thethaovanhoa.vn

SLNA – NaviBank Sài Gòn 1-1: Cả hai đều được vui

31/01/2010 20:30 GMT+7

Gặp nhau ở sân Vinh, SLNA được sống trong niềm vui của CĐV trên sân, còn Navi Bank.SG cũng ấm lòng với tình yêu bóng đá ở quê cũ.

(TT&VH Online) - Có khoảng gần 12 ngàn khán giả phủ đều các khán đài sân Vinh chiều nay (31/1) để cổ vũ cho cả hai đội bóng đã từng là anh em trong cùng một thành phố: SLNA và NaviBank SG (QK4 trước đây).

Không khí trên sân cũng có thể nói là một trận derby đích thực, từ những pha bóng, từ những bàn thắng, đến những đợt sóng trên khán đài. Có thể nói trận khai mạc V-League 2010 trên sân Vinh đầy cảm xúc.
 
HLV Vũ Quang Bảo trở lại thành Vinh gặp "người hàng xóm cũ" SLNA 

Trận đấu sẽ diễn ra vào 16h30 song khoảng 13h30 các khán đài đã gần được phủ kín. Trong khi Hội Cổ động viên SLNA đã ngập tràn khán đài B bằng một màu vàng truyền thống căng đầy băng rôn khẩu hiệu để như muốn truyến hết không khí xuống sân cho tận cầu thủ. Với giàn kèn đồng 5 chiếc, và 10 cái trống lớn cùng với vài bộ xập xèng, Hội CĐV SLNA đã cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp. Trong khi đó trong các hàng khán giả vẫn có rát nhiều quân binh, sỹ quan của các đơn vị đóng trên địa bàn QK4 đi cổ vũ cho đội bóng NaviBank Sài Gòn, còn đó ở khán đài A có nguyên đội quân nhạc lễ của QK4 đến thổi một cách vô tư cho cả hai.
 
Không khí sôi động từ các CĐV SLNA

Có thể nói SLNA gặp Navibank SG đã mang lại một không khí lễ hội trong lòng người hâm mộ. Đến sân các Fan hâm mộ không những chỉ xem một trận đấu bóng thông thường mà trên tất cả là để thể hiện tình yêu với bóng đá, tình yêu với những cầu thủ xuất thân từ “quê choa”.

Bước vào trận đấu BTC sân Vinh đã tổ chức buổi khai mạc long trọng và hoành tráng với nhiều tiết mục ca múa nhạc sôi nổi. Công ty cổ phần bóng đá SLNA chính thức làm lễ ra mắt cùng khán giả Thành Vinh với cương vị đơn vị chủ quản của đội bóng xứ Nghệ SLNA, trong khi đó NaviBank Sài Gòn được sống lại trong không khí thân thương của quê nhà sau 3 tháng “chuyển nhà” vào TPHCM.

Trận đấu căng thẳng ngay từ những giây phút đầu tiên, kịch tính trong những pha bóng. Các cầu thủ chới với trên 100% sức lực như được thể hiện mình được khát khao cống hiến khẳng định mình. Và hơn tất cả là sự quyết tâm chơi bóng đúng như phong cách mà hai đội mỗi lần gặp nhau.
 
Đội trưởng Huy Hoàng trước trận đấu

Các cơ hội nguy hiểm đầu tiên cảu trận đấu lại thuộc về đội khách khi Suleiman và Opara Uzoma có những cơ hội dứt điểm vào cầu môn.

Ở hiệp 1, SLNA nhập cuộc chậm hơn không tạo nên được thế trận trước đối thủ, trong khi sự liên hệ giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo bị chia cắt nên các cơ hội nguy hiểm tạo ra trong hiệp 1 là không nhiều và phải đến tận phút 25 đội chủ nhà mới được tạo ra sau cú sút có lực của Vidovic.

Phút 28 hậu vệ đội chủ nhà Xuân Thắng đã phạm lỗi trong vòng cẩm khi đốn ngã Văn Lâm trong pha lên tham gia tấn công. Trọng tài Anh Tuấn nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền cho NaviBank SG được hưởng quả phạt 11 m. Trung vệ Pinto Da Silva dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu sau khi đánh là được thủ thành người Bosnia - Goran Brasnic.

Hiệp 2, cả hai HLV Nguyễn Hữu Thắng và Vũ Quang Bảo đã có những sự điều chỉnh đội hình. Vì thế tốc độ trận đấu nhanh hơn nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra hơn. SLNA công, NaviBank thủ, thế trận đó chỉ được cân bằng khi đội bóng áo vàng có bàn thắng gỡ hòa ở phút 82 trận đấu. Các khán đài ùa vang những điệu nhạc vui vẻ. Tỷ số hòa là điều nhiều khán giả đã mong muốn.

Dù đã kết thúc nhưng vẫn có nhiều khán giả nán lại để chia vui cùng cầu thủ hai đội. SLNA được sống trong niềm vui của CĐV trên sân, còn Navi Bank cũng ấm lòng với tình yêu bóng đá ở quê cũ.

Đại Nghĩa

* Phát biểu sau trận đấu:
 
+ HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA):

SLNA trong hiệp 1 đã nhập cuộc chưa tốt , các pha bóng còn chưa có đường nét rõ ràng mạch lạc. Thêm vào đó hai cầu thủ nhập tịch thủ tục chưa xong nên cũng đã có ảnh hưởng đến chiến thuật của đội. Trận này, chúng tôi thiếu yếu tố may mắn khi các tiền đạo không tận dụng được cơ hội. Hiệp 2, tôi đã có những điêu chỉnh để cho phù hợ trận đấu hơn nên đã tạo được khá nhiều cơ hội mà bàn thắng gỡ hòa là một minh chứng.

+ HLV Vũ Quang Bảo: (NaviBank Sài Gòn)

Trong trận này chúng tôi đã chơi đúng đấu pháp chiến thuật đặt ra, vì so với SLNA thì đội chúng tôi được đánh giá yếu hơn nên phải có chiến thuật phù hợp cho từng giai đoạn của trận đầu. Chỉ tiếc trong thế trận như vậy chúng tôi không tận dụng các cơ hội ghi bàn để thay đổi cục diện. 1 điểm có được là một kết quả châp nhận được với NaviBank SG. Đối với khán giả thì chiều nay thật là quá tuyệt vời khi họ đã cổ vũ cô tư cho cả SLNA và NaviBank SG.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN