Những ngôi sao đáng xem nhất, “Vua phá lưới” hay các danh hiệu tương tự ở V-League mấy năm qua đều thuộc về người nước ngoài. Có thể mùa này, điều đó vẫn đúng.

|
M.NĐ có một cựu tuyển thủ U23 Cameroon, ĐT.LA có cựu thủ môn tuyển Macedonia…, mỗi năm, V-League và giải hạng Nhất lại phát hiện ra một (hoặc vài) ngoại binh có chất lượng. Nếu như Lazaro ở QK4 trước đây đã không còn là bất ngờ tại V-League 2009, thì có thể nói Timothy là một hiện tượng ở giai đoạn 1. Trước đó có Amaobi (2004), Kesley Alves (2005), Elenildo (2006), Almeida (2007)… Tuy nhiên, với diễn biến tình hình chuyển nhượng ở mùa giải 2010, không có nhiều cái tên được kỳ vọng sẽ hóa rồng. |