thethaovanhoa.vn

V-League: Người thừa ở ĐT.LA

21/02/2010 15:38 GMT+7

"Gạch” có tiếng với chính sách thắt lưng buộc bụng. Điều này không phải bàn nhiều nữa! Nhưng, họ đã và đang lãng phí trong tổ chức nhân sự, với các trường hợp của Tshamala, Issawa và Tuấn Phong.

(TT&VH) - “Gạch” có tiếng với chính sách thắt lưng buộc bụng. Điều này không phải bàn nhiều nữa! Nhưng, họ đã và đang lãng phí trong tổ chức nhân sự, với các trường hợp của Tshamala, Issawa và Tuấn Phong.

Trước khi về ĐT.LA, Issawa đã là một thương hiệu. Nhưng cho đến bây giờ, những đóng góp của cựu tuyển thủ Thái Lan cho “Gạch” là rất hạn chế. Phần vì chấn thường, nhưng phần cơ bản nữa là do chính sách không mấy hợp lý của đội bóng, với riêng trường hợp của Issawa. Chiều nay, cựu trào người Thái (được biết đến với cái tên thuần Việt là Lý Lâm Wa), Lê Minh Tshamala (Tshamala Kabanga) và đương nhiên cả Tuấn Phong (người không có tên trong danh sách đăng ký giai đoạn 1 của ĐT.LA) sẽ tiếp tục ngồi ngoài trong cuộc chiến “Gạch” – “Gỗ”.

Ngoài Minh Phương và Tài Em, ĐTLA sẽ chỉ có từng này chiến binh, vậy thôi! - Ảnh: Bá Châu

ĐT.LA chủ động đăng ký 2 ngoại binh có trong kế hoạch nhập tịch vừa nhắc, với tư cách cầu thủ nội ở mặt trận Cúp QG. Và khi chưa có quốc tịch Việt Nam, lẽ đương nhiên là họ không đủ tư cách để ra sân. Vào giờ cuối, “Gạch” đã “trả lại tên” cho Tshamala để chơi giai đoạn 1 V-League 2010, với tư cách cầu thủ ngoại. Nhưng trường hợp của Tuấn Phong mới nghịch lý. Phong khẳng định, anh hoàn toàn khỏe khoắn để ra sân từ lượt trận thứ 3 V-League 2010 (sau thời gian dài chữa trị ở Bồ Đào Nha), nhưng đã lại bị gạt ra ngoài kế hoạch sử dụng của đội bóng.

Trở lại với chuyện Tshamala. Có thể nói, đường hoan lộ của một trong những ngoại binh hay nhất trong lịch sử V-League tuổi lên 10 – Tshamala, không mấy rộng. Sau vài mùa bị cho mượn, Tshamala trở về ĐT.LA thì đội bóng từng vô địch Việt Nam 2 lần liền này lại rơi vào với chu kỳ đi xuống.

Tshamala vẫn yêu “Gạch” như những ngày đầu, nhưng quả thật trong tiềm thức của tiền đạo 28 tuổi này, anh không biết rằng cái vận mình lại mạt đến vậy.

Ở ĐT.LA, từ nhiều năm nay, Tshamala đụng độ với Antonio. Ai cũng muốn mình là số 1, trong việc gây ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng. Đồng đội phải cất công khuyên can, để họ bắt tay lại với nhau. Nhưng, bằng mặt mà không bằng lòng. Việc các đời HLV ở “Gạch” ít khi xếp 2 tiền đạo này chơi cạnh nhau (thường Antonio đá bên trái, Tshamala leo biên phải), là có lý do.

Vắng Tshamala, Issawa và Tuấn Phong sẽ là những mất mát rất đáng kế trong trận cầu sinh tử ĐT.LA – HA.GL, không chỉ với người hâm mộ mà còn với chính HLV Jose Luis. Chắc chắn thế!
 
TÙY PHONG


 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN