thethaovanhoa.vn

Vòng 24 Serie A: Hủy diệt Palermo 4-1, Roma tái chiếm ngôi nhì

14/02/2010 10:23 GMT+7

Trong lúc Inter gần như chắc chắn sẽ lại bỏ túi Scudetto mùa này thì cuộc đua giành ngôi á quân Serie A vẫn đang diễn ra hết sức nóng bỏng sau khi Roma tái chiếm ngôi nhì từ tay Milan bằng chiến thắng 4-1 trước Palermo.

(TT&VH Online) - Trong lúc Inter gần như chắc chắn sẽ lại bỏ túi Scudetto mùa này thì cuộc đua giành ngôi á quân Serie A vẫn đang diễn ra hết sức nóng bỏng sau khi Roma tái chiếm ngôi nhì từ tay Milan bằng chiến thắng 4-1 trước Palermo.

Milan gọi, Roma trả lời. Ngay sau khi đội bóng đỏ đen thành Milan có chiến thắng sát nút 3-2 trước Udinese thì những chiến binh màu bã trầu đến từ thủ đô Italia đã đáp lại bằng chiến thắng 4-1 dễ dàng trước Palermo. Cú đúp của cựu tiền vệ Juve Mateo Brighi cùng 2 pha lập công khác của "Quái thú" Baptista và Riise mang về cho Roma trận thắng thứ 6 liên tiếp ở Serie A.

Tiếp Palermo trên sân nhà Olimpico, Roma đã chinh phục cột mốc 20 trận bất bại liên tiếp. Đó quả là một thành tích hết sức ấn tượng nếu người ta nhớ lại rằng đội bóng thủ đô từng trải qua cuộc khủng hoảng trầm kha hồi đầu mùa trước khi "Thợ hàn" Ranieri xuất hiện. 4 bàn thắng mà "Giallorossi" ghi được vào lưới đối thủ đến từ Sicilia là món quà vượt quá  sự mong đợi của các Romanista.

Roma tiếp tục thăng hoa bằng chiến thắng 4-1 trước Palermo

Trong những phút đầu tiên, Palermo đã chơi khá tốt và tạo được thế trận không thua kém đội chủ nhà là mấy.
Tuy nhiên, sự cân bằng tương đối mà "Rosanero" tạo ra không kéo dài lâu, hay nói đúng ra là Roma đã không để cho đối thủ của họ duy trì được lâu thế trận đó. Các học trò của Ranieri từng bước đẩy đối phương vào thế chống đỡ bằng lối chơi đa dạng. Và sức ép đáng kể mà Roma tạo ra đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ở phút 33. Từ pha phạt góc của Totti, Brighi có mặt đúng chỗ và tung ra cú volley đưa bóng đi xuyên qua cả một  rừng chân và nằm gọn trong lưới đội khách. Ngay sau bàn thua, Palermo lại như bừng tỉnh và áp đảo khung thành thủ môn Julio Sergio. Thế nhưng, trong nửa cuối hiệp 1, những pha dứt điểm liên tiếp của Miccoli, Cavani hay Kjaer đều không thể thành bàn.

Sau giờ nghỉ, HLV Ranieri đã rút Totti để thay bằng Baptista trong khi  Palermo chủ động đẩy đội hình lên cao chơi đôi công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Chính lối chơi đôi công đó càng khiến đội khách bộc lộ sai lầm và họ sớm phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 chỉ 8 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Pha đánh đầu chuyền bóng tưởng như vô hại của Taddei ở phút 53 bỗng khiến các trung vệ Palermo "giật mình". Tận dụng cơ hội đó, Brighi băng xuống cướp bóng, làm điên đảo hàng thủ đội khách cũng như thủ môn Sirigu, trước khi chuyền cho Baptista sút tung lưới trống.

Cựu tiền vệ của Juve đã có một đêm thi đấu bùng nổ khi đóng góp rất lớn vào lối chơi của đội nhà. Brighi chính là tác giả bàn thắng thứ 3 cho Roma ở phút 62. Đón đường bóng bật ra bên ngoài vòng cấm, anh tung ra cú sút  kỹ thuật, khiến Sirigu hoàn toàn bất lực. 3 bàn thua chóng vánh đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần thi đấu của các học trò HLV Delio Rossi khiến họ thi đấu với tinh thần sa sút thấy rõ. Mãi đến phút 80, các cầu thủ khách mới tìm được mành lưới Julio Sergio sau pha sút penalty của Miccoli, cũng là một cựu cầu thủ Juve. Nhưng bàn gỡ danh dự đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong một đêm mà Palermo là những người khốn khổ khi Riise ấn định chiến thắng cách biệt 4-1 cho độ chủ nhà ở phút 83 khi cú sút chéo góc của Pizarro bỗng trở thành đường chuyền không thể tốt hơn cho Riise, và cầu thủ người Na Uy dễ dàng "bắn hạ" Sirigu ở cự ly gần.

Thắng lợi tưng bừng này giúp Roma lại qua mặt Milan để giành ngôi nhì bảng nhưng đã đá nhiều hơn đội bóng của Leonardo 1 trận. Đội quân của HLV Ranieri hiện kém Inter 6 điểm trước chuyến làm khách được xem là không hề dễ dàng của đội đầu bảng tới Napoli đêm nay.

Ghi bàn: Brighi 33', 62', Baptista 53', Riise 83' - Miccoli 80'
 
Đội hình ra sân:

Roma: Julio Sergio; Motta, Burdisso, Juan, Riise; De Rossi, Pizarro; Taddei, Brighi, Vucinic (Menez 65’); Totti (Julio Baptista 46’).

Palermo: Sirigu; Cassani, Kjaer, Bovo, Balzaretti; Migliaccio, Liverani, Bresciano; Simplicio (Pastore 56’); Miccoli, Cavani (Budan 72’).
 
HT
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN