thethaovanhoa.vn

Phỏng vấn chú... chim sâu lòa

11/02/2010 14:58 GMT+7

Ở Hồ Gươm có một chú chim sâu bị hỏng 1 bên mắt. Chú chim sâu này bỗng chốc trở nên nổi tiếng bởi được website Thegioidongvat kể về hoàn cảnh khó khăn của chú giữa một thủ đô nhộn nhịp.

(TT&VH Online) - Ở Hồ Gươm có một chú chim sâu bị hỏng 1 bên mắt. Chú chim sâu này bỗng chốc trở nên nổi tiếng bởi được website Thegioidongvat kể về hoàn cảnh khó khăn của chú giữa một thủ đô nhộn nhịp.

TT&VH Online đã có một cuộc trao đổi ngắn với chú "chim sâu lòa" trước thềm năm mới.

Chú chim sâu hỏng 1 bên mắt nổi tiếng trên mạng


Pv: Chào chim sâu. Anh có biết anh đã rất nổi tiếng trên mạng rồi không?

Chim sâu: Tôi ư? Một kẻ cô độc, nhỏ bé, hỏng mắt và ở trong căn nhà mục nát này lại có thể nổi tiếng ư?

Pv: Thời buổi này thì rất dễ nổi tiếng mà...

Chim sâu: Điều đó có mang lại cho tôi một điều gì tốt đẹp hơn không? Một cô... chim sâu xinh đẹp chẳng hạn. Tôi chưa thấy điều đó.

Pv: Anh đừng bi quan thế chứ. Đôi khi người ta nổi tiếng đâu vì cái gì. Họ chỉ cần mọi người biết đến thôi.

Chim sâu: Anh định đánh đồng tôi với các cô gái thích đi thi sắc đẹp, những hotgirl thích tiếng hơn tài đấy ư? Thứ nhất, tôi không tự nguyện lên mạng để lấy nổi tiếng mà bị mấy bác nhiếp ảnh chộp được rồi đưa lên. Còn họ thích danh hão hoặc tìm đường PR thôi. Thứ 2, tôi còn phải lo cuộc mưu sinh mỗi ngày hơn là chạy theo những điều hư ảo đó. Họ thì có vẻ như đủ cả rồi, thiếu mỗi sự thừa nhận của thiên hạ về vẻ đẹp của mình.

Pv: Có vẻ như anh cũng biết nhiều đấy nhỉ?

"Ngôi nhà" đã mục nát chờ đổ của chú chim sâu chỉ còn 1 mắt

Chim sâu:
Ngày nào tôi chẳng gặp những người đó đến đây chụp ảnh. Ngày nào các cụ già chả ngồi dưới gốc cây này đọc báo và tán chuyện với nhau. Tôi chỉ mất 1 mắt chứ tai thì còn tinh lắm.

Pv: Nhưng như người ta vẫn nói, đó chỉ là "con sâu bỏ rầu nồi canh" thôi.

Chim sâu: Sâu ư? Sâu đâu! Tôi sẽ bắt chúng và dự trữ trong tổ của mình phòng những ngày mưa dầm, gió rét.

Pv: Nếu anh bắt hết những con sâu đó thì cuộc sống này sẽ tẻ nhạt lắm. Nhưng thôi, hãy trở lại với anh. Anh có ước muốn gì trong năm Canh Dần này.

Chim sâu: Tôi mong đêm giao thừa sẽ không có ca nhạc tại tượng đại cảm tử. Nếu có thì cái nhà ọp ẹp của tôi đổ mất. Nó vốn bị chết từ Noel năm ngoái bởi người ta trèo gẫy mất cả cành chính. Giờ thì đã rỗng ruột. Tôi cũng mong đêm giao thừa người ta đừng bứt lộc, bẻ cành. Hết lá non, sâu không đến và tôi thì lấy gì ăn.

Pv: Có vẻ như mong muốn của anh khó thành hiện thực rồi. Nhưng dù sao vẫn chúc anh một năm mới "yên bình". Anh cho phép thỉnh thoảng chúng tôi ghé thăm anh chứ?

Chim sâu: Nếu mọi người không chê nhà tôi mục nát thì không vấn đề gì. Cũng nhân năm mới, chim sâu tôi xin chúc mọi người nhiều lộc nhưng không phải lộc từ những cành cây bẻ ở Hồ Gươm.

Cảm ơn anh.

M.T (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN