Lyon đạp gãy cả dàn “Galacticos 2.0” của Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, còn Marseille hạ FC Copenhagen 3-1 ngay trên đất Đan Mạch, lượt đi vòng 1/16 Europa League. Theo logic, tinh thần chiến đấu của cả hai lúc này là khỏi phải bàn.

|
Đâu đâu cũng kêu gào đổi lịch “Có một vài đội bóng đã được hưởng lợi, và tôi cho rằng không có lý do gì Lyon lại không được đối xử tương tự” – HLV Claude Puel phát biểu về việc Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) đang cân nhắc đề nghị hoãn trận Boulogne – Lyon diễn ra vào ngày 6/2 tới đây của họ. Số là Chủ tịch Jean-Michel Aulas đã đề đạt nguyện vọng ấy nhằm giúp Lyon dưỡng sức, chuẩn bị cho trận đấu với Real Madrid trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra sau đó 4 ngày. Mùa này, trận đấu giữa Marseille – Sochaux vào ngày 2/12 năm ngoái cũng đã được LFP cho hoãn để họ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chính… Real ở vòng bảng Champions League. Ngay ở vòng 25 này thôi, trận Bordeaux – Auxerre cũng đã bị hoãn để đội bóng xứ rượu vang có đủ thể lực cho chuyến làm khách đến sào huyệt của Olympiakos. Lille đang hồi sinh? Sau 3 trận thua liên tiếp chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày trên cả 3 đấu trường Ligue 1, Cúp QG và Cúp LĐ mới đây, Lille đã tự tay vứt bỏ lá cờ đầu trong hành trình truy đuổi Bordeaux. Thế nhưng không phải ngẫu nhiên mà đội quân của Rudi Garcia lại được coi là một trong hai chú ngựa ô đáng xem nhất mùa giải này (đội kia là Montpellier): Họ đứng lên nhanh chóng cũng như lúc… liên tiếp vấp ngã. Chỉ sau 4 trận tiếp theo trên mọi mặt trận, người ta đã có thể đưa ra kết luận: Lille đang hồi sinh, sau khi họ thắng 2/3 trận gần đây ở Ligue 1 để thu hẹp khoảng cách với Bordeaux xuống còn 7 điểm. Ở Europa League, họ cũng giành được chút lợi thế với thắng lợi 2-1 trước Fenerbahce ở lượt đi vòng 1/16. Thế nhưng, hành trình hồi phục đang suôn sẻ của họ bỗng… đụng phải một tảng đá lớn. Trước mắt họ là Rennes, đội bóng vốn thi đấu cực mạnh trên sân nhà (thắng 8, hòa 2 và thua 2). Một sự tương phản rõ rệt phân biệt giữa sức mạnh sân nhà và sân khách của Rennes trong thời gian gần đây: Trước khi nhận thất bại 0-1 trên sân của Auxerre, Lille đè bẹp Grenoble 4-0 và đánh bại cả ĐKVĐ Bordeaux 4-2. Xét trên con số cả mùa tính đến thời điểm này, Rennes cũng chỉ mới giành được vỏn vẹn 11 điểm sau… 12 trận sân nhà (thắng 2, hòa 5, thua 5), con số quá khiêm tốn nếu đứng cạnh 26 điểm họ giành được ở Route de Lorient. Trong quãng thời gian hồi phục vừa qua, điểm mạnh nhất của Lille là hàng tiền vệ cơ động và có thể đảm trách nhiều vai trò đã tiếp tục được thể hiện (sự chói sáng của tiền vệ trung tâm Obraniak là một ví dụ), nhưng điều đáng nói là chân sút số 1 của họ mùa này là Gervinho đã im tiếng suốt 3 vòng kể từ khi quay trở lại từ CAN. Mà nếu không có những khoảnh khắc bùng nổ của anh, Lille vẫn chưa thể là chính họ mùa này, với kỳ tích thắng 7 trận liên tiếp mà trận nào cũng ghi từ 3 bàn trở lên từ vòng 15 đến vòng 21. Dự đoán cùng Emmanuel Petit Cựu tiền vệ tuyển Pháp, nay là cộng tác viên của L`Equipe 23h00 ngày 21/2 Marseille – Nancy 1-0 (3-0) Sochaux – Lyon 1-2 (2-0) 03h00 ngày 22/2 Rennes – Lille 1-1 (0-0) * Trong ngoặc là kết quả lượt đi |
An Linh