Không rõ vì sao mà chỉ có chừng 100 khán giả đến sân San Siro chứng kiến trận tứ kết, nơi Milan bị Udinese đá văng khỏi Cúp Italia mùa này sau một màn trình diễn đáng xấu hổ.
(TT&VH) - Không rõ vì sao mà chỉ có chừng 100 khán giả đến sân San Siro chứng kiến trận tứ kết, nơi Milan bị Udinese đá văng khỏi Cúp Italia mùa này sau một màn trình diễn đáng xấu hổ. Phải chăng những người yêu mến Milan đã biết trước rằng chờ đợi họ sẽ là một thất bại, cho dù hàng triệu milanista mong chờ một chiến thắng để lấy lại niềm hứng khởi sau nỗi buồn derby?
Có thể khẳng định Milan không còn tha thiết gì với đấu trường Cúp Italia, như cách họ “đối xử” với giải đấu này trong nhiều năm qua. Điều đó được thể hiện rõ ràng ở danh sách chính thức ra sân trước Udinese, với 9 sự thay đổi so với đội hình đã đá chính ở trận derby thua Inter 0-2 cuối tuần trước. Thay cho Ronaldinho là Di Gennaro, thay Beckham là Huntelaar và thay Borriello là Inzaghi. Jankulovski thế chỗ Ambrosini và cặp trung vệ là sự kết hợp của Bonera vừa bình phục chấn thương và Kaladze đã sa sút thê thảm. Đáng chú ý chỉ có sự trở lại của Abbiati và Zambrotta, nhưng nhìn chung, danh sách ra sân trận này không khác gì đội hình đã thắng nhọc đội hạng 3 Novara 2-1 ở vòng 1/8, cho dù đối thủ Udinese mạnh hơn Novara rất nhiều. Với đội ngũ dự bị ấy, Milan không thua mới lạ, cho dù họ có chơi nỗ lực đi chăng nữa.
Các hậu vệ Milan đứng nhìn Inler sút tung lưới đội nhà.
Nhưng nếu các cầu thủ loại 2 của Milan chơi nỗ lực, thì thất bại cũng còn có được những khía cạnh tích cực và ít nhiều cũng sẽ khiến họ “tăng điểm” trong mắt HLV Leonardo cho chặng đường sắp tới. Đàng này, người duy nhất chơi đúng phong độ lại là thủ môn Abbiati, người đã có một trận đấu vô cùng vất vả dù vừa trở lại sau chấn thương nặng gặp phải hồi tháng 3/2009. Bên cánh phải, Zambrotta và Flamini luôn bị Di Natale, tiền đạo năm nay cũng đã 33 tuổi, vượt qua dễ dàng, còn ở cánh đối diện, Antonini và Jankulovski cũng thường xuyên bị đánh bại bởi tốc độ và sức trẻ của Sanchez. Cặp trung vệ Bonera-Kaladze lơ ngơ như mới học đá bóng, trong khi ở tuyến trên, bộ ba Di Gennaro-Inzaghi-Huntelaar hầu như không tạo được sức ép lên khung thành Udinese.
Bàn thua của Milan đến từ sự tổng hòa của mọi yếu kém. Tuyến tiền vệ không lui về hỗ trợ để cho Inter tự do sút bóng, Antonini xử lý bóng như đùa ngay trên vạch 16m50 của đội nhà để Sanchez cướp được, còn các trung vệ gần như chỉ đứng nhìn cầu thủ người Chile chuyền cho Inler sút tung lưới Abbiati. Nhưng hình như không thành viên nào của Milan cảm thấy bị kích động vì bàn thua ấy, bởi sau đó họ thậm chí còn chơi tồi hơn và HLV Leonardo còn đưa thêm vào sân một cầu thủ mà chỉ cần nghe tên, người ta đã thấy chán: Andrea Verdi, chân sút vô danh được đôn lên từ đội trẻ. Kể từ phút 70, trận đấu trở thành một buổi tập đích thực của các cầu thủ Udinese, nhưng thực tế là từ đầu trận, Milan đã nhường toàn bộ sự chủ động cho đội khách. Đó không phải là phản ứng mà những người yêu mến đội bóng áo sọc đỏ-đen trông đợi sau trận thua đầy thất vọng ở derby thành phố với Inter.
Các milanista có thể thông cảm được với ý định buông Cúp của Milan, bởi họ hiểu rằng đội bóng này muốn tập trung tâm sức cho Serie A và Champions League hơn là đá vòng bán kết Cúp Italia đầy nhiêu khê (đá 2 trận đi-về vào đúng thời điểm bận rộn chuẩn bị cho vòng 1/8 Champions League), nhưng họ vô cùng thất vọng về chất lượng của đội ngũ dự bị Milan và cách mà những cầu thủ này đã thi đấu. Thêm một trận đấu nữa, Huntelaar cho thấy anh chỉ là một nỗi thất vọng vô bờ bến và việc nên làm lúc này là tìm ngay một bến đỗ mới thay vì ngồi ca thán hay đe dọa ra đi. Kaladze là một gánh nặng và những cầu thủ như Di Gennaro nhẽ ra không bao giờ được gọi lại. Với đội ngũ dự bị thế này, chẳng trách HLV Leonardo đã gần như chỉ sử dụng một đội hình trong suốt thời gian thăng hoa vừa qua và phải trả giá bởi chấn thương của Pato, Seedorf và Zambrotta.
Milan không cần tiếc cho trận thua này, nhưng trong lúc nỗi buồn thua derby còn đè nặng, thất bại rạng sáng qua chỉ càng khiến những con tim milanista thêm quặn đau.
B.V
|
Tứ kết Cúp Italia
Fiorentina – Lazio 3-2
Roma – Catania 1-0
Milan – Udinese 0-1
Inter – Juventus (rạng sáng nay)
Bán kết
Roma - Udinese
Inter/Juventus - Fiorentina
Chưa xác định ngày cụ thể
Pato hẹn ngày trở lại
Tiền đạo trẻ của Milan đã dính chấn thương cơ đùi từ những ngày đầu năm 2010 và hiện anh vẫn chưa thể ra sân thi đấu. Pato vừa trở lại Italia từ quê nhà Brazil sau chuyến điều trị ngắn ngày cùng các bác sỹ của ĐT Brazil và anh tỏ vẻ lạc quan về ngày tái xuất: “Tôi đang cảm thấy dễ chịu và tin chắc rằng có thể kịp bình phục cho trận đấu với M.U ở Champions League vào ngày 16/2 tới. Tôi cũng đã xem trận derby trên TV. Milan thua, nhưng mùa giải chưa kết thúc. Vẫn còn rất nhiều trận đấu để chúng tôi thay đổi tình hình”. |