
Na Uy - Morocco: Chuyện nhà làm hại quốc gia
Câu chuyện buồn của một gia đình đã làm xấu đi mối quan hệ giữa hai đất nước ở hai châu lục - Âu và Phi. Mọi sự bắt đầu từ khi nữ công dân Na Uy, vợ cũ của người hùng dân tộc Morocco Khalid Skah bắt cóc hai đứa con chung.
(TT&VH) - Câu chuyện buồn của một gia đình đã làm xấu đi mối quan hệ giữa hai đất nước ở hai châu lục - Âu và Phi. Mọi sự bắt đầu từ khi nữ công dân Na Uy, vợ cũ của người hùng dân tộc Morocco Khalid Skah, vô địch Olympic 1992 về chạy 10.000 m, bắt cóc hai đứa con chung. Na Uy và Morocco đang ở trung tâm của vụ tai tiếng quốc tế do tấn bi kịch gia đình của Khalid Skah. Vị đại sứ Morocco tại Na Uy mới đây đã tuyên bố một cách kiên quyết rằng danh dự và chủ quyền của nước ông đang bị thách thức. Mà thủ phạm là các nhân viên ngoại giao và an ninh Na Uy.
|
Người mẹ đã bắt hai con của chính mình.
|
Chúng ta hãy trở lại thời điểm của cuối tháng 7/2009. Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo các nhân viên của đại sứ quán ở Rabat đã giúp cho hai công dân Na Uy, cô bé 16 tuổi và cậu bé 13 tuổi, tái hợp với người mẹ. Theo lời của Bộ trưởng Ngoại giao Jonas Gahr Støre thì hai đứa trẻ vị thành niên này đã trốn chạy khỏi nhà của người cha ở Rabat, mượn điện thoại di động của người lạ gặp trên phố để cầu cứu sứ quán Na Uy. Nhân viên ngoại giao Na Uy đã lái xe đến gặp hai đứa trẻ và chở chúng về sứ quán. Sự can thiệp của Đại sứ quán Na Uy chỉ dừng lại ở đó. Phía Na Uy còn cho biết Bộ Ngoại giao của nước này năm nào cũng vấp phải khoảng 400 trường hợp tương tự, khi mà những người cha, người mẹ đã chia tay nhau lại quay về bắt cóc con cái đang sống với người kia. Pháp luật Na Uy thường đứng về phía ông bố, bà mẹ nào muốn con sống ở Na Uy vì cho rằng chỉ có ở nước họ đứa trẻ mới có điều kiện sống “lý tưởng”.
Nhưng người hùng của Morocco Khalid Skah không chấp nhận lý lẽ của Bộ Ngoại giao Na Uy và ông thề sẽ kiện đến cùng. Câu chuyện của gia đình ông đã trở thành vấn đề quốc tế, được báo chí nhiều quốc gia đăng tin, bình luận và mổ xẻ. Nhà vô địch Olympic Barcelona và chủ nhân hai huy chương vàng tại các giải vô địch điền kinh thế giới đã tổ chức cuộc họp báo ở Cung Điền kinh tại thủ đô Rabat. Rất đông người hâm mộ ông đã đến dự. Phòng họp treo đầy ảnh hai đứa con cùng người cha, lúc thì ở bãi biển, lúc thì ở bể bơi, lúc thì tại nhà riêng, lúc thì ở sân thể thao. Hai đứa trẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Theo lời Skah thì đây là bằng chứng “thị phạm” cho thấy rằng các con ông không có lý do gì và chẳng bao giờ muốn rời khỏi cha. Đích thị là chúng bị bắt cóc. Tại cuộc họp báo, Skah lớn tiếng tuyên bố: “Cơ quan đặc vụ Na Uy đã thực hiện chiến dịch (bắt cóc) theo chỉ thị trực tiếp của Bộ Ngoại giao. Các nhân viên an ninh Na Uy mò đến nhà, đánh thuốc làm tôi ngủ mê đi để bắt cóc hai cháu. Chiến dịch này được chuẩn bị lâu rồi. Tháng trước có một kẻ tự xưng là Petter đến gặp tôi, giơ súng ra dọa để bắt tôi buông các con. Tôi đã không chịu”.
Người cha bất hạnh Khalid Skah. Skah đang ở thế mạnh trong tấn bi kịch gia đình vì ông không hề vi phạm pháp luật. Ông đã sống và luyện tập mấy năm ở Na Uy rồi đến năm 2006 trở vể Morocco cùng với vợ con. Hai đứa con của ông có cả quốc tịch Na Uy lẫn Morocco. Cuộc sống gia đình ở Morocco không yên ấm, một năm sau người vợ trở về Na Uy một mình, lúc đó bà đã ly dị chồng. Mới đây bà nói rằng bà đã buộc lòng phải bán chiếc du thuyền để lấy tiền sang Morocco gặp con nhưng bị người chồng cũ cản trở, ông ta nhốt chặt bọn trẻ trong nhà. Vụ tai tiếng còn nóng lên sau khi có tin nói rằng hai sĩ quan an ninh Na Uy đã dính vào vụ bắt cóc con của Skah. Theo tờ báo Na Uy Verdens Gang, một người trong số đó tên là Petter, rất nổi tiếng. Ông này từng được trao tấm huân chương cao quý nhất của Na Uy mà từ thời Thế chiến II tới nay chỉ mới mình ông ta được nhận. Đó là nhờ công giải cứu một nhóm nhân viên tình báo Na Uy bị lực lượng Taliban ở Afghanistan bắt giữ. Với con người dày dạn như Petter thì việc bắt cóc hai đứa trẻ ở thành phố Rabat thời bình chẳng phải là nhiệm vụ bất khả thi. Các nhân viên đặc vụ Na Uy tới Morocco từ Tây Ban Nha trên một chiếc thuyền buồm và cũng bằng cách này đưa hai con của Skah vượt biên. Khi thông tin nói trên bị lộ ra ngoài thì bà Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Grete Faremo vội thanh minh rằng các nhân viên mật vụ của nước bà lúc đó đang “nghỉ phép” và họ tự ý hành động vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, dưới sức ép của Morocco bà cũng hứa sẽ cho điều tra về việc này.
Về phần mình, Khalid Skah treo giải thưởng 500.000 USD cho ai có công đưa hai con của ông ra khỏi Na Uy. Ông nói: “Tôi sẵn sàng hành động cũng theo cách thức mà Na Uy từng áp dụng. Tôi không tin vào tòa án Na Uy”. Đồng thời ông cũng bắt tay vào việc viết cuốn sách mang tên Cách nhìn về Na Uy từ phương Nam. Skah dọa sẽ đánh tan đám mây huyền hoặc bao quanh cái gọi là “đất nước phương Bắc nhân ái và công minh”. Trần Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN