Trước thềm mùa giải mới, ông Nguyễn Hưng Thái, Giám đốc điều hành CLB Megastar Nam Định, người đã lăn lộn với bóng đá hơn 30 năm, đã dành cho TT&VH cuộc trao đổi khá thú vị.

|
Sổ tay: Đá thật Loạt trận cuối cùng
của V.League 2009 đến mấy trận có mùi nhưng đã “hoá bùn”. Thậm chí ông
Trưởng đoàn bóng đá Nam Định Nguyễn Hưng Thái còn nói thẳng: “Gặp Đồng
Tháp, tôi cũng xác định là các em cứ hết mình, chứ tình hình đội ta nguy
hiểm nhất bởi Đồng Tháp sẽ đá để cứu TPHCM. B.Bình Dương cũng thế. Thú
thực, tôi chỉ hy vọng Khánh Hòa đá tử tế, ai ngờ họ cứu QK4. Nhưng tôi
cũng không trách ai được bởi ở bóng đá ta ân tình còn nặng lắm. BTC thì
không thể làm gì bởi bằng chứng cụ thể không có. Có điều, bản thân chúng
tôi, và cả bạn nữa cũng phải sửng sốt: Đấy là ông Trời đã… thương Nam
Định”. Lạ ở chỗ, trước
những biểu hiện đó, những người có trách nhiệm chẳng ai ý kiến gì, rồi
sự phản ứng của dư luận lại trôi vào quên lãng như tiền lệ. Năm nay, năm
chuyên nghiệp “thật”, ai cũng cảm nhận cuộc đua tranh sẽ nóng. Thế nên,
dứt khoát BTC, Ban kỷ luật phải thể hiện được thái độ cứng rắn một cách
thật sự trước những trận đấu có vấn đề. Nhìn lại Quy
định kỷ luật sửa đổi năm 2010, vẫn vậy, ở Điều 53: Dàn xếp tỷ số. Có
nghĩa, khi thấy trận đấu có biểu hiện bị dàn xếp (móc ngoặc, nhường
điểm, bán độ)...Căn cứ vào tư liệu chuyên môn (diễn biến thực tế trên
sân, báo cáo của các giám sát, tổ trọng tài, phản ứng của khán giả, ý
kiến của công luận và băng ghi hình) của trận đấu hoặc chứng cứ khác, cơ
quan có thẩm quyền có thể xử lý... Cõ lẽ, rất nhiều người trong chúng ta đã quá quen đoạn văn bản trên. Có điều, BTC và Ban kỷ luật có bỏ được thói quen khi hữu sự không truy vấn “bằng chứng đâu”, mà tuyên chiến tiêu cực không? Còn phải chờ. |