thethaovanhoa.vn

CAN 2010: Cả châu Phi quỳ gối trước “Pharaoh”

02/02/2010 11:21 GMT+7

Khoảnh khắc mà Tổng thống Angola José Eduardo dos Santos trao chiếc Cúp vàng cho đội trưởng Ahmed Hassan sẽ đi vào lịch sử như một cái cúi chào kính cẩn trước một quyền lực tuyệt đối của bóng đá châu Phi.

(TT&VH) - Khoảnh khắc mà Tổng thống Angola José Eduardo dos Santos trao chiếc Cúp vàng cho đội trưởng Ahmed Hassan sẽ đi vào lịch sử như một cái cúi chào kính cẩn trước một quyền lực tuyệt đối của bóng đá châu Phi. Ai Cập đã đạp bằng mọi kỷ lục của quá khứ và hiện tại, trở thành ông vua vĩ đại nhất trong số những đội bóng đã từng chinh phục được đỉnh Lục địa đen.

Một “kho” kỷ lục

Tất cả những ngóc ngách của các con số thống kê đang đều quy về một mối. Tiếng nói của lịch sử: Ai cập là đội bóng tham dự nhiều VCK nhất (22 lần), VĐ nhiều nhất (7 lần, bỏ xa vị trí thứ nhì do Ghana và Cameroon cùng nắm giữ với cách biệt 3 chiếc Cúp), và là đội bóng đầu tiên trong lịch sử CAN lập “hat-trick” đăng quang. Con số của hiện tại: Ai Cập lên ngôi ở CAN 2010 với số trận thắng nhiều nhất (5/6 trận), hàng công khủng khiếp nhất (15 bàn), sở hữu thủ môn xuất sắc nhất (El-Hadary), vua phá lưới Geddo (5 bàn) và cầu thủ xuất sắc nhất giải là đội trưởng Ahmed Hassan.

Ai Cập lập hàng loạt kỷ lục sau khi vô địch CAN 2010

Lịch sử bóng đá Thế giới có lẽ chưa từng chứng kiến một nhà vô địch ở cấp độ ĐT nào hoàn hảo và tạo được tính liên tục giữa quá khứ và hiện tại, đạt được hiệu quả cao nhất trong lối chơi tập thể lẫn phát huy sức mạnh cá nhân, thích ứng được với mọi môi trường và mọi đối thủ của giải đấu, như thế. Lịch sử bóng đá thế giới cũng hiếm khi nhìn thấy một ông vua nào có vẻ ngoài quá đỗi bình dị (10/11 cầu thủ Ai Cập đang chơi bóng trong nước), nhưng vẫn biết cách áp đặt quyền lực tuyệt đối lên cả những đội bóng sở hữu đầy rẫy những ngôi sao đang tung hoành ở châu Âu, lục địa bóng đá “văn minh” nhất. Và có lẽ cũng không nhà vua nào “ngược đời” như Ai Cập: “Thét ra lửa” ở châu Phi, nhưng thậm chí không thể bén mảng đến World Cup suốt 20 năm ròng.

Nhà vua kỳ lạ, giải đấu kỳ lạ

Bóng đá châu Phi luôn tiềm ẩn những điều kỳ bí khó giải thích. Và Ai Cập giống như một nhà vua “bắt” được quỹ đạo độc đáo của CAN, để rồi cứ thế xô đổ mọi giới hạn, bất chấp sự thua kém các QG khác như Cameroon, Nigeria, Ghana về trình độ kỹ chiến thuật của các cá nhân. Không mạnh về sự thích ứng với những môi trường mới mẻ hoàn toàn (lý giải cho việc Ai Cập “xuất khẩu” rất ít cầu thủ), nhưng các cầu thủ Ai Cập lại tạo được sự ổn định và gắn kết tuyệt đối dưới bầu không khí quen thuộc của CAN, dưới bàn tay của một HLV đã gắn bó với Ai Cập suốt 6 năm và là tổng công trình sư cho thành công hiện tại: Hassan Shehata, cựu tiền đạo của “Pharaohs” trong giai đoạn 1972-1980.

Và chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp là một mốc son với riêng họ, nhưng nó cũng phản ánh rằng CAN đang đi vào lối mòn bởi chính sự… dị thường khó hiểu của nó. Có rất nhiều điều kỳ lạ mà trong khi các giải đấu khác trên Thế giới phải chờ rất lâu mới xuất hiện (Mali gỡ hòa 4-4 sau khi bị dẫn… 0-4, Algeria vào đến bán kết dù mở màn giải bằng thất bại 0-3, Togo bỏ về sau vụ xả súng, các ngôi sao lớn lần lượt rời giải…), thì CAN 2010 ôm tất cả vào trong mình nó. Giải đấu diễn ra như một cuốn phim đầy những kịch tính cao trào, nhưng đoạn kết thì lại quay trở lại lối mòn suốt bao năm qua, khi Ai Cập đăng quang lần thứ 3 liên tiếp.

Và sự thống trị của họ sẽ còn tiếp diễn, cho đến khi câu trả lời cho những điều khó lý giải hiện tại xuất hiện? Ít nhất là không phải bây giờ…

Các danh hiệu của giải

Đội vô địch: Ai Cập.

Á quân: Ghana.

Giải Ba: Nigeria

Vua phá lưới: Geddo (Ai Cập): 5 bàn.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Ahmed Hassan (Ai Cập)

Thủ môn xuất sắc nhất: Essam El-Hadary (Ai Cập)

Đội hình tiêu biểu (3-4-3): El-Hadary (Ai Cập) – Bougherra (Maroc), Gomaa (Ai Cập), Mabina (Angola) – Fathy (Ai Cập), Odemwingie (Nigeria), Song (Cameroon), Hassan (Ai Cập) – Gyan (Ghana), Zidan (Ai Cập), Flavio (Angola).

10 nhà vô địch gần nhất

1992 Bờ Biển Ngà

1994 Nigeria

1996 Nam Phi

1998 Ai Cập

2000 Cameroon

2002 Cameroon

2004 Tunisia

2006 Ai Cập

2008 Ai Cập

2010 Ai Cập

Những kỷ lục của Ai Cập

19 Ai Cập đã bất bại 19 trận liên tiếp tại các kỳ CAN, vượt xa kỷ lục cũ là 15 trận của Cameroon trong những năm 1980.

7 Ai Cập là đội nhiều lần vô địch CAN nhất với 7 lần, vượt xa những đội xếp kế tiếp là Ghana và Cameroon (cùng 4).

3 Ai Cập là đội duy nhất 3 lần vô địch liên tiếp (2006, 2008, 2010).

CAN 2010 và những con số

71 Tổng số bàn thắng mà 15 ĐT (Togo bỏ giải) ghi được sau 29 trận đã đấu của CAN 2010, trung bình 2,45 bàn/trận

15 Số bàn thắng của Ai Cập ở VCK năm nay, nhiều nhất giải

0 Burkina Faso là đội duy nhất (trừ Togo) không ghi được bàn nào ở CAN 2010

10 Algeria là đội thủng lưới nhiều nhất giải với 10 bàn thua

8 Trận hòa 4-4 giữa Mali và Angola ở vòng bảng là trận có nhiều bàn thắng nhất (8 bàn)

36 Bàn thắng nhanh nhất giải thuộc về Frederic Kanoute, vào giây thứ 36 trong trận thắng Malawi 3-1 ở vòng bảng

104 Ahmed Hassan là “tác giả” bàn thắng muộn nhất CAN 2010, vào phút 104 trong trận bán kết Ai Cập thắng Cameroon 3-1.
 
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN