thethaovanhoa.vn

Anh hùng khi đã sa cơ...

02/02/2010 12:34 GMT+7

Sân Chi Lăng lâu lắm rồi mới tổ chức một trận đấu tầm quốc tế như cuộc đối đầu giữa SHB.ĐN cùng Muang Thong United. Quan chức AFC, người của VFF cùng các bộ phận liên quan có thể nói là tấp nập.

(TT&VH) - Sân Chi Lăng lâu lắm rồi mới tổ chức một trận đấu tầm quốc tế như cuộc đối đầu giữa SHB.ĐN cùng Muang Thong United. Quan chức AFC, người của VFF cùng các bộ phận liên quan có thể nói là tấp nập. Bảo vệ sân mặt cũng nghiêm như cảnh sát hình sự. Một không khí hồi hộp, phấn chấn hứa hẹn sự bùng nổ của đại diện BĐVN. Đổi lại, là cảm giác chơi vơi…

Cái chơi vơi thứ nhất là trận đấu diễn ra vào chiều Chủ nhật, quá lý tưởng cho fan hâm mộ. Vậy mà, trên các khán đài quá nhiều chỗ trống, chứ không như những chiều Chủ nhật đá V-League. Người Đà Nẵng lâu nay dù bận bịu gì họ cũng thường kéo đến rất đông để cổ vũ cho đội nhà. Mấy năm qua, Chi Lăng thực sự là chảo lửa khi số lượng khán giả luôn xếp hàng kỷ lục ở sân cỏ nội địa. Chiều Chủ nhật qua, nó không bằng 1/3 số lượng những trận đấu ở V-League. Nghịch lý nhân lên khi đây thực sự là trận “xông sân” mùa giải 2010. Một trận đấu đỉnh cao đúng nghĩa được chờ đợi. Lẽ ra người Đà Nẵng phải phủ một màu cam, sân phải “vỡ”, phải có những đoàn người rồng rắn đến từ buổi trưa.


Khán giả Đà Nẵng lục tục bỏ về giữa trận. Ảnh: Quốc Khánh

Thế mới biết, người dân sông Hàn cũng tinh tường trong việc thưởng lãm bóng đá lắm. Họ có thể, dù đói bóng đá cả mấy tháng trời nhưng sẽ không mặn mà nếu cảm thấy chút gì đó bất ổn, sự thiếu nhuệ khí từ đội bóng của mình. Vé khán đài A chỉ 35 nghìn, bõ bèn gì nếu như khán giả thực sự muốn xem.

Thật là buồn khi một trận đấu ở giải châu lục lại không quyến rũ được người hâm mộ bằng một trận trong khuôn khổ V-League. Nhớ hôm SHB.ĐN đá với B.Bình Dương, đấy là một buổi chiều không khí bóng đá ngất ngây, đông đến “kinh hoàng”.

Và người Đà Nẵng không mặn mà đến sân như V-League, vì số ít có mặt đã bỏ về giữa chừng. Hội CĐV cũng phải cố gắng lắm mới đánh được những nhát trống cổ vũ. Họ không thể tưởng tượng được đội bóng của mình sẽ thua trắng 0-3 một cách dễ dàng đến như thế. Câu hỏi tại sao lại thua to với bản lĩnh kém cỏi sẽ còn xoáy mãi bởi mùa giải 2009, SHB.ĐN chưa biết thế nào là thất bại. Đấy là cả một kỳ tích thực sự, nếu không lầm chỉ mới SHB.ĐN làm được.

Thế nên người hâm mộ cả nước lẫn giới chuyên môn bị sốc là chuyện dễ hiểu.

“Anh hùng” SHB.ĐN đã sa cơ ở một trận đấu mà đối thủ không quá khó chinh phục. Thất bại đó đã làm nhiều người so sánh kiểu “tam đoạn luận”, rằng B.BD vẫn hơn đứt SHB.ĐN thua. Thậm chí, tại AFC Cup 2010, đội bóng sông Hàn cũng phải học theo những gì B.BD đã làm được ở AFC Cup năm 2009.

Và ngay khi SHB.ĐN thua đau, thì buổi chiều đó ngoài xứ Thanh, B.BD đã hạ đo ván LS.TH (đội bóng vừa tước mất Siêu Cup của người Đà Nẵng) đến 6-2.

SHB.ĐN cùng Huỳnh Đức đang giai đoạn khó khăn thực sự, nhất là tinh thần. Rõ ràng, họ chưa được học cách thất bại sau khi đã lên đỉnh cao danh vọng. Nhìn lại hành trình sau khi mùa giải 2009 kết thúc đến nay, thầy trò Huỳnh Đức đang ở chu kỳ bất ổn.

Ai cũng chỉ mạnh một thời, và chỉ người nào khi vinh quang cũng như thất bại vẫn giữ được khí lượng của mình, mới tránh được khỏi cảnh “anh hùng khi đã sa cơ cũng hèn”!

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN