thethaovanhoa.vn

Megastar Nam Định dẹp yên “vụ Văn Duyệt nổi sóng”

05/02/2010 11:30 GMT+7

Một ngày trước khi lên đường vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu với B.BD ở vòng 2 V-League 2010, Megastar Nam Định (M.NĐ) và Văn Duyệt đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

(TT&VH) - Một ngày trước khi lên đường vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu với B.BD ở vòng 2 V-League 2010, Megastar Nam Định (M.NĐ) và Văn Duyệt đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Theo đó, cầu thủ sinh năm 1988 này đồng ý ở lại đội bóng quê hương thêm 2 năm (hết 30/10/2011), với KHÔNG đồng lót tay, và lương – thưởng được thỏa thuận tùy theo tần suất ra sân. Đây có vẻ là một nghịch lý trong bối cảnh giá cầu thủ nội Việt Nam đang lên cơn sốt.

1. Lãnh đạo, một vị cán bộ cốt cán giờ đã chuyển qua mảng Văn hóa, gọi Duyệt lên để “chỉnh huấn”. Đứng đối diện với bậc cha chú, có thời thét ra lửa, Duyệt cứ im thin thít. Để rồi rất nhanh, bản hợp đồng được chìa ra trước mặt. Trong hoàn cảnh đó, khó ai có thể từ chối. Văn Duyệt lại là người trẻ.


Năm bản hợp đồng được ký một cách rốt ráo, trong đó Duyệt giữ một, một được gửi lên cho VFF, số còn lại CLB quản lý... Ngoại trừ những quy định về lương bổng (hệ số lương của Văn Duyệt thuộc loại 1, tức 18 triệu đồng/tháng, và cứ thi đấu đủ 60 phút/trận, sẽ nhận thêm 2 triệu đồng nữa), thưởng phạt và đương nhiên cả thời hạn hợp đồng…, bất luận không có dòng nào ghi số tiền mà Duyệt đáng ra phải được hưởng một cách hợp pháp, khi ký mới hợp đồng.


Một tuyển thủ U23 QG như Văn Duyệt gia hạn hợp đồng mà không có khoản tiền lót tay nào thực sự là một chuyện khó hiểu.

Chủ động đặt lời trước, hẳn M.NĐ phải ý thức được năng lực cống hiến của những cầu thủ như Văn Duyệt. Đó là lý do mà ban đầu, lãnh đạo muốn Duyệt ký 3 năm, để “làm gương” cho thế hệ các cầu thủ trẻ hơn noi theo. Nhưng với không một khoản phí hợp đồng nào (nôm na là tiền “lót tay”), những lời hứa sẽ hỗ trợ thêm (nếu đội bóng có danh hiệu và Duyệt chơi tốt), cũng hết sức mông lung. Ở CLB tỉnh lẻ - nhà nghèo như M.NĐ, quân vừa yếu lại vừa thiếu, nói trắng ra danh hiệu là thứ xa xỉ phẩm.  

2. Trước khi gặp những trục trặc phát sinh, trong giai đoạn thương thảo hợp đồng, Văn Duyệt được nhắm sẽ là tân đội trưởng của đội bóng thành Nam. Thực tế, hậu vệ đa năng này đã có vài lần đeo băng thủ quân của M.NĐ, trong khuôn khổ những giải đấu – trận đấu tập huấn trước mùa bóng 2010. Nhưng, sau khi vụ việc đổ bể, Duyệt bị tước luôn chiếc băng đội trưởng, để trao lại cho Lương Phúc (tiền đạo đã ở sườn bên kia sự nghiệp và chỉ có hợp đồng năm một với CLB). Cùng với Lương Phúc, những Trung Kiên, Ngọc Tú và Philip Okoro sẽ là thành viên ban cán sự mới của M.NĐ ở mùa giải này.


Sẽ là rất đỗi bình thường, khi V-League 2010 đã lăn vòng đầu tiên, mà Duyệt vẫn chưa xác định được tương lai. Nhưng, vẫn có điều gì đó hơi gờn gợn, với cách hành xử của người lớn. Một kiểu làm bóng đá muôn đời cũ, dù thành Nam có vắt qua rất nhiều những nhà tài trợ khác nhau, từ độ chục năm nay.


Thực tế, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, Duyệt bây giờ đã là người của V.NB, nơi lãnh đạo rất thích phong cách chơi bóng của Văn Duyệt. Không cần biết về Hoa Lư, Văn Duyệt có được đá chính hay không, nhưng một bản hợp đồng bất kỳ nào đến với đội bóng vẫn được ví là “thiếu gia đất Bắc”, cũng phải lên hàng tiền tỷ. Đời cầu thủ ngắn, ngắn lắm và tiền ai mà không muốn?!


Nhưng, để có thể sống khỏe với sức lao động của mình, với nghề, chắc Văn Duyệt hay Đình Hưng (một cầu thủ khác cũng thuộc diện quy hoạch của M.NĐ, nhưng chưa đạt được thỏa thuận hợp đồng) sẽ phải đợi thêm ít nhất 2 năm nữa. Lúc đó liệu Văn Duyệt có còn là người của Nam Định, hay không ?


THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN