
Bé 7 tuổi gây quỹ 250.000 USD giúp nạn nhân động đất
Sau khi trận động đất khủng khiếp xảy ra ở Haiti bé Charlie Simpson đã lên kế hoạch đạp xe vòng quanh công viên South Park ở London, với hy vọng gây quỹ được 500 bảng Anh để giúp các nạn nhân. Nhưng kết quả cậu nhận được 80.000 bảng chỉ trong 1 ngày.
(TT&VH) - Sau khi trận động đất khủng khiếp xảy ra ở Haiti bé Charlie Simpson đã lên kế hoạch đạp xe vòng quanh công viên South Park ở London, với hy vọng gây quỹ được 500 bảng Anh (800 USD) để giúp các nạn nhân. Tuy nhiên, cả cậu bé và người thân không ngờ chỉ trong một ngày họ đã nhận được 80.000 bảng (khoảng 120.000 USD) của các nhà hảo tâm và số tiền vẫn chưa dừng ở đó.
Ý tưởng giản dị, hiệu quả lớn
Charlie Simpson, 7 tuổi, đã bắt đầu nỗ lực quyên góp của mình bằng một thông điệp giản dị: “Tên cháu là Charlie Simpson. Cháu muốn thực hiện một chuyến đạp xe từ thiện để ủng hộ cho Haiti vì có một trận động đất lớn đã xảy ra ở đó và rất nhiều người chết. Cháu muốn kiếm tiền để mua thực phẩm, nước uống và lều bạt cho mọi người ở Haiti”.
Thông điệp được đăng trên trang web JustGiving (địa chỉ justgiving.com/CharlieSimpson-HAITI) của cậu bé đã làm lay động trái tim của nhiều người lớn trên thế giới. “Một nỗ lực đáng kinh ngạc”, “Cháu truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta” là những hồi âm đã xuất hiện nhiều trên trang JustGiving. Charlie bé nhỏ nhanh chóng nổi tiếng ở Anh. Tờ Mirror cho biết, chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu quyên góp, Charlie đã nhận được hơn 58.000 bảng (gần 1000.000 USD).

Charlie Simpson đạp xe vì nạn nhân động đất
Đây là một thành tích đáng kinh ngạc bởi mục tiêu ban đầu của cậu bé là chỉ phấn đấu 500 bảng (khoảng 800 USD) thôi. Tuy nhiên khi tấm lòng của cậu bé được đưa lên JustGiving và hàng ngàn người hưởng ứng. Và khi câu chuyện xuất hiện trên tivi, tiền đổ về như mưa.
Chị Leonora, mẹ của bé Charlie, tâm sự: “Chúng tôi không thể tin là con mình có thể làm được điều này. Những cuộc dạo chơi quanh công viên bằng xe đạp với bố đã được cháu biến thành một việc lớn lao, ý nghĩa, điều mà chúng tôi cũng không thể tin nổi. Tôi rất tự hào về Charlie bé nhỏ”.
Leonora kể rằng mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, sau khi Charlie biết tin về thảm họa động đất qua báo chí. “Charlie rất buồn thi thấy người ta phát hình ảnh thảm họa trên tivi. Cháu òa khóc. Lúc đó cháu ngồi trong lòng tôi và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Cháu thổ lộ là muốn thực hiện một chuyến đi xe đạp từ thiện ủng hộ nạn nhân động đất ở Haiti và nhờ tôi làm một lá đơn xin gây quỹ gửi UNICEF. Tiếp đó chúng tôi đưa ý định của cháu lên trang web và chuyện cứ thế diễn ra."
Được biết, phần lớn các khoản tài trợ gửi tới trang JustGiving của Charlie là những khoản tiền nhỏ, từ 10 – 20 bảng. Tuy nhiên cũng có người ủng hộ tới 500 bảng. Ông bà của Charlie là những người đầu tiên quyên tiền, họ tặng cậu cháu yêu 100 bảng. Hai người viết trên trang web: “Giỏi lắm Charlie, ông bà tự hào về cháu”. Bố Daniel cũng cho Charlie 100 bảng và không quên động viên: “Tiến lên Charlie, cha sẽ luôn ở bên cạnh con”.
Những thông điệp từ các nhà hảo tâm cho thấy Charlie thực sự đã khiến trái tim người lớn xúc động. "Những người như cháu có thể thay đổi thế giới” – một nhà hảo tâm viết. “Charlie, cháu là một ngôi sao nhỏ. Cám ơn cháu vì đã khiến ta thò tay rút ví” – người khác khen ngợi. Nỗ lực của cậu bé khiến nhiều người hảo tâm ở tận New Zealand và Hong Kong cũng bỏ tiền quyên góp. Tính tới ngày 26/1, tấm lòng thơm thảo của cậu bé đã mang về 160.000 bảng Anh (khoảng 250.000 USD) cho các nạn nhân động đất ở Haiti.

Nỗ lực của cậu bé 7 tuổi có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
UNICEF cho biết tiền do Charlie quyên được sẽ mang tới “ý nghĩa khổng lồ”. “Cậu bé đã giúp mang nước uống tới cho hàng trăm ngàn người. Chúng tôi đều choáng ngợp với những phản hồi dành cho hoạt động từ thiện của Charlie. Chúng tôi chưa từng thấy ai quyên được 50.000 bảng chỉ trong một ngày” – UNICEF nêu rõ trong thông báo của tổ chức.
David Bull, Giám đốc điều hành Văn phòng UNICEF ở Anh mô tả việc làm của Charlie là “rất táo bạo và sáng tạo”. “Nó cho thấy cậu bé đã hiểu được nỗi đau mà những bạn bè cùng lứa phải hứng chịu ở Haiti” – Bull nói – “Thay mặt rất nhiều trẻ em Haiti, tôi cám ơn Charlie vì những nỗ lực của cháu”.
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN