thethaovanhoa.vn

Lê Hải nhận giải với Sông Hồng 17

06/02/2010 08:19 GMT+7

Trong cuộc thi nhạc phổ thơ “Thăng Long - Hà Nội trong trái tim tôi” do báo Sài Gòn giải phóng và Nhà Văn hóa Thanh Niên tổ chức, ca khúc Sông Hồng 17 (phổ thơ Trương Nam Hương) đã đoạt giải.

(TT&VH) - Trong cuộc thi nhạc phổ thơ “Thăng Long - Hà Nội trong trái tim tôi” do báo Sài Gòn giải phóng và Nhà Văn hóa Thanh Niên tổ chức, ca khúc Sông Hồng 17 (phổ thơ Trương Nam Hương) của Lê Hải đã đoạt giải. 

Là sĩ quan công an, Lê Hải lại rất “đa đoan” khi “phải lòng” cả văn - thơ - nhạc từ rất sớm. Anh là tác giả của 3 tập thơ: Nắng đầu mùa, Phù sa, Thì thầm với cỏ và hai tập truyện ngắn Bạn cũ, Một chuyện tình. Về nhạc, anh có khoảng 40 ca khúc đã phổ biến. Ca từ của Sông Hồng 17 có những câu: “Ngày trăng biết nhớ/ Sông Hồng biết yêu/ Năm anh mười bảy/ Cầm con sóng liều...”. Còn phần nhạc ra sao và sẽ đoạt giải gì? Câu trả lời sẽ có vào lúc 19h hôm nay (ngày 6/2) trong buổi phát giải tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM).
T.Kiều
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN