thethaovanhoa.vn

Bạn chọn phim vui hay phim kỳ bí?

05/02/2010 14:03 GMT+7

Công chúa teen và Ngũ hổ tướng; Khi yêu đừng quay đầu lại là hai bộ phim chiếu đợt Tết với phong cách hoàn toàn khác nhau. Một vui vẻ, hài hước, một kỳ bí, phiêu lưu. Bạn chọn phim nào?

Phim mới:
Công chúa teen và Ngũ hổ tướng

Trong bốn tác phẩm được chiếu vào mùa phim tết năm nay, Công chúa teen và Ngũ hổ tướng là bộ phim có sự phân khúc khán giả rõ ràng nhất. Chỉ cần nhìn vào dàn diễn viên trẻ đẹp trong phim (Bảo Thy, Yến Trang, Chí Thiệt, Chí Tài, Ưng Hoàng Phúc, Hiếu Hiền...), chúng ta có thể dễ dàng đoán ra đối tượng khán giả mà ông bầu Phước Sang nhắm đến chính là giới teen. Xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng cô ca sỹ trẻ Britney Bích (Bảo Thy) lại kiêu căng và không coi ai ra gì. Bởi thói đỏng đảnh này, không một công ty vệ sỹ nào có thể chịu đựng nổi cô. Tình cờ, năm anh chàng thất nghiệp với năm tính cách khác nhau được một công ty đang trên bờ vực phá sản tuyển vào làm vệ sỹ cho Britney Bích. Từ đây, những tình huống dở khóc dở cười xẩy ra với họ, khiến cuộc sống cũng như sự nghiệp của Bích bước sang một trang mới...

Góc nhìn khán giả:
 Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại

Chưa được như kỳ vọng Vào năm 2004, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã từng gây ngạc nhiên cho khán giả trong nước bằng một câu chuyện được kể đầy cảm xúc trong Mùa Len Trâu. Tuy còn mắc vài lỗi mà đạo diễn đầu tay hay gặp phải, nhưng có thể nói Mùa Len Trâu là một trong những phim hay nhất trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Sáu năm trôi qua kê từ thành công vang dội đó, Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã có sự quay trở lại qua tác phẩm điện ảnh thứ hai Khi yêu đừng quay đầu lại. Khác với Những nụ hôn rực rỡ thuộc thể loại Ca vũ nhạc hoặc Nhật ký Bạch Tuyết, Công chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng... đơn thuần hài hước, vui vẻ phù hợp với ngày Tết, Khi yêu đừng quay đầu lại đậm chất kỳ bí kết hợp với tình cảm lãng mạn. Đây chính là tác phẩm được các Fan hâm mộ điện ảnh thực thụ trông chờ nhất trong những ngày đầu năm mới. Thật đáng tiếc, Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

Có thể nói ý tưởng ban đầu của bộ phim khá lạ và hấp dẫn. Nhưng chuyển thể ý tưởng đó thành kịch bản điện ảnh là một công việc không hề dễ dàng. Đặc biệt, khi đã có kịch bản hoàn chỉnh, việc đạo diễn đưa nó lên màn ảnh lại là chuyện hoàn toàn khác. Một bộ phim hay cần hội đủ nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân vật. Nhật vật chính trong Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại là Nguyên Xuân (Ngân Khánh), một vũ nữ có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ nhưng tính cách không rõ ràng và không nhất quán. Rất nhiều trường đoạn đạo diễn để cho nhân vật thay đổi tâm lý đến chóng mặt, khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng. Từ cảnh Nguyên Xuân đang từ vui mừng bỗng chuyển sang cáu giận vô lý anh chàng Bách Du ở trước cửa Câu lạc bộ Vạn Hồi Xuân, cho đến cảnh cô đang múa trên ban công bất ngờ gặp lại anh rồi cuối cùng cũng bực bội bỏ đi. Tính cách cùng sự biến chuyển tâm lý đó không tạo sự đồng cảm cho khán giả mà chỉ mang lại cảm giác khó hiểu, đôi khi đến nực cười vì sự ngây ngô của bàn tay đạo diễn.

Song song với vai nữ chính Nguyên Xuân, tính cách của Bách Du (Thanh Thức) thậm chí còn nhạt hơn nhiều. Suốt 2/3 bộ phim, anh chàng này chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng thổi Saxophone. Chỉ gần cuối phim, khi bí mật về thân thế của Bách Du cùng bí mật về Vạn Hồi Xuân được tiết lộ thì anh mới có thêm nhiều đất diễn. Việc tâm lý nhân vật không có sự phát triển chặt chẽ theo thời gian khiến cho cuộc tình của họ khó có thể thuyết phục được người xem. Không thể phủ nhận phần quay phim rất đẹp, tính liêu trai trong câu chuyện khá lạ (với điện ảnh Việt Nam) nhưng như thế là chưa đủ để cứu lấy bộ phim. Rất đáng tiếc cho đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh.

Hoàng Phương
Lịch chiếu phim tại Hà Nội

TTCPQG: Gián điệp vú em, Những nụ hôn rực rỡ, Khi yêu đừng quay đầu lại, Nhật ký Bạch Tuyết, Công chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng, Bẫy Rồng, Đến chết vẫn không tha.

MegaStar: Avatar, Những nụ hôn rực rỡ, Khi yêu đừng quay đầu lại, Nhật ký Bạch Tuyết, Công chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng, Sóc siêu quậy 2, Công chúa và chàng Ếch, Gián điệp vú em, Gánh xiếc quái dị: Đệ tử Ma Cà Rồng.

Dân Chủ: Những nụ hôn rực rỡ, Nhật ký Bạch Tuyết, Gián điệp vú em.

Tháng 8: Nhật ký Bạch Tuyết, Khi yêu đừng quay đầu lại


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN