Ai Cập đã lập nên một chiến tích kỳ vĩ: Trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên 3 lần đăng quang liên tiếp, và là chức VĐ thứ 7 trong lịch sử.
(TT&VH) - Ai Cập đã lập nên một chiến tích kỳ vĩ: Trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên 3 lần đăng quang liên tiếp, và là chức VĐ thứ 7 trong lịch sử. Trong khi đó, không hiểu các CĐV của Nigeria nên vui hay buồn với lần thứ 7… giành giải Ba. Đó cũng là tấm huy chương đồng thứ 4 trong 5 VCK gần đây của “Đại bàng xanh”.
Có vẻ như việc không thể góp mặt trong trận chung kết đã khiến không khí trận tranh giải 3 trở nên khá nhạt nhẽo. Hai đội chơi bóng như đeo chì ở chân, uể oải tấn công, tạo ra ít cơ hội và không quá tiếc rẻ khi… cơ hội trôi qua. Algeria gây ấn tượng hơn ở mặt kiểm soát thế trận, nhưng đội bóng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn lại là Nigeria. Và trận cầu được quyết định sau một pha đi bóng solo dũng mãnh và dứt điểm nhạy cảm của Victor Obinna.
Ai Cập vô địch CAN 2010
Chân sút của Inter (hiện đang được cho Malaga mượn) đã ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu này sau một nỗ lực tuyệt vời (anh cũng được bầu luôn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu), nhưng không thể phủ nhận rằng anh được “trợ giúp” quá đắc lực từ bên phía các hậu vệ Algeria, khi họ gần như đứng im trước pha xộc thẳng chỉ nhờ tốc độ của Obinna.
HLV Amoyu Shaibu phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi đã thể hiện được chất kỹ thuật và khả năng chơi bóng của mình, và có thể xem VCK năm nay là một giải đấu thành công”. Cũng không vui, không buồn như ông thầy của mình, các cầu thủ Nigeria lặng lẽ nhận tiến lên khu vực VIP nhận tấm huy chương Đồng. Đó là khoảnh khắc quá quen thuộc của họ trong từng ấy năm qua.
Trong khi đó, Ai Cập tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối ở Lục địa đen: Họ hoàn thành chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp ở giải CAN, giành chiến thắng thứ 5/6 trận ở VCK năm nay. Về mặt cá nhân, chân sút Geddo của họ cũng đoạt luôn danh hiệu vua phá lưới với bàn thắng duy nhất quyết định tấm huy chương vàng CAN 2010, có thể coi là chiếc Cúp VĐ quan trọng nhất của họ trong số 7 chiếc Cúp, giúp Ai Cập trở thành huyền thoại với 3 lần đăng quang liên tiếp từ VCK năm 2006 cho đến nay.
Thực tế là Ghana, dù “lết” đến chung kết với một đội hình thiếu quá nhiều trụ cột vì chấn thương, mới là đội gây ấn tượng hơn với lối chơi phòng thủ phản công khá chủ động. Thống kê cho thấy họ cầm bóng ít hơn hẳn (38% so với 62% bên phía Ai Cập), nhưng lại là đội tạo ra số cơ hội gần gấp đôi Ai Cập. Ngược lại, thầy trò Hassan Shehata tỏ ra rất bế tắc trước khả năng phòng thủ của đội chủ nhà, trước khi Geddo lại tỏa sáng đem về bàn thắng quyết định. Giúp Ai Câp tiếp tục thống trị hiện tại, sau khi đạp bằng lịch sử.
|
Kết quả cụ thể
Nigeria – Algeria 1-0 (Obinna 55`)
Ghana – Ai Cập 0-1 (Geddo 85`)
Togo sẽ chống án
Trước án phạt cấm thi đấu ở 2 VCK CAN kế tiếp, phía Togo đã phản ứng kịch liệt và tuyên bố sễ chống án. Bộ trưởng Thể thao của Togo, ông Christophe Tchao phát biểu trước báo chí: “Chúng tôi nhất định sẽ chống án và sẽ vận dụng tất cả những cơ sở pháp lý để chống lại quyết định làm ảnh hưởng nặng đến quyền lợi của mình”. Trước đó, khi đưa ra án phạt, Chủ tịch LĐBĐ châu Phi (CAF) đã chỉ trích nặng nề việc Chính phủ Togo đã can dự vào lĩnh vực thể thao. Bây giờ, tình hình càng lúc càng phức tạp: Người lên tiếng bên phía Togo là Bộ trưởng thể thao của nước này. |
An Linh