thethaovanhoa.vn

Messi không thèm tranh cãi khi bị so sánh với Ronaldo

28/01/2010 18:47 GMT+7

Mặc dù cũng bực mình khi bị đem ra so sánh trong vụ Cristiano Ronaldo đánh vỡ mũi hậu vệ Patrik Mlitiga của Malaga, tiền đạo Leo Messi của Barcelona đã giữ thái độ im lặng để không gây tranh cãi.

(TT&VH Online) - Mặc dù cũng bực mình khi bị đem ra so sánh trong vụ siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đánh vỡ mũi hậu vệ Patrik Mlitiga của Malaga, tiền đạo Leo Messi của Barcelona đã giữ thái độ im lặng để không gây tranh cãi.

Bị Barcelona dẫn trước tới năm điểm sau khi lượt đi kết thúc và trước thực tế siêu sao của mình mất uy tín mạnh do hành động đánh vỡ mũi đối thủ, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã nghĩ ra một kế sách đối phó khá tinh vi: đó là đánh vào hình ảnh của Leo Messi, “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” hiện nay, đồng thời cũng được coi là một trong những biểu tượng của “gã khổng lồ xứ Catalonia”.


Messi không thèm tranh cãi khi bị so sánh với Ronaldo

Để tránh án phạt nặng, ngoài việc ra sức thanh minh Cristiano không có ý đồ đánh Mlitiga mà chỉ nhỡ tay mà thôi, Real Madrid còn gửi đoạn băng giằng co giữa Messi và hậu vệ Marc Valiente của Sevilla lên Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, mặc dù nếu xem kỹ hai đoạn băng có thể thấy Critstiano Ronaldo đã “ra đòn” ngay sau khi bị túm áo trong khi cú văng tay của Messi không gây hậu quả nào đối với đối phương dù bị kéo áo tới 5-6 mét.

Tuy nhiên, là một người thông minh và khôn ngoan, Leo Messi không muốn rơi vào “cái bẫy” của Real Madrid là kéo anh vào cuộc tranh cãi. “Quả bóng Vàng” 2009 đã giữ thái độ im lặng và không thèm tranh luận. bởi lẽ điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của các đồng đội. 

Không những thế, anh còn tận dụng ngày nghỉ để sum họp vui vẻ cùng gia đình và dắt chú chó béc giê đi chơi núi.

Có lẽ nhiều người chưa biết sau khi Real Madrid gửi đoạn băng Valiente và Messi giằng co nhau lên Ủy ban Kỷ luật, hai cầu thủ này đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ qua điện thoại, đơn giản vì họ là bạn thân của nhau từ nhiều năm nay, từ khi cả hai cùng khoác áo đội trẻ của Barcelona. 

Điều cần nhớ là giữa Barca và Madrid từ lâu đã có quy định là các bên không được nói xấu lẫn nhau.

Khang Chi (Theo Sport)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN