thethaovanhoa.vn

16h00, SHB.Đà Nẵng-Muangthong United: Thắng được nếu đá như năm 2009

31/01/2010 10:18 GMT+7

Khán giả sông Hàn đang nóng lòng chờ cuộc thư hùng giữa hai nhà vô địch của hai nền bóng đá vốn là kình địch của nhau. Những phát biểu đầy quyết tâm của đại diện hai bên trong buổi họp báo sáng qua cũng nói lên điều đó.

(TT&VH) - Khán giả sông Hàn đang nóng lòng chờ cuộc thư hùng giữa hai nhà vô địch của hai nền bóng đá vốn là kình địch của nhau. Những phát biểu đầy quyết tâm của đại diện hai bên trong buổi họp báo sáng qua cũng nói lên điều đó.

Chủ nhà SHB Đà Nẵng có những tổn thất không nhỏ, đấy là không có sự góp mặt của  Almeida trên hàng công. Đã vậy, Nguyễn Rogerio do mới nhập tịch được 9 tháng nên vẫn là một ngoại binh. Tiền đạo người Archentina Nicolas Hernandez mới ký hợp đồng nên cũng không kịp đăng ký bổ sung vào danh sách. Tiền đạo Cesar cũng không có tên. Thành thử, trong tay Huỳnh Đức chỉ có hai cầu thủ ngoại là  Merlo S. Gaston và Nguyễn Rogerio.

Tuy vậy, đội bóng đến từ Thái Lan cũng không đưa được đội hình mạnh nhất sang. Những chấn thương của Teerasil Dangda, Ronnachai Rangsiyo khiến cho sức mạnh ở hàng công của Muang Thong chắc chắn bị suy giảm. Hy vọng ghi bàn đổ dồn vào đội trưởng Teerathep Winothai. Đã vậy, chân sút người Thổ Nhĩ Kỳ Gorktan, tiền vệ Kone Mohamed cũng không kịp hoàn tất giấy tờ trước ngày đăng ký. Tiền vệ Thonglao cũng mới chỉ tập luyện trung với các đồng đội được 3 ngày và cũng nằm ngoài danh sách thi đấu cùng một lý do tương tự.


 Lần đầu tiên cầm quân dự AFC Champions League Huỳnh Đức khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Ảnh: Hữu Quý

Có nghĩa, bên nào cũng khó khăn như nhau về lực lượng. Cho dù thế, nó cũng không đến mức làm suy yếu ghê gớm sức mạnh bởi cả chủ lẫn khách đều đang sử dụng dàn cầu thủ có đẳng cấp cao. Với SHB.ĐN ở cả 3 tuyến vẫn hiện diện những gương mặt sáng giá, như Phước Vĩnh, Hải Lâm, Hoảng Quảng, Văn Học, Nguyễn Rogerio, Thanh Hưng, Merlo, Quốc Anh. Bên kia phần sân, các nhà ĐKVĐ Thai League trong danh sách 24 cầu thủ đăng ký những cái tên như Kawin, Wongsa, Nattaporn, Jakkraphan, Piyachart, Phitchiphong…không còn xa lạ với khán giả Việt Nam. Trong khi đó, những ngoại binh  Zaizen, Kouaka, Yaya vẫn gây ấn tượng mạnh.

Với tương quan lực lượng ngang ngửa, đội nào tâm lý tốt hơn, có chiến thuật hợp lý hơn cũng như được may mắn mỉm cười thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn. Nhìn lại các mùa qua, ở trận đầu tiên mùa giải trên sân nhà các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức thường chơi rất dở do áp lực từ sự kỳ vọng. Sự nặng nề còn đè thêm khi tuần trước họ vừa để tuột mất Siêu Cup, cùng sự thất bát ở các giải tập huấn. Có thể thấy, các vị trí vẫn chưa đạt được trạng thái tâm lý cũng như phong độ tốt nhất.  


Trong điều kiện như thế, sẽ hợp lý hơn nếu như SHB.ĐN sẽ chơi phủ đầu như phong cách vốn có của họ. Sau đó, họ sẽ triển khai bóng đơn giản hơn, thực dụng với những cú tạt có điểm rơi chính xác vào trung lộ để Merlo tiếp tục chiếm lĩnh cơ hội ghi bàn. Muangthong có một lối chơi đa dạng, nhiều vị trí kỹ thuật cá nhân tốt nên nếu “đấu kỹ thuật” thì chưa hẳn SHB.ĐN chiếm tiện lợi. Ngoài phát huy lối chơi “chân phương” như vốn có, các cầu thủ của SHB.ĐN cũng cần tận dụng những cú sút xa, để gây sức ép trước khung thành đối phương cũng như mở ra cơ hội phá vỡ thế bế tắc. Tận dụng tốt những tình huống cố định cũng là đòi hỏi trong những trận đấu lớn như thế.


Tóm lại, chỉ cần SHB.ĐN duy trì được trạng thái tâm lý tốt, hệ thống chiến thuật hợp lý như những trận đấu quan trọng trong năm 2009, thì họ sẽ thắng để nuôi chí lớn.


Dự đoán: SHB Đà Nẵng thắng 2-1

HỮU QUÝ

Họ đã nói:

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) nói thẳng, ông chẳng có nhiều thông tin về đối thủ, thậm chí thông tin qua báo chí về Muang Thong cũng khá trái chiều. “Tuy vậy, SHB. Đà Nẵng vẫn nhập cuộc cẩn trọng và giữ đúng phong cách của chính mình trong lối chơi cũng như tinh thần. Tôi đã điều chỉnh rất kỹ các bài tấn công và phòng ngự. Dù thiếu một vài vị trí quan trọng nhưng SHB.Đn vẫn còn rất nhiều cầu thủ chất lượng cao, đồng đều.  Quan trọng hơn, tất cả đều tự tin chiến thắng, điều đó thể hiện trong những buổi tập đã qua. Hơi tiếc, nếu Almeida có mặt thì sức tấn công của đội nguy hiểm hơn. Đây là lần đầu tôi cầm đội thi đấu tại một giải cấp châu lục. Song tôi nghĩ một trận đấu ở Cúp châu lục cũng như ở V-League và không có gì đáng ngại cả”.

Đội trưởng SHB Đà Nẵng Châu Lê Phước Vĩnh: “Tôi có nghe qua về sức mạnh của đối thủ và cũng đã từng đối mặt với tiền đạo Winothai. Áp lực cũng như sự nguy hiểm của tiền đạo này tôi đã từng lường được. Tôi và các đồng đội đã có sự sắp xếp nhằm hạn chế tối đa cơ hội cho đối phưong ghi bàn. Đó là lời hứa của toàn đội trước giờ vào trận”.  

HLV Rene Desaeyere (Muang Thong Utd): “ Những chấn thưong của các cầu thủ không khiến chúng tôi mất đi niềm tin giành chiến thắng trong trận đấu này. Tôi và các học trò tới đây để giành chiến thắng. Đội chủ nhà rất mạnh nhưng chúng tôi cũng có những cơ sở riêng để tận dụng và đánh bại họ. Đặc biệt là tôi vẫn có những tiền đạo và tiền vệ năng nổ và chơi toàn diện ở trên sân. Cả hai chưa hiểu rõ nhiều về nhau nhưng tôi cũng đã hỏi qua thông tin về đội qua một số học trò của mình. Cách đây vài ngày tôi cũng đã qua Việt Nam chứng kiến trận Siêu Cúp và có thêm vài băng hình về đối thủ. Tuy thế, không thể đánh giá hết đối thủ qua những băng video đã quay. Chúng tôi tôn trọng và luôn đánh giá cao các bạn”.

Tiền đạo Teerathep Winothai (Muang Thong Utd): “Tôi tin tưởng mình sẽ lập công giúp đội nhà giành chiến thắng ở trận đấu này. Có lẽ những chấn thương của nhiều đồng đội ảnh hưởng tới kế hoạch của BHL, nhưng tôi cho rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Muang Thong Utd qua đây với quyết tâm giành chiến thắng cuối cùng”.

H.Q - ghi



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN