thethaovanhoa.vn

HA.GL: “Tề gia” rồi mới “bình thiên hạ”

20/02/2010 12:32 GMT+7

Dù sở hữu một đội hình Tây nhiều hơn Ta, nhưng nhưng HA.GL lại đang có những dấu hiệu đi trật đường ray. Người ta nói, muốn “bình thiên hạ” thì trước hết Kiatisuk phải “tề được gia” là vì vậy.

(TT&VH) – Dù sở hữu một đội hình Tây nhiều hơn Ta, nhưng nhưng HA.GL lại đang có những dấu hiệu đi trật đường ray. Người ta nói, muốn “bình thiên hạ” thì trước hết Kiatisuk phải “tề được gia” là vì vậy.

Chuyện cũ đã… viết lại

Cùng thời điểm này mùa bóng năm ngoái, dưới sự chỉ huy của thầy trẻ Dusit, “Dream Team II” của đội bóng phố núi đã làm người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi Gỗ đã bị TĐCS.ĐT và TP.HCM cho đo ván tại khúc cua đầu tiên. Dù thua không kịp vuốt mặt, nhưng bầu Đức vẫn ngạo nghễ thách thức cả V-League rằng: “Gỗ” coi như chấp đối thủ vài trận.


HA.GL (áo đỏ) trắng tay sau hai vòng đấu đầu tiên. Ảnh: Quang Nhựt

Sự thật là sau khi đánh bại “Gạch” ở vòng 1/8 ở Cup QG 2009 tại Pleiku, “Gỗ” đã chơi khá hay; thậm chí có lúc cùng đua “song mã” cùng SHB.ĐN. Tuy nhiên, càng về cuối giải, đội quân của Chatchai (cầm lái thay cho Dusit từ vòng 3 trở đi) lại chồn chân khuỵu gối, để rồi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6. Đấy thật sự một đòn đau giáng xuống tham vọng của bầu Đức, đặc biệt những lời tuyên bố có phần “lộng ngôn” của ông chủ đội bóng phố Núi.

Bài toán nào cho HA.GL?

Năm nay bầu Đức không khua chiêng đánh trống ầm ĩ trong việc tuyển quân và tướng, nhưng trên sàn chuyển nhượng, HA.GL vẫn chứng tỏ tham vọng rất lớn.

Lee Nguyễn: Có trở thành “đời thừa”?

Khi Thonglao ra đi, Lee Nguyễn là người được kỳ vọng sẽ trở thành “nhạc trưởng” đích thực của “Gỗ”. Tuy nhiên, đã 2 trận rồi “Lee” chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Các cầu thủ phố núi nói rằng, có vẻ như “Lee” đang gặp vấn đề về cái đầu. Ngay cả Kiatisuk trước khi rời Pleiku về Thái Lan nghỉ Tết Nguyên đán cũng không ngần ngại tuyên bố: “Sẽ chẳng có bất kì ngôi sao nào ở HA.GL, Lee Nguyễn cũng thế, nếu anh ta còn có biểu hiện làm “sao” thì sẽ phải ngồi ngoài…”

Ở phố núi bây giờ, bầu Đức là người duy nhất vẫn giữ được sự lạc quan. Như cá tính vốn có của mình, bầu Đức khẳng định rằng HA.GL sẽ thay da đổi thịt sau Tết.. Và ngay sau cuộc gặp Tất niên và nhận 10 triệu tiền “lì xì”, thông điệp: “Chỉnh lại đường ray” đã được truyền thẳng đến tai Kiatisuk cùng các cầu thủ.


Bài toán đầu tiên của HA.GL chính là khả năng sáng tạo của Kiatisuk. Sau 2 trận lấm lưng, chính ông Đức cũng vỡ ra rằng “Sắc” vẫn còn “non nghề”, dù ngót nghét cũng đã 6 năm ngồi trên băng ghế huấn luyện. Minh chứng rõ nhất chính là chuyện thay đổi nhân sự trong trận thua trước HP.HN, hay sự yếu kém trong việc thay đổi hệ thống chiến thuật và khả năng nắm bắt tâm lí.


Thêm một bài toán nữa là dù chiến dịch “bàn tay sắt” đã được ban bố trong phòng thay đồ, nhưng có vẻ như theo thời gian nó đã không còn hiệu quả. Với đặc thù là một đội quân hỗn hợp Tây nhiều hơn Ta, việc nẩy sinh bất cập là điều không tránh khỏi. Ví dụ gần nhất là chuyện ứng xử với các ngôi sao, chẳng hạn như Lee Nguyễn, nếu Kiatisuk không tháo được “ngòi nổ” này trong tình thế thừa “lượng” nhưng thiếu “chất” như hiện nay thì HA.GL sẽ gặp không ít khó khăn…


Tựu trung lại, trước khi chờ sự tăng cường sức mạnh từ việc nhập tịch cho Marcelo và Toledo, “Gỗ” sẽ phải giải quyết bài toán trên băng ghế kĩ thuật, và trên tất cả là việc “trị gia”, rồi mới bàn đến chuyện “bình thiên hạ”.

ĐAM SAN

Sổ tay: Phố Núi có còn ăn “lẩu” Thái?

Đã có lúc người ta tưởng rằng, “triều đại” các HLV người Thái sẽ cáo chung ở phố Núi, nhưng nhân vật có quyền lực lớn nhất ở Pleiku là “bầu” Đức lại không nghĩ vậy, dù rằng có thể điều này sẽ rất tốt cho HA.GL. Tính đến nay, đã có đến 5 ông thầy người Thái ở phố Núi, trước hết là “công thần khai quốc” Arjhan, rồi Chatchai, Anant Amornkiat, Kiatisuk và Dusit…Nói vui theo kiểu các cầu thủ HA.GL thì: “HA.GL chỉ thiếu mỗi HLV Chanvit nữa là gom đủ bộ HLV có tiếng của Thái Lan…”.

Sau thất bại thảm hại của 2 HLV Dusit và Chatchai ở mùa bóng 2009, tưởng như HA.GL đã chuyển tông sang thầy nội với những cái tên như HLV Trần Văn Phúc, hay ông Lê Thụy Hải, thì ông chủ Đoàn Nguyên Đức vẫn nói “Không,” để gọi lại Kiatisuk sau những năm học nghề ở quê nhà Thái Lan.

Và quả là Kiatisuk đã có khởi đầu như mơ tại Cúp TP.HCM, đấy cũng là điều làm người ta tin “Gỗ” sẽ khác. Tuy nhiên, có vẻ như Kiatisuk cũng đang đi vào “vết xe đổ” của người đồng đội Dusit khi xông vào sân chơi V-League.

Một câu hỏi đặt ra, nếu thêm vài ba nốt nhạc nữa, mà dàn đồng ca HA.GL không vang lên thánh thót, liệu bầu Đức có xuống tay, giống như ông đã từng làm với Dusit hay không. Và nếu Kiatisuk đi, ai sẽ ngồi ghế nóng, và phải chăng sẽ lại là một đầu bếp người Thái hay không…


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN