
HLV Vương Tiến Dũng: 12 năm say, phải có 1 lần tỉnh
HLV Vương Tiến Dũng ngồi trên chiếc “cá mập” đi từ Thủy Nguyên (Hải Phòng) băng mấy tỉnh Đồng bằng Sông Hồng sang Ninh Bình chỉ để xem SHB.ĐN đá Siêu cúp QG. XMHP vào Đà Nẵng từ ngày 29-1, lại thêm một trận xem giò cẳng đối thủ.
(TT&VH) - HLV Vương Tiến Dũng ngồi trên chiếc “cá mập” đi từ Thủy Nguyên (Hải Phòng) băng mấy tỉnh Đồng bằng Sông Hồng sang Ninh Bình chỉ để xem SHB.ĐN đá Siêu cúp QG. XMHP vào Đà Nẵng từ ngày 29-1, lại thêm một trận xem giò cẳng đối thủ. Ông Dũng “say” thừa biết, trận chiều nay quan trọng thế nào. Năm 2009, ông Alfred Riedl không thể giải thích nổi về trận thua SHB.ĐN vì tất cả đều thấy XMHP đá trên chân chủ nhà sân Chi Lăng. Trận thua ấy là 1 trong những thành tố sau này khiến ông Alfred Riedl bị sa thải.
Ông Vương Tiến Dũng ở Hải Phòng giờ hầu như chỉ có 1% nguy cơ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bởi hơn nửa thập kỷ qua, không ai làm thầy ở sân Lạch Tray tốt hơn và hợp hơn ông. Ở một mảnh đất dữ dằn, một người sống tình cảm và luôn dồi dào ý tưởng chiến thuật (tới mức lãng mạn) như ông trở nên lý tưởng hơn tất cả.
Nhưng, ở một mùa giải mà XMHP đã tạo nên được một DREAM TEAM, đã làm hầu như tất cả những gì có thể (chỉ thiếu ngôi sao thương binh Denilson để làm thương hiệu), thì chuyện không bị sa thải không phải là điều đáng quan tâm. Chèo lái XMHP mùa này về nhì cũng có thể bị coi là thất bại của ông Dũng.
HLV Vương Tiến
Dũng chỉ thiếu 1 chút thực dụng và tỉnh táo để thành công trở lại -
Ảnh:QK Cũng không phải mùa này ông Dũng mới đứng trước bài toán phải vô địch do lãnh đạo đề ra. Mùa 2009, khi cầm Thể Công, ông cũng phải nghe điều đó. Mùa 2008, khi dẫn dắt Hải Phòng, đầu lượt về, ông chủ đội bóng đất Cảng cũng ra điều kiện là đội bóng phải vô địch. Ở những đội bóng khác, tiềm lực hạn chế hoặc con người yếu hơn, những mục tiêu đặt ra cho ông cũng khá cao, chuyện HPHN đặt mục tiêu tốp 3 mùa 2007 cũng chẳng khác gì chuyện lấy sao trên trời.
12 năm qua, sau ngày ông đưa Thể Công lên ngôi vô địch mùa 1998, HLV Vương Tiến Dũng hầu như ở trong tình trạng lẫn lộn giữa mơ và thực. Ông mơ về những đỉnh cao, trong khi thực lực chưa đủ. Bóng đá giờ rất thực dụng, và thực tế cuối mùa cũng luôn là điều khác biệt.
Giờ thì ông Dũng phải tỉnh. Nhất định lần này không được say. XMHP đã có được đội hình ưu tú nhất so với mặt bằng V-League. Nhưng ở V-League, đã qua rồi thời HAGL chơi tấn công rực lửa để lên ngôi vô địch, vẫn biểu diễn bóng đá nghệ thuật trên mọi sân đấu để chiến thắng. Thực tế chỉ ra rằng, trong khoảng nửa thập kỷ đã qua, không có nhà vô địch nào chơi thứ bóng đá vị nghệ thuật thuần túy. Bình Dương thời ông Lê Thụy Hải cũng bắt đầu trận đấu với tư tưởng không thua, rồi sau đó mới nghĩ tới việc ghi bàn vào lưới đối thủ.
Chiều nay, phía trước XMHP là nhà đương kim vô địch SHB.ĐN. Hãy còn quá sớm để nói về một cuộc chuyển giao quyền lực, nhưng nếu vượt qua được thử thách này, XMHP sẽ “lớn” thêm một bậc.
SHB.ĐN lúc này vừa thất bại trên 2 mặt trận, ở những trận đấu có tính knock-out. Họ rất khát 1 chiến thắng và hầu như đã bị đẩy vào thế bí. Nếu biết cách gây ức chế, biết cách khai thác sự nôn nóng của đối thủ, XMHP có thể giành chiến thắng. Mà thắng SHB.ĐN ở Chi Lăng, thì họ có thể thắng được gần như tất cả các đối thủ còn lại ở V-League!
Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN