thethaovanhoa.vn

Chùm ảnh biếm họa về khủng hoảng tài chính ở Premier League

29/01/2010 19:24 GMT+7

Dù vẫn đang mang danh là giải đấu hấp dẫn và giàu có nhất hành tinh, nhưng Premier League cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy của khủng hoảng tài chính.

(TT&VH Online) - Dù vẫn đang mang danh là giải đấu hấp dẫn và giàu có nhất hành tinh, nhưng Premier League cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy của khủng hoảng tài chính. Minh chứng tiêu biểu cho tình trạng này là khoản nợ các đội bóng tại giải Ngoại hạng đang ngày càng lớn, đặc biệt là các ông lớn, khiến họ "đóng băng" trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông này.

Chùm ảnh biếm họa của tờ Guardian (Anh) về khủng hoảng tài chính ở Premier League:


HLV Alex Ferguson định rao bán Cúp TG các CLB để trang trải nợ nần cho M.U ?


Đến một trụ cột như Rooney cũng bị Alex Ferguson "rao bán" lấy tiền


Các cầu thủ M.U rồng rắn đến thiên đường Man City để xin việc, giống như Carlos Tevez đã làm


Một cuộc chơi không cân sức: Mancini có cả đống tiền, Ferguson và Benitez chỉ có vỏn vẹn 1 bảng, trong khi Grant thậm chí còn nợ


Nợ đầm đìa có thể khiến sân Anfield của Liverpool chỉ còn là...bãi đất lầy lội (Field trong tiếng Anh có nghĩa là bãi đất trống)


Những "tên cướp" vĩ đại nhất sân Old Trafford: Nhà Glazer


Trang nhất tờ Manchester Evening News: Nhà Glazers đã đạt được thoả thuận bán khu tập luyện Carrington của M.U cho tập đoàn Tesco


Manchester United và Liverpool cuối cùng cũng tìm được nhà đầu tư sẵn sàng giúp họ trang trải nợ nần, đó là...Tổng thống Mỹ Obama

Các ông chủ người Mỹ đang "hút máu" M.U thay vì đầu tư cho đội bóng

Liverpool của thầy trò Benitez có thể bị các ông chủ rao bán

"Super Sunday" giữa  "Disaster United" và "Potless FC" (Trong tiếng Anh, Disaster nghĩa là thảm hoạ còn Potless là rỗng túi)

M.V (Theo Guardian)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN