|
Sổ tay: Ám ảnh
Người ta nói với nhau
rằng trong số những kết quả khiến ông Alfred Riedl phải ra đi cũng có
trận XMHP thua HPHN ở chấm 11 tại vòng 1/16 Cúp QG. Câu nói ấy hàm ý, số
phận HLV Vương Tiến Dũng sẽ thế nào? Rất khó trả lời, vì bóng đá Hải
Phòng thời Xi măng cái gì cũng bất thình lình và không tưởng.
Cuối tuần này, XMHP sẽ
hành quân tới sân Vinh để đương đầu với đội bóng cực kỳ khó chịu SLNA.
Đó là một trận đấu lành ít dữ nhiều, và có lẽ đấy mới là lúc bắt đầu
công cuộc đếm ngược với những số phận ở “Đội bóng triệu đô”.
Nhưng có rất nhiều vấn
đề phải giải quyết từ nay cho tới khi họ bước ra sân Vinh. Lazaro và
Đinh Hoàng Max chơi rất tồi, kém ở khả năng di chuyển, vụng ở kỹ năng xử
lý. Cách bố trí Đức Dương chơi như cầu thủ tự do, nhưng các vị trí khác
hầu như không xoay theo khiến cho cầu nối từ hàng tiền vệ lên hàng tiền
đạo hầu như không có mạch nào liền. Aniekan và Minh Châu lại chơi quá
thấp, thường xuyên đứng rất gần cặp trung vệ chỉ có chút ít ý nghĩa ở
khía cạnh hỗ trợ phòng ngự.
Tâm lý các cầu thủ XMHP
giờ bắt đầu có 2 chữ “sợ thua”. Sau trận HPHN hôm qua, các cầu thủ lập
tức thốt lên: “lại thua nữa rồi”.
7 ngày có giải quyết
được mọi vấn đề nhức nhối ở XMHP hay không?
T.P |