thethaovanhoa.vn

23h00 ngày 31/1, Ghana – Ai Cập: Thượng đỉnh châu Phi

31/01/2010 11:19 GMT+7

Đó xứng đáng là một cuộc đối đầu trên đỉnh châu Phi, giữa hai đội bóng đang dẫn đầu về số lần vô địch CAN, đồng thời giữ kỷ lục có mặt trong nhiều trận chung kết nhất (cùng 8 trận).

(TT&VH) - Đó xứng đáng là một cuộc đối đầu trên đỉnh châu Phi, giữa hai đội bóng đang dẫn đầu về số lần vô địch CAN, đồng thời giữ kỷ lục có mặt trong nhiều trận chung kết nhất (cùng 8 trận). Ghana thống trị CAN vào thập niên 60 thế kỷ trước, với 4 lần vào chung kết và 2 lần đăng quang. Ai Cập đang phá mọi kỷ lục của CAN, và đang hướng tới chức VĐ lần thứ 3 liên tiếp ở giải đấu này.

Chiến thắng của sự bình dị


Ai Cập tiến vào chung kết với một đội ngũ rất “bình dân”, với... 10/11 vị trí chính thức đang đá ở giải VĐQG trong nước (chỉ mình Mohamed Zidan chơi ở châu Âu, trong màu áo Dortmund). Ghana vốn sở hữu đầy rẫy những tên tuổi lớn đang tung hoành ở Lục địa già (Essien, Muntari, Appiah...), nhưng cơn bão chấn thương đã loại họ ra khỏi cuộc chiến, để lại một tập thể hỗn độn bao gồm lứa cầu thủ trẻ vừa lên ngôi ở giải U-20 Thế giới và những cầu thủ hạng Hai đang kiếm ăn ở châu Âu.



Ai Cập đang hướng tới chức VĐ lần thứ 3 liên tiếp ở giải đấu này.

Mohamed Nagy “Geddo”, chân sút số một của Ai Cập và cũng là người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở CAN 2010 (4 bàn), là một cầu thủ hoàn toàn vô danh. Asamoah Gyan, người hùng của Ghana ở VCK năm nay với 2 bàn quyết định chiến thắng ở tứ kết và bán kết, hiện chơi cho Rennes, đội bóng đang xếp thứ 9 ở Ligue 1. Thủ lĩnh của Ai Cập là một “lão tướng” 34 tuổi: Ahmed Hassan, còn Ghana đã phải trao vai trò dẫn dắt vào cầu thủ 21 tuổi đang đá cho Udinese Kwadwo Asamoah, sau khi không thể có sự phục vụ của những Essien, Muntari hay đội trưởng Appiah.

Công thức chiến thắng của Ai Cập là sự bền bỉ và tinh thần tập thể, trong khi Ghana đáng được biểu dương nhờ nỗ lực phi thường cộng thêm may mắn để có mặt trong trận chung kết. Không ngôi sao, nhưng cả hai đi đến trận đấu cuối cùng nhờ nghị lực và đức hy sinh của mỗi cá nhân.


Trên đỉnh châu Phi


Sẽ có người nuối tiếc cho Cameroon, Nigeria hay Bờ Biển Ngà, hay cụ thể hơn là những cá nhân kiệt xuất như Drogba, Samuel Eto`o..., nhưng việc Ghana và Ai Cập xuất hiện trong trận chung kết là điều rất công bằng. Đó không đơn thuần là sự khẳng định của truyền thống, mà còn thấm đẫm hơi thở của hiện tại, khi sức mạnh tập thể và ý chí thi đấu, những yếu tố ngày một quan trọng hơn trong bóng đá hiện đại, được tôn vinh.


3 Nếu đánh bại Ghana và đăng quang, Ai Cập sẽ chinh phục kỷ lục mà chính “Những ngôi sao đen” đã thất bại trong thập niên 60 của thế kỷ trước, khi họ 2 lần vô địch liên tiếp vào các năm 1963 và 1965, nhưng gục ngã trước Congo ở trận chung kết năm 1967.

Ngược lại, những yếu điểm cố hữu của bóng đá châu Phi lại được thể hiện rõ ràng nhất ở những đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá từ châu Âu: Cameroon mắc quá nhiều sai lầm trong phòng ngự, Nigeria dứt điểm cực phung phí và nóng vội (trận thua Ghana 0-1 là minh chứng điển hình), trong khi Bờ Biển Ngà dường như chỉ nhìn vào mỗi Drogba, người chỉ có vỏn vẹn 1 bàn ở VCK năm nay, mà đá. Vì vậy, chẳng có gì khó hiểu khi Ghana và Ai Cập, 2 đội bóng trội hơn tất cả về sự kỷ luật, tính hiệu quả và sự lì lợm trong lối chơi, có mặt trong trận chiến quyết định của CAN 2010.


Đó sẽ là trận đấu mà cả hai một lần nữa sẽ đối mặt với những thử thách đòi hỏi nghị lực phi thường: Mục tiêu 3 lần VĐ CAN liên tiếp là động lực, nhưng cũng đem đến áp lực đáng kể cho Ai Cập. Trong khi đó, Ghana sẽ phải tiếp tục gồng mình chiến đấu trong một thân xác suy yếu cùng cực vì bão chấn thương: Hai cái tên tiếp theo bị loại khỏi vòng chiến sau trận bán kết với Nigeria là Agyemang Opoku và Hans Sarpei.


Và khi sức chịu đựng dường như đã đến điểm tới hạn, chỉ có điều thần kỳ mới giúp được Ghana cản Ai Cập làm nên lịch sử?


Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Ghana: Kingson – Vorsah, Addo, Addy, Inkoom – Badu, Asamoah, Ayew, Annan – Gyan, Opoku
Ai Cập: El Hadary – Moawad, Gomaa, Muhammadi, Fathallah – Hassan, Rabou, Fathi – Zidan, Moteab.
    
Phạm An

CAF... cấm Togo dự CAN 2012 và 2014

LĐBĐ châu Phi (CAF) đã ra quyết định cấm ĐT Togo tham dự 2 kỳ giải vô địch châu lục sắp tới vào các năm 2012 và 2014, nhằm trừng phạt việc ĐT này đã bỏ CAN 2010 sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại Cabinda hôm 8/1, khiến trợ lý HLV và thư ký báo chí của Togo thiệt mạng. Ngoài ra, CAF còn phạt LĐBĐ Togo 50 ngàn USD. Không những thế, CAF cũng đã chỉ trích việc chính phủ Togo ra lệnh cho đội nhà phải quay về nước sau thảm họa trên, đồng thời đổ lỗi cho ĐT Togo đã không báo cáo với BTC CAN 2010 về việc di chuyển bằng xe bus, dẫn tới việc trở thành "mồi ngon" cho lực lượng phiến quân ở Cabinda. Tuy nhiên, CAF không hề đả động tới việc họ không có biện pháp gì hỗ trợ hay cảm thông cho Togo khi bắt họ phải ra sân đúng như lịch định, chỉ 2 ngày sau vụ thảm họa kinh hoàng đó. Ngoài quyết định trừng phạt nói trên, ngày hôm qua CAF cũng đã thông báo CAN 2012 sẽ được tổ chức tại 2 quốc gia là Gabon và Guinea Xích đạo.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN