3 trận đấu trên sân San Siro trong vòng một tuần và kết quả là thảm họa: thua derby, bị Udinese loại khỏi Cúp Italia và trận hòa với đội gần cuối bảng Livorno đã gần như kết thúc mọi hy vọng cạnh tranh Scudetto với Inter. Điều gì đang xảy ra trong ngôi nhà Milan?
(TT&VH) - 3 trận đấu trên sân San Siro trong vòng một tuần và kết quả là thảm họa: thua derby, bị Udinese loại khỏi Cúp Italia và trận hòa với đội gần cuối bảng Livorno đã gần như kết thúc mọi hy vọng cạnh tranh Scudetto với Inter. Điều gì đang xảy ra trong ngôi nhà Milan?
Thước đo Inter
Từ Inter đến Inter, và Milan trở lại là mình (nhưng dĩ nhiên không phải dưới vóc dáng bé nhỏ, khủng hoảng và kiệt quệ sau thất bại 0-4 ở lượt đi). Thất bại lượt về (0-2) và trận hòa Livorno một tuần sau đó đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng còn tồn tại không được giải quyết mà 4 tháng lãng mạn, hào hoa và chiến thắng mạnh mẽ đã tạm thời gạt sang bên. Các trận đấu với Inter là thước đo cho một quá trình vận động và chuyển biến của đội bóng và sau đó, trở thành một công cụ dã man đối với những người hay mơ mộng của họ để buộc Milan trở về với thực tế. 3 kết quả không tốt trong một tuần không thể đổ xuống sông xuống biển mọi công sức cố gắng của Leonardo trong cả một giai đoạn hồi sinh của Milan, nhưng tất cả những hạn chế không hề bị mất đi.

|
Tiêu điểm Ronaldinho Nhưng vấn đề nổi cộm hiện tại là Ronaldinho. Tiền đạo người Brazil đang bắt Milan phải trả giá cho sự lãng mạn quá mức (đúng ra là phóng túng) trong cuộc sống riêng tư của mình. Báo chí Italia tiết lộ Ronaldinho đã vui chơi ở sàn nhảy trong 3 đêm trước trận derby, để rồi hoàn toàn mờ nhạt trong cuộc đấu với Inter vì kiệt sức và tâm hồn vẫn còn đâu đó trong những điệu nhạc. Milan biết rõ về cuộc sống về đêm của Ronaldinho, nhưng chỉ yêu cầu anh ít tham gia các buổi tiệc vui trước các trận đấu quan trọng và tránh xa các sàn nhảy quá nổi tiếng. Chính sách “tình yêu và cái ôm” của Leonardo đã từng đem lại hiệu quả đáng kinh ngạc (Ronaldinho đã ghi 11 bàn thắng mùa này ở Serie A và Champions League), vì họ không muốn “chế độ cảnh sát” có thể làm giảm cảm hứng của anh, nhưng sự suy sụp phong độ đúng vào thời điểm then chốt (trận derby) của Ronaldinho đã khiến Milan và chính anh trả giá đắt và trở lại với hiện tại tàn nhẫn: không thể đánh bại được Inter chỉ với cảm hứng lúc lên lúc xuống. "Vụ Mancini": Khi Berlusconi nổi cáu Xa Italia, Berlusconi hay thích đưa ra những tuyên bố gây sốc. Tháng 5/2009, khi ở Ai Cập, ông chỉ trích Ancelotti, một động tác nhằm chính thức chia tay với ông HLV khi người ta đồn đoán về việc ông đến Chelsea. Tháng 8, từ chỗ nghỉ hè, ông tỏ ra không hài lòng về việc Galliani mua Hunterlaar (“Anh ta là ai? Tôi không biết anh ta”) và mới rồi, trong chuyến công cán ở Israel, ông lớn tiếng chỉ trích Galliani đưa về Mancini (“Một vụ mua bán vô ích mà tôi không hiểu. Tôi đã nói điều đó với Galliani”). Vấn đề là ở chỗ: Galliani đưa Mancini về Milan mà không đòi hỏi Berlusconi một xu và lại là dạng cầu thủ đá biên mà Leonardo cần. Vậy thì tại sao Berlusconi không đồng tình? Các lí do có thể như sau: 1) Sau những thất bại của Vieri và Ronaldo, Berlusconi không muốn thấy một kẻ thất bại đến với Milan đã có một quá khứ Inter, 2) Vị chủ tịch muốn Galliani khôn ngoan hơn trong chuyển nhượng. Hãy nhìn Inter, họ đã đưa về Pandev cũng không mất một xu, vậy thì tại sao Milan lại đưa về Mancini, người không còn trẻ (30 tuổi) và ảnh hưởng đến giấc mơ trẻ hóa đội hình của ngài Silvio. Rõ ràng Berlusconi nhận ra là Milan chẳng còn sức thu hút bất cứ ngôi sao lớn nào nữa, và từ nhiều năm nay, Galliani đã chỉ đưa về Milan những đồ hạng 3 (Vieri, Amoroso, Emerson, Grimi, Senderos, Viudez, Oliveira, thậm chí Hunterlaar), 3) Thể hiện rằng ông không còn can thiệp nhiều vào bóng đá và xa cách đội bóng như các con ông muốn vậy, khi họ không còn muốn Berlusconi lấy tiền của tập đoàn Fininvest trong gia đình nhằm bù lỗ cho Milan. Những ước muốn đỉnh cao của Milan vẫn luôn tồn tại, nhưng Berlusconi không thể kêu gào chiến thắng và ganh đua với Inter nếu không có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai, không cấp tiền cho Galliani mua sắm và đứng ngoài kêu ca về chuyện mua kém. Nhưng Milan và Galliani bây giờ là vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, Mancini có khả năng sẽ ra sân ngay cuối tuần này ở Bologna. Biết đâu anh sẽ là người hùng mới của Milan? |