thethaovanhoa.vn

Nước & lửa

03/02/2010 13:08 GMT+7

Các cầu thủ HN T&T có vẻ như vẫn chưa quen với phong cách huấn luyện của HLV Phan Thanh Hùng. Và ở đội bóng này, ngay cả ở khu kỹ thuật, nhiều người cũng không đủ kiên nhẫn.

(TT&VH) - Các cầu thủ HN T&T có vẻ như vẫn chưa quen với phong cách huấn luyện của HLV Phan Thanh Hùng. Và ở đội bóng này, ngay cả ở khu kỹ thuật, nhiều người cũng không đủ kiên nhẫn.

Khi HPHN đang dẫn 1-0, và cú xuyên phá ở cánh trái của họ đặt hàng thủ và thủ môn Hồng Sơn của HN T&T trong tình thế báo động, HLV Phan Thanh Hùng vẫn đứng yên, xỏ 2 tay túi quần, đăm chiêu. Trợ lý Văn Sỹ Sơn đã bật dậy như chiếc lò xo, giơ cao 2 ngón tay trỏ quá đầu sát vào với nhau, ám hiệu cho các hậu vệ cần phải chơi 1 kèm 1 thật chắc chắn. Có thêm gần chục tình huống tương tự xảy ra sau đó. Cả Trưởng đoàn của HN T&T cũng đứng dậy và góp vài tiếng nói.


HLV Phan Thanh Hùng không thuộc túyp người thét ra lửa và tạo nên nhiệt từ cách chỉ đạo của mình.

HN T&T thời còn HLV Hữu Thắng ít khi thấy các trợ lý phải (hoặc được) vượt khỏi ranh giới giữa ngồi và đứng. Trọng tài thứ tư hôm ấy cũng không hiểu vì sao, quên cả việc thực thi luật và quyền hạn của mình: chỉ cho HLV trưởng đứng sát đường biên chỉ đạo.

Những người biết và hiểu HLV Phan Thanh Hùng có thể lý giải cái sự đăm chiêu trong bất động của ông. Từ ngày còn ở Đà Nẵng, cầm quân đội một đá V-League, HLV cũng là trợ lý của ông Calisto, cũng như thế. Ông không thuộc túyp người thét ra lửa và tạo nên nhiệt từ cách chỉ đạo của mình.

Chỉ có điều, HN T&T lại chưa thể là một tập thể hoàn chỉnh tới mức chỉ cần sự túc tắc chỉ đạo. Khó là ở chỗ đó!

Thời Thiên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN