thethaovanhoa.vn

Lao công chiều cuối năm

13/02/2010 21:46 GMT+7

Chúng ta đang bước sang một năm mới. Sáng mùng 1, một buổi sáng của ngày đầu năm, dạo bước trên phố vào những ngày đầu xuân trên con đường sạch sẽ, bạn thản nhiên như đó là điều mình đương nhiên được hưởng...

(TT&VH Online) - Chúng ta đang bước sang một năm mới. Sáng mùng 1, một buổi sáng của ngày đầu năm, dạo bước trên phố vào những ngày đầu xuân trên con đường sạch sẽ, bạn thản nhiên như đó là điều mình đương nhiên được hưởng...

Nhưng có bao giờ bạn cùng tôi nghĩ đến, dù đó chỉ là một thoáng qua về hình ảnh những lao công vất vả ngày đêm trên đường để cho từng góc phố, khu nhà sạch sẽ? Dẫu biết rằng sự phân công nghề nghiệp của xã hội, mỗi người trong chúng ta đều có công việc riêng, nhưng rõ ràng, lao công vẫn là nghề vất vả nhất trong những nghề vất vả, và công việc họ làm dù âm thầm, cơ cực nhưng rất đáng trân trọng.

Những hình ảnh về các công nhân Công ty môi trường đô thị Hà Nội đang cố gắng thu dọn tất cả những rác thải trong chiều 30 tết mà chúng tôi ghi nhận được chỉ nói được phần nào nỗi vất vả công việc của họ.

Họ phải dọn tất cả



Từ bãi rác thải đã tập kết

Cho đến bãi “chiến trường” của những hàng hoa


Từ nam lao công cho đến nữ lao công. Tất cả rác đều được gom và cho lên ô tô chuyên dụng


Bất chợt một chiếc xe rác bị gãy…toàn bộ rác đổ ập xuống đường


Họ lại còng lưng xuống để thu gom, quét dọn


Xe nào cũng đầy ắp rác thải


Khi phố đã lên đèn…


Lam Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN