
Sổ tay: Người Nam Định
Dương chưa có bàn thắng nào. Quang Huy đã thủng lưới 3 bàn sau 2 trận. Chỉ có Xuân Phú là có 1 bàn thắng dù anh là hậu vệ và đôi khi đá tiền vệ cánh. Dấu ấn Nam Định ở Hải Phòng chưa đâm. Trọng Lộc có vai trò khá mờ nhạt trong cả trận thua HN T&T lẫn trận thắng HAGL của HPHN.
(TT&VH) - Đức Dương chưa có bàn thắng nào. Quang Huy đã thủng lưới 3 bàn sau 2 trận. Chỉ có Xuân Phú là có 1 bàn thắng dù anh là hậu vệ và đôi khi đá tiền vệ cánh. Dấu ấn Nam Định ở Hải Phòng chưa đâm. Trọng Lộc có vai trò khá mờ nhạt trong cả trận thua HN T&T lẫn trận thắng HAGL của HPHN.
Họ, 4 trong số 8 cầu thủ đã ra đi khỏi thành Nam sau mùa 2009, sẽ gặp nhau chiều nay. Ai chiến thắng không quan trọng, vì đây không phải là 3 đấu 1.
Trọng Lộc (áo xanh) chưa chứng tỏ được khả năng ở HPHN - Ảnh: VSI
Người ta quan tâm tới một khía cạnh không mới: thương hiệu và giá trị cầu thủ Nam Định khi rời bỏ Thiên Trường đi chơi bóng ở các CLB khác. Những thông số nói trên cho thấy họ đang không có xuất phát tốt. Nhưng cũng cả vì kém may mắn, nhất là những người Nam Định ở XMHP.
Quang Huy đang được che chắn bởi hàng thủ lúc nào cũng có thể bị thủng lỗ chỗ, thậm chí cả khi đối phương chưa kịp bắn thì họ đã tự bục ra ở các vị trí then chốt (cặp trung vệ).
Đức Dương chơi trên hàng công, nhưng hàng tiền vệ của XMHP lại đang có những nút thắt ở các cá nhân chưa được tháo gỡ (người chơi hay nhất lại là tiền vệ rất cũ và chuyên về phòng ngự: Minh Châu).
Hãy còn quá sớm để nói về sự thành bại trong cuộc ra đi trên khía cạnh về chuyên môn. Nhưng có một điều quan trọng và nó có thể là mấu chốt của câu chuyện này: họ vẫn được tin tưởng và kỳ vọng ở đội bóng mới, và bản thân mỗi người cũng tin khả năng của chính mình, chứng minh được các cầu thủ Nam Định không phải là những người chỉ “khôn nhà”.
T.P
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN