thethaovanhoa.vn

Về Messi, Ronaldo và một chiếc mũi bị vỡ

26/01/2010 11:19 GMT+7

Trong một bài viết nhan đề “Về Messi, Cristiano và một chiếc mũi bị vỡ, Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, đã lên tiếng bênh vực siêu sao người Bồ Đào Nha bằng cách khẳng định tiền đạo người Argentina đã từng làm như thế nhưng chẳng làm sao.

(TT&VH Online) - Trong một bài viết  nhan đề “Về Messi, Cristiano và một chiếc mũi bị vỡ, Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, đã lên tiếng bênh vực siêu sao người Bồ Đào Nha bằng cách khẳng định tiền đạo người Argentina đã từng làm như thế nhưng chẳng làm sao. Bài báo viết:

“Sau pha chơi bóng dẫn đến việc Cristiano bị đuổi khỏi sân, tôi đã bình luận: “Cần phải có những pha bóng tương tự gần đây nhất để so sánh”. Tôi bình luận như vậy vì việc đuổi Cristiano làm tôi rất nghi ngờ. Mới chỉ cách đây có 10 ngày, đã có một pha bóng tương tự, mà lần này là Messi. Đó là trận Barca gặp Sevilla trong khuôn khổ của La Liga. Marc Valiente đã kéo áo Messi và tiền đạo này đã vung cả cánh tay về đằng sau để thoát khỏi sự đeo bám. Giống hệt Cristiano, nếu chúng ta xem lại băng của hai pha bóng. Messi văng tay mạnh, nhưng không có ý đánh đối thủ, chỉ cố thoát khỏi sự giằng kéo. Trọng tài Delgado Ferreiro dừng pha bóng, thổi còi phạt Valiente, thế là xong.

Nhưng trọng tài Perez Lasa đã không làm như vậy, mặc dù ông cũng có thể làm thế cho an lành, thậm chí được tôn vinh. Cristiano cũng phản ứng như Messi thôi, nhưng chỉ tội Cristiano to lớn hơn cầu thủ người Argentina, tay anh cũng dài hơn, trong khi Mtiliga lại thấp hơn Valiente, và như vậy cú ra tay đã vào đúng chỗ nó không nên đụng tới: không phải ở cổ mà vào thẳng mặt, với kết quả kém may mắn là một chiếc mũi bị vỡ. Đó là một sự thật trong những ngày này, vì Mtiliga sẽ phải nghỉ chơi bóng vài tuần. Đó là những hậu quả khác nhau từ những phản ứng giống nhau, do cách xử lý riêng của hai trọng tài.

Điều này thường hay xảy ra trong bóng đá, nơi có  một ranh giới rất mỏng giữa  đúng và sai. Tôi nói điều này bởi vì chúng ta phải tính đến nó khi đánh giá về tư cách của một cầu thủ nào đó. Tôi đã xem lại hai pha bóng, với hậu quả khác nhau, một pha dẫn tới vỡ mũi đối thủ, một pha với cái mũi lành lặn. Và tôi thấy điều mà Messi làm chẳng khác gì điều mà Cristiano làm.
 
 

Pha văng tay lại đằng sau của Messi


Tuy nhiên, trong một bài bình luận nhan đề “CR9 được phép làm tất cả ư ?”, một phóng viên của tờ Sport viết:

“Cristiano Ronaldo đã chứng tỏ anh không cần thày phù thủy để làm mình nổi tiếng. Anh đủ trưởng thành để hiểu điều đó. Anh đến với bóng đá Tây Ban Nha với cái tiếng là một cầu thủ gây tranh cãi và có vẻ anh chẳng muốn làm gì để xóa cái tiếng xấu đó đi.

Sẽ là nực cười vào giờ này còn bàn cãi về tài năng bóng đá của Cristiano. Nhưng việc cố tình giới thiệu anh như một liệt sỹ khi cho rằng “Cristiano không cố tình ác ý”  thật ra cũng chẳng đúng chút nào. CR9 là một cầu thủ lớn và dù đặc tính của anh là khát vọng chiến thắng, khát vọng vinh quang hay gì gì đi nữa, thì anh vẫn là một cầu thủ gây tranh cãi. Dù tôn trọng anh mấy, tôi cũng phải nói rằng, phản ứng của anh là ít thông minh.


Nếu chúng ta phân tích pha bóng anh bị đuổi trong trận Madrid-Malaga, chúng ta sẽ thấy điều dễ nhất cho Cristiano là ngã luôn xuống sân. Chắc chắn đối thủ sẽ bị phạt, thậm chí nhận thẻ vàng, vì cố kéo áo. Nhưng Cristiano lại chọn cách thoát khỏi sự đeo bám của đối phương bằng cùi chỏ của mình. Đó là sai lầm lớn của Cristiano vào hôm chủ nhật vừa qua…


Những CĐV của Barca  không bao giờ vui mừng vì những bất hạnh của người khác bởi vì không loại trừ một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ có một vấn đề tương tự với Zlatan Ibrahimovic. Tính cách của tiền đạo người Thụy Điễn cũng dễ bùng nổ và khi bị chọc giận, chỉ sợ anh lại ra đòn Taekwondo, một môn võ mà anh rất giỏi”.


Khang Chi (Tổng hợp báo chí Tây Ban Nha)

Phát biểu về quyết định rút thẻ đỏ của mình, trọng tài Miguel Angel Perez Lasa tuyên bố: đối với tôi, các cầu thủ đều như nhau, tôi phải bảo vệ tất cả. Với nghề nghiệp của mình, chúng tôi đã quen sống với sự tranh cãi và sự chỉ trích. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về thể lực và tinh thần để thực hiện công việc của mình. Tuy nhiên, đôi khi các CLB cứ thích bào chữa cho những hành động không thể bào chữa được”.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN