Giành chiến thắng đậm đà 6-2 ngay trong trận ra quân trước Lam Sơn Thanh Hóa dù bị dẫn trước 2-0, B.Bình Dương đã có sự khởi đầu như mơ tại V-League 2010.
|
Kết quả vòng 1 V-League 2010 | |||||
|
Ngày |
Sân |
Trận đấu |
Kết quả | ||
|
31/1 |
H.Đẫy |
HPHN |
- |
Hà Nội T&T |
1-2 (KT) |
|
N.Trang |
K.Khánh Hoà |
- |
HAGL |
4-2 (KT) | |
|
T.Trường |
Megastar N.Định |
- |
TĐCS Đ.Tháp |
2-2 (KT) | |
|
Vinh |
SLNA |
- |
NAVI Bank S.Gòn |
1-1 (KT) | |
|
T.Hoá |
Lam Sơn T.Hoá |
- |
B.Bình Dương |
2-6 (KT) | |
|
N.Bình |
XM The Vissai NB |
- |
ĐTLA |
0-0 (KT) | |
|
3/2(15.30) |
Chi Lăng |
SHB Đà Nẵng |
- |
XM Hải Phòng |
|
|
BXH V-League sau vòng 1 | |||||||
|
XH |
Tên đội |
Vòng |
T |
H |
B |
HS |
Điểm |
|
1 |
B.Bình Dương |
1 |
1 |
0 |
0 |
6-2 |
3 |
|
2 |
K.Khánh Hoà |
1 |
1 |
0 |
0 |
4-2 |
3 |
|
3 |
HN T&T |
1 |
1 |
0 |
0 |
2-1 |
3 |
|
4 |
M.Nam Định |
1 |
0 |
1 |
0 |
2-2 |
1 |
|
5 |
TĐCS.ĐT |
1 |
0 |
1 |
0 |
2-2 |
1 |
|
6 |
SLNA |
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
1 |
|
7 |
Navibank.SG |
1 |
0 |
1 |
0 |
1-1 |
1 |
|
8 |
V.Ninh Bình |
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
1 |
|
9 |
ĐT.LA |
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
1 |
|
10 |
HP.HN |
1 |
0 |
0 |
1 |
1-2 |
0 |
|
11 |
HA.GL |
1 |
0 |
0 |
1 |
2-4 |
0 |
|
12 |
LS.Thanh Hóa |
1 |
0 |
0 |
1 |
2-6 |
0 |
|
13 |
SHB.Đà Nẵng |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0 |
|
14 |
XM.Hải Phòng |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
0 |
Sân Hàng Đẫy, HP.HN – HN T&T: 1-2 (KT)
HP.HN: Viết Nam, Krause, Ngọc Tú, Đức Thắng, Hồng Nam, Trọng Lộc, Thanh Trung, Furrier, Martin, Hải Nam, Kleber.
HN T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Đại Đồng; Trọng Bình, Hồng Tiến, Sỹ Cường, Hồng Minh, Benicio, Ngọc Duy, Công Vinh, Endene.
- Phút 3, Sỹ Cường có cơ hội bên cánh trái nhưng lại sút chệch cột dọc khung thành HP.HN.
- Phút 5, trung vệ Cristiano của HN T&T phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Đức Thắng. Một quả phạt trực tiếp cho HP.HN, nhưng Thanh Trung lại sút trúng hàng rào.
- Phút 19, Benicio có pha chuyền vượt tuyến rất tốt cho Endene băng xuống, nhưng đường chuyền cuối cùng của tiền đạo này lại không được đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm. - Phút 26, tỷ số được mở cho HP.HN sau pha băng vào dứt điểm một chạm rất tinh tế của Furrier từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái. - Đầu hiệp 2, HN T&T cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ , nhưng hàng thủ HPHN đã hỗ trợ với nhau rất tốt để chặn đứng các đợt lên bóng của đội khách. Chơi phản công, HPHN đã có được những tình huống khiến thủ môn Hồng Sơn giật mình. - Phút 57, Ngô Đức Thắng bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho HP HN. Từ pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, Kleber tạt bóng chính xác vào khu vực cấm địa của Hà Nội T&T cho Đức Thắng. Tuy nhiên, cầu thủ của đội chủ nhà đã bay người đánh đầu hụt khiến HLV Nguyễn Thành Vinh và các đồng đội khá tiếc nuối về tình huống này.
- Phút 65, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Cao Sỹ Cường, Văn Quân bật cao đánh đầu trong tư thế thoải mái, gỡ hòa cho Hà Nội T&T. - Phút 70, lại từ pha đá phạt góc bên cánh trái, tiền đạo Endene đã tận dụng tốt pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Viết Nam để dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Sân Thanh Hóa, LS.Thanh Hóa – B.BD: 2-6 (KT) - Phút 15, Thanh Hóa có pha phản công nhanh, Lima có bóng bên cánh phải trước khi căng ngang cho Đình Tùng bình tĩnh sút tung lưới Thế Anh, mở tỷ số cho đội chủ nhà. - Phút 34, Da Silva có bóng bên cánh trái rồi căng ngang cho Đình Tùng sút nối kỹ thuật, dù Thế Anh đã chạm tay vào bóng, nhưng bàn thắng vẫn được ghi cho đội chủ nhà. 2-0 cho Thanh Hóa. - Phút 39, từ một pha phản công nhanh, Trường Giang căng ngang cho Elenildo đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho B.BD. - Phút 40, cũng từ một pha phản công nhanh, Kesley chuyền bóng để Trường Giang gỡ hòa 2-2 cho B.BD. - Phút 45, trong một tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Osita có cú sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-2 cho B.BD. - Phút 48, Elenildo nhận đường chọc khe của đồng đội rồi sút chéo góc, nâng tỷ số lên 4-2 cho đội khách. - Phút 64, sau một sai lầm của Phước Tứ, Kesley cướp được bóng rồi nâng tỷ số lên 5-2 cho B.BD. - Phút 86, cầu thủ mới vào sân Phong Hòa nâng tỷ số lên 6-2 cho đội khách bằng một cú cứa lòng kỹ thuật bằng chân trái. Sân Thiên Trường, M. Nam Định – TĐCS.ĐT: 2-2 (KT) - Phút 22, từ đường chuyền của Ngọc Anh bên cánh trái, dù trong một tư thế rất khó, nhưng thủ quân Lương Phúc vẫn kịp băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho M.Nam Định. - Phút 59, sau một sai lầm của Ngọc Anh, Được Em cướp được bóng trước khi sút tung lưới M.Nam Định, gỡ hòa cho đội khách. - Phút 60, TĐCS.ĐT bất ngờ vươn lên dẫn trước sau tình huống khống chế và dứt điểm rất kỹ thuật của Samson. - Phút 70, từ cú sút xa của Mạnh Dũng, bóng đập chân một cầu thủ Đồng Tháp khiến thủ môn Văn Tưởng lỡ trớn, 2-2 cho M.Nam Định. - Phút 72, suýt chút nữa Đồng Tháp đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 nếu trung vệ Chinedu không kịp băng về phá bóng sau cú đánh đầu vào lưới trống của Được Em. - Phút 82, Được Em có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số cho Đồng Tháp, nhưng anh lại sút vọt xà trong một tư thế khá thuận lợi. Sân Nha Trang, K.KH – HA.GL: 4-2 (KT) K.KH: Hoàng Tuấn, Issifu, Tấn Đạt, Xuân Bình, Thiện Hảo, Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong, Ánh Cường, Mustapha, Agostinho. - Phút 17, từ pha chuyền bóng chính xác của Tấn Tài, tiền đạo Angostinho đã tung ra cú vô lê chuẩn xác ở góc hẹp mở tỷ số cho đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa.
- Sau bàn thua, các cầu thủ HA Gia Lai chủ động dồn đội hình lên chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san hòa tỷ số. Phút 31, xà ngang khung thành của đội chủ nhà đã rung lên sau cú sút phạt khá căng của Đoàn Văn Sakda. - Phút 36, căng thẳng đã được đẩy lên cao sau pha vào bóng thô bạo của Xuân Bình đối với một cầu thủ bên phía HA Gia Lai. Cầu thủ của cả hai đội đã lao vào nhau và tiền đạo Angostinho đã có hành động tấn công một cầu thủ đội khách. Sau khi kiểm soát được những cái đầu “nóng” của cầu thủ hai đội, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã rút thẻ vàng đối với Xuân Bình và thẻ đỏ với Angostinho. - Phút 50, Quang Hải đã bất ngờ nâng tỷ số lên cho đội nhà, bất chấp việc Khatoco Khánh Hòa phải thi đấu thiếu người. Từ nỗ lực căng ngang của đồng đội bên cánh phải, Hải “gà” đã có mặt kịp thời để dứt điểm gia tăng cách biệt cho đội nhà. Tuy nhiên, cũng có thể thấy rõ hàng thủ của đội khách đã chơi như “mơ ngủ” trong tình huống này. - Phút 55, từ pha đá phạt bên cánh phải của Sakda, Việt Cường đã sút nối thành công để rút ngắn tỷ số cho HA GL. - Phút 65, Khatoco Khánh Hoà đã lặp lại được thế dẫn trước hai bàn nhờ bàn thắng của Mustapha. Từ nỗ lực đi bóng và kiến thiết của Quang Hải, Mustapha đã dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Công Vương, người vừa vào thay thủ môn Silhavy.
- Sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 73, nỗ lực đi bóng của tiền đạo Quang Hải đã mang về cho đội nhà quả đá phạt 11m. Và Văn Phong đã dễ dàng đánh bại thủ môn Công Vương để nâng tỷ số lên 4-1 cho Khatoco Khánh Hòa ở phút 76. - Phút 93, từ pha đá phạt góc, Evaldo đã dứt điểm thành công để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Hoàng Anh Gia Lai. Sân Vinh, SLNA – Navibank.SG: 1-1 (KT) SLNA: Brasnic, Văn Hoàn, Huy Hoàng, Xuân Thắng, Trọng Hoàng, Đắc Khánh, Công Mạnh, Đình Đồng, Thành Đạt, Vidovic, Dalibor.
Eurowindow đồng hành cùng SLNA mùa giải 2010 - Phút 30, sau một pha bóng bất cẩn của Xuân Thắng, SLNA phải chịu một quả phạt đền. Trên chấm 11m, trung vệ Pinto dễ dàng đánh bại Brasnic, mở tỷ số cho Navibank.SG. - Phút 64, Stojakovic thử tài thủ môn Đức Hùng bằng một cú sút xa, nhưng không thắng được thủ thành của Navibank.SG. - Phút 65, suýt chút nữa SLNA đã có bàn gỡ nếu cú sút xa của Đắc Khánh không tìm đúng cột dọc. - Phút 70, trung vệ Xuân Thắng lại mắc sai lầm và suýt chút nữa Trindade đã tận dụng được cơ hội sút tung lưới Brasnic. Cầu thủ Sông Lam Nghệ An trước trận gặp Navibank.Sài Gòn - Ảnh Đại Nghĩa - Phút 84, Suleiman của Navibank.SG có pha xử lý khéo léo trước khi vô-lê rất căng, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. - Phút 91, SLNA có liên tiếp hai cú sút nguy hiểm của Đình Đồng và Trọng Hoàng về phía khung thành đội khách, nhưng thủ môn Đức Hùng đã xuất sắc cản phá. Sân Ninh Bình, V.Ninh Bình – ĐT.LA: 0-0 (KT) - Chạm trán ở sân Ninh Bình, cầu thủ hai đội đã vào cuộc thận trọng từ đầu trận. Ở hiệp 1, cả hai đều có những cơ hội để mở tỷ số, nhưng các chân sút của XM.V.Ninh Bình lẫn ĐT.LA đều bỏ lỡ. Bên phía đội chủ nhà, Đặng Văn Thành có 2 cút sút có thể thành bàn, nhưng cựu cầu thủ của XM.HP thực hiện không thành công. Tiền vệ Motta đã khiến các khán giả cố đô Hoa Lư tiếc nuối khi cú đệm bóng bằng chân phải của anh đi vọt xà. Nhóm PV TT&VH Online
Cũng trong chiều nay, trận sơ loại AFC Champion League 2010 giữa SHB.Đà Nẵng và Muangthong United đã diễn ra với chiến thắng 3-0 nghiêng về đội bóng đến từ Thái Lan.

LS.TH: Mạnh Dũng, Đình Tùng, Phước Tứ, Khánh Lâm, Duy Linh, Công Huy, Kankam, Văn Hiển, Quang Vinh, Da Silva, Lima.
B.BD: Thế Anh, Chí Công, Osita, Quang Thanh, Vũ Ân, Minh Chuyên, Vũ Phong, Kesley, Trường Giang, Elenildo, Philani.
HA.GL: Silhavy, Việt Cường, Văn Trương, Sakda, Nirut, Evaldo, Quý Sửu, Việt Anh, Văn Nhiên, Minh Thiện, Lee Nguyễn.

Navibank.SG: Đức Hùng, Thanh Vân, Hải Anh, Mạnh Hà, Văn Tiến, Opara, Suleiman, Đình Luật, Pinto, Văn Lâm, Sơn Hà.
- Phút 15, Trọng Hoàng đi bóng rồi chọc khe rất đẹp cho Dalibor băng xuống chích mũi giầy, nhưng thủ môn Đức Hùng đã kịp cản phá.
Năm 2009, từ trong khó khăn SLNA vẫn luôn biết vượt lên để khẳng định vị trí nhóm đầu trong làng bóng đá Việt Nam và cống hiến những trận cầu đỉnh cao làm thoả mãn người hâm mộ.
Năm 2010, CLB bóng đá SLNA hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp chuyển được sang Công ty CP Sông Lam hoạt động kinh doanh với mục đích xây dựng và phát triển CLB SLNA trở thành CLB chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam theo tiêu chuẩn quy định của FIFA, AFC, VFF. Chia sẻ với những khó khăn của SLNA, Eurowindow đã quyết định cùng đồng hành với đội bóng SLNA mùa giải 2010 trong vai trò nhà tài trợ chính cho đội bóng giàu truyền thống này.
Thiện chí của Eurowindow khi tài trợ cho SLNA là nhằm giúp đội bóng có thêm khoản tài chính để chăm lo cho các cầu thủ tốt hơn, giúp các cầu thủ yên tâm thi đấu để có thứ hạng cao khi kết thúc mùa giải và trở thành một tên tuổi lớn trên bản đồ bóng đá VN. Qua đó góp phần thực hiện xã hội hóa bóng đá xứ Nghệ và xa hơn nữa là nâng cao chất lượng giải đấu V-League.
V.NB: Hoàng La, Junior, Như Thành, Việt Thắng, Tiến Thành, Sỹ Mạnh, Farias, Văn Thành, Xuân Luân, Chí Thắng, Raphael.
ĐT.LA: Filip, Hải Phong, Văn Giàu, Văn Hiệp, Minh Phương, Thanh Bình, Antonio, Tài Em, Tshamala, Quốc Huân, Thanh Giang.
- Với đội khách, Antonio có cơ hội đưa đội khách dẫn trước cuối hiệp 1, nhưng cú sút của anh trúng người hậu vệ Trọng Bình. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội.