thethaovanhoa.vn

Tản mạn: Cọp...với thể thao

14/02/2010 07:46 GMT+7

Chỉ có một con mà người đời gọi đến ba, bốn tên: Con cọp, con hổ, ông hổ, ông ba mươi.

(TT&VH cuối tuần) - Chỉ có một con mà người đời gọi đến ba, bốn tên: Con cọp, con hổ, ông hổ, ông ba mươi.

Hình như phải gọi đến nhiều tên như thế mới nói đủ hết tánh chất oai phong và đa dạng của con thú. Trong bài này tôi gọi cọp là cọp.

Nói đến cọp là nói đến con thú dũng mãnh, dũng mãnh nhưng cũng rất mềm mại uyển chuyển tùy theo từng lúc. Khi đi tìm mồi nó đi rất nhẹ nhàng chân như lót bằng nhung êm ái không tiếng động, rồi khi vồ con mồi nó vươn mình phóng thì bốn cái chân ấy là bốn cái đế sắt, cứng và vững chắc để cho nó tạo đà phóng tới.

Có người tuổi “Dần” tưởng là hung dữ nhưng có phải đâu, tôi gặp không ít người tuổi “Dần” có tánh khí của cọp nhưng rất hiền lành, dịu dàng và cũng có những người rất chậm chạp. Tuổi con này con kia không tạo ra tính khí con người.

Nhưng nói đến năm “Canh Dần” tôi nghĩ đến các môn thể thao. Bất cứ môn thể thao nào, vận động viên nào cũng phải mạnh mẽ uyển chuyển linh động theo tình thế ít nhiều phải có tố chất của cọp. Ví dụ như môn thể thao vua - bóng đá. Vận động viên trước nhất là phải có thể lực, thể hình đẹp. Phải mạnh mẽ như cọp để chạy nhanh đuổi theo quả bóng, giành được bóng, tranh chấp quả bóng với đối phương, đôi chân phải vừa dẻo dai vừa lắt léo, đôi mắt phải tinh anh. Khi chuyền bóng cho đồng đội bóng xệt hay bóng bổng, mạnh nhẹ sao cho đồng đội đón được bóng.

Vận động viên bơi lội, vận động viên chạy đường dài, hay chạy nước rút. Vận động viên nhảt cao nhảy rào, tennis.

Bất cứ một vận động viên thể thao nào cũng phải có tố chất của cọp. Tôi là người mê môn bóng bàn, là vận động viên tài tử. Tôi thắng tất cả những người dở hơn tôi và thua thua tất cả những người giỏi. Tôi mê đôi chân của vận động viên theo bóng, khi lên khi xuống, khi qua khi lại, đôi chân của họ đẹp như nghệ sĩ ba lê, múa phải theo bài bản không thừa không thiếu. Còn đôi chân vận động viên bóng bàn thì linh động uyển chuyển theo trái bóng.

Tôi ngẫm không một nghệ sĩ múa nào, người mẫu thời trang nào tạo hình tạo dáng cho vận động viên, mà là chính họ tự tạo hình dáng cho mình. Hình dáng của họ là nguồn cảm hứng cho các ngành nghệ thuật cũng như ngành điêu khắc, hội họa và nhiếp ảnh.

Năm “Canh Dần” chúc các môn thể thao của ta bước ra thế giới với tố chất và bản lĩnh của cọp.

Nguyễn Quang Sáng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN