nắm chắc một chiến thắng dễ dàng, nhưng Miguel Veloso gỡ lại bàn cực kỳ quan trọng bằng pha sút phạt đền thành công cho đội khách sau khi Distin phạm lỗi với Liedson trong vòng cấm địa và bị đuổi khỏi sân vào lúc chỉ còn 3 phút là kết thúc giờ thi đấu chính thức.


Everton đang đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp

Mọi chuyện lẽ ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho Everton nếu không có bàn thắng đó. Tuy nhiên, với những gì đội chủ sân Goodison Park đang thể hiện trong giai đoạn này, các CĐV của họ vẫn có thể vững tin cùng đội nhà đến BĐN đòi lại món nợ thua 0-5 trước Benfica ở vòng bảng. Chiến thắng của Moyes và các học trò trước M.U là hoàn toàn xứng đáng khi họ chơi bóng với sự cần mẫn khó tin cũng như khả năng di chuyển không bóng đáng kinh ngạc của hàng tiền vệ.

Không có Tim Cahill hóa ra lại là điều tốt với đội bóng áo xanh. Vắng mặt tiền vệ người Úc, các cầu thủ Everton không phải tập trung bóng cho anh và tỏ ra trơn tru hơn hẳn với những pha phối hợp tốc độ cao trên hàng công, nơi Louis Saha đang đạt phong độ cực cao. Ngoài ra, Landon Donovan đã tỏ ra là một hợp đồng hết sức thành công của Moyes. Cầu thủ người Mỹ chơi đầy quyết tâm, bộc lộ được những phẩm chất hay nhất của anh: tốc độ, kỹ thuật và sự đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau bên cánh trái cũng như trung tâm hàng tiền vệ.


Những người còn lại, Leon Osman, Steven Pienaar và Diniyar Bilyaletdinov tiếp tục chơi bóng cực kỳ ổn định và nếu họ tiếp tục như thế này, mùa giải tới Everton sẽ vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này đây, những gì họ đang thể hiện cho thấy đội bóng áo xanh không chỉ đủ sức vươn lên tốp sáu đội dẫn đầu ở Premier League, mà còn hoàn toàn có quyền theo đuổi tham vọng thực tế tại Europa League, khi nhiều cầu thủ quan trọng của Moyes đã lại có thể ra sân sau những chấn thương dài ngày, bao gồm Phil Jagielka tối nay.


Điều tiên quyết của đội bóng đáng khen ấy có lẽ là họ đang sở hữu một trong những HLV giỏi nhất châu Âu. Moyes giỏi về mặt lựa chọn con người và tầm nhìn chiến thuật, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng quan trọng hơn, chiến lược gia người Scotland còn biết cách thôi thúc các học trò của mình vượt qua khó khăn để tiến lên phía trước, nhất là khi Everton đã khởi đầu mùa giải này trong tai họa.


Để dự báo cho trận đấu tối nay, với một đội bóng đã đánh bại Chelsea và M.U trong vòng 10 ngày qua, Sporting Lisbon không phải là một đối thủ quá khó.


Dự đoán: 0-1

Lực lượng

Sporting Lisbon: Đầy đủ lực lượng.

Everton: Distin bị treo giò. Hibbert và Senderos chấn thương.

Đội hình dự kiến

Sporting Lisbon: Rui Patricio - Caniel Carrico, Tonel, Grimi, Abel - Mendez, Veloso, Fernandez, Izmailov - Joao Moutinho - Liedson.

Everton: Howard - Neville, Yobo, Jagielka, Baines - Donovan, Arteta, Rodwell, Osman, Pienaar - Saha.

Đối đầu

Phong độ

16/02/10 Everton - Sporting 2-1

Sporting Lisbon

20/02/10 Olhanense - Sporting 0-0
16/02/10 Everton - Sporting 2-1
12/02/10 Pacos Ferreira - Sporting 0-0
09/02/10 Sporting - Benfica 1-4
06/02/10 Sporting - Coimbra 1-2

Everton

20/02/10 Everton - M.U 3-1
16/02/10 Everton - Sporting 2-1
10/02/10 Everton - Chelsea 2-1
06/02/10 Liverpool - Chelsea 1-0
30/01/10 Wigan - Everton 0-1


Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN