
Năm Hổ kể chuyện hổ
Những năm trước, hổ có nhiều lắm, lính khảo sát thiết kế các công trình giao thông gặp hổ là chuyện “thường ngày ở huyện” được bắt hổ, giết hổ, không như bây giờ.
Những năm trước,
hổ có nhiều lắm, lính khảo sát thiết kế các công trình giao thông gặp
hổ là chuyện “thường ngày ở huyện” được bắt hổ, giết hổ, không như bây
giờ.
Nhưng chuyện giết hổ và bắt hổ sau đây chẳng biết có thật hay
không, đúng sai đến đâu vẫn thường được người của Tổng công ty Tư vấn
Thiết kế GTVT kể cho nhau nghe trong những chuyến đi công tác. Nhân năm
Hổ (Canh Dần), xin kể lại các bạn nghe và bình luận:
Bắn hổ được cả hươu
Kỹ sư M vốn là người dân tộc Tày rất giỏi săn bắn. Khi còn là đội
trưởng đội khảo sát của Xí nghiệp Khảo sát thiết kế đường bộ, trong
chuyến đi khảo sát tuyến đường ĐaMi- Hàm Thuận cách đây gần ba chục
năm, khi đang ngồi rình dưới hốc đá bên bờ suối, chuẩn bị bắn 1 chú
hươu đang gặm cỏ ở bờ bên kia, thì bất ngờ rùng mình vì mấy giọt nước
nong nóng, nhầy nhầy, tanh tanh rỏ trên cổ.
Ngước mắt nhìn lên thì thấy 1 con hổ rõ to, nước rãi bên mép rỏ tý tách
và đôi mắt tròn to đang nhìn con hươu trừng trừng. Kỹ sư M đắn đo: Nếu
bắt hươu thì hổ chạy mất hoặc có thể còn nguy hiểm đến tính mạng... Thế
rồi anh quyết định quay ngược nòng súng, nhằm vào cổ họng con hổ xiết
cò. Nghe đoành một phát con hổ phóng thẳng sang bên kia bờ suối, vồ
đúng con hươu. Sau một hồi giãy giụa, cả 2 lăn đùng ra chết. M chạy về
lán bảo anh em ra khiêng cả hổ và hươu về xẻ thịt.
Tóm hổ bằng đuôi
Hồi ấy tổ khảo sát dựng lán khảo sát dưới một cánh rừng hồi để khảo sát
xây dựng cầu Pò Lôi- Lạng Sơn. Sáng sớm hôm ấy sương mù dày đặc, kỹ sư
Ch ở phòng cầu bộ dậy sớm, thấy có chiếc chổi lau đưa đi, đưa lại bến
gốc cây hồi. Tưởng kẻ gian đến quét trộm hôi của dân bản nên anh rón
rén lại gần, tóm luôn cái chổi để làm “tang chứng, vật chứng”. Ai ngờ
đây là cái đuôi 1 con hổ.
Con hổ xoay người nhảy vòng lại làm cái đuôi bị cuốn một vòng quanh gốc
cây. Nó nhoài bên này, Ch xoay bên kia, nó nhoài bên kia Ch lại xoay
sang bên này, tay vẫn nắm chặt đuôi hổ. Cả người và hổ đều sợ nhau,
nhưng đều không dám bỏ cuộc. Sáng ra, tổ khảo sát ngủ dậy vẫn thấy kỹ
sư Ch và con hổ gầm ghè nhau bên gốc cây, bèn lấy gia lông có đầu bịt
sắt nhọn đâm chết hổ.
Giết hổ bằng dao bài
Sáng ấy 2 chị em ở tổ nấu ăn thuộc Xí nghiệp Khảo sát địa chất đi chợ
phố Lu (Lào Cai) để mua thực phẩm cho đơn vị. Khi đi qua lối mòn, hai
bên là vách núi dựng đứng thì bất ngờ 1 con hổ trong bụi lau bên đường
nhảy ra vồ trúng cô em và ôm gọn vào lòng. Vì phía trước là cô chị đang
cầm đòn gánh dứ dứ vào mặt nên con hổ cũng sợ, cứ loay hoay không biết
ngồi nguyên hay bỏ chạy.
Do nghiện ăn trầu, luôn có con dao bài đeo bên người, nên cô em bèn rút
ra xén phăng cái của quý của hổ. Con hổ đau quá đành bỏ cô em ra, quay
mình vụt chạy về phía bờ suối. Hai chị em đi một đoạn thì thấy con hổ
đực đã gục chết bên bờ suối vì vết thương làm mất máu quá nhiều.
Chẳng biết lính khảo sát khỏe đi bộ nhiều và làm được nhiều việc vì
được ăn nhiều thịt hổ hay vì tính lạc quan, yêu đời đã giúp họ đi cùng
năm tháng, góp phần xây nên những cây cầu, con đường cho Tổ quốc hôm
nay.
Theo GTVT
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN