
"Cụ" rùa xuất hiện cùng vật thể lạ
Bất ngờ nổi lên từ giữa hồ, "cụ" rùa đã làm một vòng quanh Hồ Gươm với rác và suýt nữa thì mắc kẹt dưới đám rễ cây rủ xuống hồ.
(TT&VH Online) -
Bất ngờ nổi lên từ giữa hồ, "cụ" rùa đã làm một vòng quanh Hồ Gươm với rác và suýt nữa thì mắc kẹt dưới đám rễ cây rủ xuống hồ.
Vào khoảng 13h30 chiều nay, mùng 6 Tết, giữa Hồ Gươm bất ngờ xuất hiện 1 dải tăm lớn. Thông thường thì đây là tăm của "cụ" rùa vì nó rất đặc trưng và thường xuất hiện mỗi khi "cụ" đi dạo
Và đúng như dự đoán, "cụ" rùa đã nổi lên và vác theo 1 cái gì đó rất lạ trên cổ Không ai có thể đoán được vật thể lạ này là cái gìNgay sau đó "cụ" tiến vào sát bờ, khu vực trước tượng đài Lý Thái TổSau vài lần ngụp lặn, vật thể lạ vướng vào cổ "cụ" rùa biến mất.Rồi "cụ" lại bơi theo cách quen thuộc, nghiêng bên trái, dọc theo mép hồ ra hướng đền Ngọc SơnTuy nhiên, khi đến khu vực UBND TP, trong quá trình lặn, "cụ" rúc phải đám rễ cây mọc dưới nước và bị kẹt lại gần 10 phút đồng hồ không ra đượcNgay khi thoát được đám rễ cây, "cụ" lại nổi lên khiến hàng trăm người hiếu kỳ ồ lên thích thúVà như để đáp lại sự hiếu kỳ của người xem, "cụ" tiếp tục bơi sát bờ dọc ra hướng cầu Thê HúcHôm nay, "cụ" nổi với tần suất 5 phút 1 lần và thường xuyên lặn ngay sau khi ngóc đầu lên thởSau hơn 1 tiếng đồng hồ nổi lên sát bờ, "cụ" rùa bơi thẳng ra hướng đến Ngọc Sơn và khách tham quan ở đây được dịp ngắm cụ ở khoảng cách khá gần. Tuy nhiên, "cụ" cũng chỉ ghé thăm nơi này khoảng 5 phút, sau đó lại vòng ra giữa hồ, gần Tháp Rùa rồi lặn hẳn.
Mạnh Tuấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN