
HA.GL: Mệnh của “Sít” & vận của “Sắc”
Vòng 2, V-League 2009, sau khi tống cổ “ngựa chứng” Agostinho khỏi Phố núi, HA.GL bỗng nhiên tưng bừng quật ngã đối thủ “truyền kiếp” ĐT.LA tại Pleiku.
(TT&VH) - Vòng 2, V-League 2009, sau khi tống cổ “ngựa chứng” Agostinho khỏi Phố núi, HA.GL bỗng nhiên tưng bừng quật ngã đối thủ “truyền kiếp” ĐT.LA tại Pleiku. Cũng như có một sự sắp đặt, khi trái bóng V-League 2010 mới lăn qua 2 vòng, cũng đúng vào lúc HA.GL chơi thứ bóng đá vật vờ, thêm một lần bầu Đức trao “thượng phương bảo kiếm” cho HLV và lần này, Kiatisuk thẳng tay chém “nghịch thần” Lee Nguyễn - người từng được coi là cục cưng không thể đụng đến ở phố núi. Kết quả, “Gỗ” lại đánh bại “Gạch” . Tất nhiên, đây chẳng phải là một chiến tích oanh liệt, nhưng nó cũng đã là một món có giá trị đặc biệt về tinh thần.
"Trảm" Lee Nguyễn xong, liệu HA.GL có khởi sắc? Chưa thể đoán định được đội bóng của “Sắc” sẽ chơi như thế nào trong những vòng đấu tại V-League tới đây. Mà trước mắt là những cuộc đụng độ với những đối thủ xương xẩu như B.BD (vòng 3) và SHB.ĐN (vòng 4)…Tuy nhiên, những ai quan tâm đến HA.GL, đều có thể tin, ngày mai những đám mây u ám ít nhiều sẽ tan đi trên đỉnh Hàm Rồng.Tín hiệu ấy đã le lói khi “Sắc” cùng các cầu thủ đã thực sự quyết tâm nắm chặt tay nhau, chơi một như quyết tử, bằng những gì có thể, kể cả việc phải nhập vai những “kịch sĩ” diễn rất vụng trên sân cỏ…Giờ ít nhiều “bầu” Đức có cái cớ để tin vào quyết định của mình. Còn cá nhân “Sắc” có quyền tin mình sẽ đổi được “mệnh” chứ không “đoản thọ” như người đồng nghiệp Dusit ngày nào. Mừng cho “Sắc”, nhưng cũng phải nói lại bóng đá là một cuộc chơi khắc nghiệt, hoàn toàn không có chỗ cho những nụ cười tươi rói để xã giao như thời “Sắc” còn là cầu thủ ngang dọc… Đ.San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN