
Thủ lĩnh sông Hàn
Nếu hỏi ở SHB.ĐN hiện nay, ai là ngôi sao lớn nhất, câu trả lời: đấy là Huỳnh Đức. Có điều, Huỳnh Đức chỉ là HLV trưởng, ông không phải là cầu thủ đá trên sân, để quyết định tất cả.
(TT&VH) - Nếu hỏi ở SHB.ĐN hiện nay, ai là ngôi sao lớn nhất, câu trả lời: đấy là Huỳnh Đức. Có điều, Huỳnh Đức chỉ là HLV trưởng, ông không phải là cầu thủ đá trên sân, để quyết định tất cả, nhất là khi thành tích đội bóng nhọc nhằn, tinh thần cầu thủ trì trệ. Nhưng nếu hỏi ở SHB.ĐN hiện nay, ai là thủ lĩnh trên sân thì lại không dễ để đưa ra câu trả lời. Thủ lĩnh, đấy phải là người được tôn trọng nhất cả chuyên môn lẫn chất sống. Người bao trùm tầm ảnh hưởng lên toàn đội, kiểu như Huy Hoàng ở xứ Nghệ vậy, SHB.ĐN chưa có. Ngay cả Hùng Dũng trước đây, có thâm niên ở ĐT Việt Nam là vậy nhưng về Đà Nẵng vẫn không được tín nhiệm.
Phước Vĩnh đang khát khao phấn đấu để đạt tầm thủ lĩnh, nhưng khi có Quang Cường thi đấu như chiều qua, Vĩnh vẫn phải nhường băng đội trưởng cho đàn anh. Nên nhớ Quang Cường cả năm 2009 chìm dài vì chấn thương, mất suất đá chính về tay Hoàng Quảng, nhưng khi trở lại vẫn có băng đội trưởng. Nói thế để thấy Vĩnh vẫn chưa phải là thỏi nam châm để cuốn hút được anh em, kể cả ngoài đời.
Quang Cường là một
trong những cầu thủ tiêu biểu nhất của bóng đá Đà Nẵng trong khoảng 10
năm qua. Chiều qua, nhìn hai pha xử lý bóng của Quốc Anh ở hiệp 1, khán giả phải xuýt xoa: “Đấy mới là Quốc Anh đích thực”. Lâu lắm rồi anh mới ghi được bàn thắng và chơi sáng nước như vậy. Quốc Anh vẫn chưa tìm được vị trí trong tim Huỳnh Đức. Việc HLV trưởng SHB.ĐN “lấy lại” chiếc áo số 10 của tiền vệ gốc Trà My để trao cho tiền đạo Hà Minh Tuấn có thể coi là một bằng chứng rõ rệt.
SHB.ĐN đang quá phụ thuộc vào Merlo, cây làm bàn cự phách ở V-League, quá phụ thuộc vào Nguyễn Rogerio, “lá phổi”. Nhưng xét cho cùng, cả 2 mới chỉ là cứu cánh cho thành tích đội bóng, chứ chưa phải là thủ lĩnh trong đội. Đớn giản, họ vẫn chỉ là người ngoại quốc.
Hình như đang định hình một thủ lĩnh, Phan Thanh Hưng?
Thời gian sẽ trả lời. Chỉ biết, ở Hưng đã có sự chín chắn, sự tận hiến hết mình vì đội bóng mỗi lúc ra sân và kể cả hành xử ngoài đời, Hưng “vịt” chơi cũng ổn.
Ở SHB.ĐN, có 2 người được tôn trọng, đấy là “cụ” Hạnh (thủ môn Võ Văn Hạnh) và Quang Cường, nhờ tác phong chuyên nghiệp và cách sống đàng hoàng. Phải chăng, nhờ những phẩm chất đó mà dù đã có biết bao thay đổi thời chuyển giao, bao sóng sau “đè” sóng trước, nhưng chiếc băng đội trưởng vẫn dính trên cánh tay Cường “trâu” đến chiều qua, thời điểm mà cả phong độ lẫn tuổi tác của hậu vệ này đang trôi về bên kia đỉnh dốc?
Nếu chọn một nhân vật đại diện như là gương mặt tiêu biểu của bóng đá sông Hàn 10 năm qua, còn ai xứng đáng hơn Quang Cường!
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN