
Ngôi sao phải là người xứ Nghệ!
Ai sẽ là cầu thủ Việt Nam đáng xem nhất ở V-League 2010? Có thể đọc vanh vách vài cái tên đã có thương hiệu như: Vũ Phong – Quang Thanh (B.BD), Minh Phương (ĐT.LA)...
(TT&VH) - Ai sẽ là cầu thủ Việt Nam đáng xem nhất ở V-League 2010? Có thể đọc vanh vách vài cái tên đã có thương hiệu như: Vũ Phong – Quang Thanh (B.BD), Minh Phương (ĐT.LA), Quang Hải – Tấn Tài (K.KH), Phước Vĩnh – Thanh Hưng (SHB.ĐN), Trọng Hoàng – Văn Quyến (SLNA), Phước Tứ (LS.Thanh Hóa), Công Vinh (HN T&T), Thanh Trung (HP.HN) và Minh Châu – Minh Đức (XM.HP)…Nhưng, trong số những cái tên được nhắc ở trên, chỉ đội phó K.KH – Quang Hải (thực tế trên sân là đội trưởng), có thể làm nên cú đột kích ở mùa giải đầu tiên được nhắm để đá chính. Hải “gà” sở hữu những kỹ năng chơi bóng tinh túy và nói không ngoa, còn ăn đứt Công Vinh ở một vài góc độ. Nhưng, nếu phải chọn, đó phải là một cái tên có nguồn gốc xứ Nghệ. Quang Hải hay Vũ Phong sẽ khó phá vỡ “cấu trúc” ấy.“Người Nghệ An như sinh ra đã có quả bóng trong máu”, nói thế e cũng không quá lời. Cứ về xứ Nghệ đá “phủi” thôi cũng thấy, rằng dân “phủi” vẫn có đẳng cấp của riêng mình. Người ta có thể thấy hao hao những Huy Hoàng, Xuân Thắng hay Trọng Hoàng ở nhan nhản các sân bóng phủi ở Cầu Giát – Quỳnh Lưu hay Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp... Người viết đã từng mục sở thị điều này.
Cái ngày mà cuộc sống còn khó khăn, đám trẻ con ở Nghệ An chẳng còn biết làm gì, ngoài việc nghịch ngợm với trái bóng. Qua tivi hay mon men ở gần sân Vinh, họ được chứng kiến những cầu thủ lớn thành danh với quả bóng tròn, thế là mơ ước. Mơ một ngày được giống như thần tượng. Không ít gia đình đã định hướng con cái phải đổi đời bằng bóng đá. Dám chắc rằng Công Vinh hay Xuân Thắng đã đi theo con đường ấy.
Với sự phát triển đầy tính kế thừa, cùng những hoạch định – khoanh vùng về đẳng cấp bóng đá như hiện tại, mọi con mắt sẽ hướng về phía những người Nghệ An chơi ở V-League. Nó có thể là Công Vinh hay Trọng Hoàng, nhưng nếu lại là Văn Quyến ở mùa giải thứ 2 trở lại sàn diễn đỉnh cao sau án treo giò, cũng chẳng làm ai bất ngờ. Với “cơ trưởng” Hữu Thắng cầm cương, người viết tin là Văn Quyến sẽ lên tiếng.
THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN