
Vòng 1 V-League 2010: Đẳng cấp
Một vòng đấu, lại là vòng khai cuộc thì rất khó để nói về cả một cuộc đua, dù là trụ hạng hay vô địch. Thế nhưng, kết quả của 6 trận đấu chiều qua thì rõ ràng đã phản ánh đôi chút (hoặc đậm nét) yếu tố đẳng cấp.
(TT&VH) - Một vòng đấu, lại là vòng khai cuộc thì rất khó để nói về cả một cuộc đua, dù là trụ hạng hay vô địch. Thế nhưng, kết quả của 6 trận đấu (SHB.ĐN gặp XMHP ngày 3-2) chiều qua thì rõ ràng đã phản ánh đôi chút (hoặc đậm nét) yếu tố đẳng cấp. Bình Dương đè bẹp Thanh Hóa với tỉ số 6-2 trên sân khách. Dĩ nhiên là chủ nhà đã tự thua khi hàng loạt các vị trí mắc sai lầm, kể cả trụ cột Phước Tứ, Mạnh Dũng. Nhưng nếu một đội bóng không có đẳng cấp thì thật khó ghi được liền một mạch 6 bàn. Đó chính là kỷ lục của V-League trong ngày ra quân suốt 1 thập kỷ qua.
HA.GL (phải) thất bại ngay trong trận ra quân trước K.KH Đẳng cấp cũng được nhìn ở khía cạnh ngược lại. HAGL có vẻ vẫn thế, chưa đủ đẳng cấp để trở lại ngôi Vua. Chiến thắng ở giải giao hữu hồi đầu mùa (vô địch Navibank Cup) chỉ là một giải đấu tập. Trong những mùa giải gần đây, khi HAGL trắng tay ở Nha Trang, đó thường là năm mà họ không thể vô địch. Đẳng cấp của ĐTLA cũng khá mờ nhạt, khi Ninh Bình có nhiều hảo thủ nhưng vẫn là một đội bóng lắp ghép, thì “Gạch” cũng chỉ chơi có nét hơn ở khoảng 20 phút cuối trận.Quân khu 4 đổi tên thành Navibank SG đã được nâng cấp toàn diện? Thực ra là không. Họ vẫn áp dụng lối đá tử thủ dựa trên sơ đồ 9-1 để bảo vệ thành quả, giống như ở mùa trước. Vấn đề chỉ là SLNA, đội bóng được đánh giá cao ở mùa này qua những chuyển biến, lại chưa thể hiện được đẳng cấp của họ. Dĩ nhiên, như đã nói ở trên, đây mới chỉ là vòng đấu đầu tiên, nhưng lại rất khó phủ nhận thực tế, sự phân định nói trên còn dựa cả vào những điều đã xảy ra ở mùa trước. Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN