thethaovanhoa.vn

Vòng 1/16 Cúp QG Pháp: Lyon bị loại, Bordeaux có thấy run?

26/01/2010 07:54 GMT+7

Có vẻ như Cúp QG đang trở thành một cái “cối xay” những đội nằm ở tốp đầu Ligue 1. Sau khi Montpellier và Lille bị loại bởi những đội bóng hạng thấp hơn, đến lượt Lyon nói lời chia tay sau thất bại 1-2 trước Monaco.

(TT&VH) - Có vẻ như Cúp QG đang trở thành một cái “cối xay” những đội nằm ở tốp đầu Ligue 1. Sau khi Montpellier và Lille bị loại bởi những đội bóng hạng thấp hơn, đến lượt Lyon nói lời chia tay sau thất bại 1-2 trước Monaco, đội sẽ chạm trán với Bordeaux ở vòng tới.

HLV Guy Lacombe thậm chí đã cho rằng đó là trận đấu hay nhất của Monaco dưới triều đại ông cầm quyền, còn HLV Claude Puel thì thừa nhận thất bại của Lyon bằng một cụm từ tuyệt vọng: “Chúng tôi đã bị tiêu diệt”. Lyon khởi đầu khá suôn sẻ, khi trung vệ Jean-Alain Boumsong đánh đầu dũng mãnh mở tỉ số, nhưng Monaco đã nhanh chóng chiếm lĩnh lại thế trận và lội ngược dòng nhờ 2 bàn thắng từ chấm penalty của Nene và pha dứt điểm tỉnh táo của Park Chu-Young. Đó cũng là lần đầu tiên mùa này Monaco giành chiến thắng sau khi bị dẫn bàn trước, và điều ấy giải thích cho sự phấn khích của HLV Lacombe trong phòng họp báo.

Monaco cho Lyon bật bãi khỏi Cúp QG Pháp

Với Lyon, đó là trận thua đầu tiên của họ trong năm mới, một thất bại dễ hiểu khi Puel quyết định cất cả Bastos lẫn Lisandro lên ghế dự bị, đồng thời cho ra mắt Dejan Lovren, hậu vệ 20 tuổi mới “tậu” từ Dinamo Zagreb trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Kết quả là hàng thủ của họ không thể đứng vững trước sức ép mà Monaco tạo ra, trong khi hàng công cũng trở nên cùn mòn, còn Lovren “ra mắt” các CĐV Lyon bằng một... thẻ vàng.

Trong một trận chiến nội bộ của Ligue 1 khác, St. Etienne tiếp nối đà hồi sinh dưới thời HLV Christian Galtier bằng thắng lợi hủy diệt 4-1 trước Lorient, với sự vượt trội về mọi mặt. PSG giành thắng lợi dễ dàng 3-1 trước đội hạng 3 Evian, còn Nancy suýt chút nữa đã khiến “hạm đội” Ligue 1 mất mặt khi làm khách trước Thiers, đang chơi ở hạng 5, trong trận đá bù vòng 1/32. Suốt 120 phút, Nancy hoàn toàn bế tắc, không thể chọc thủng lưới đội bóng nghiệp dư ấy một lần và khi trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng penalty, họ cũng hú vía mới giành được thắng lợi sát nút 3-2.

Như vậy, phần lớn các đại diện có mặt ở vòng 1/8 đã được xác định, trừ một số trận bị hoãn để giải quyết nốt những “di chứng” mà những trận bão tuyết để lại. Huyền thoại Jean-Pierre Papin đã trực tiếp tham dự lễ bốc thăm vòng 1/8, và “cái duyên” của ông đã đem đến một cuộc đối đầu rất đáng được chờ đợi: Bordeaux sẽ đụng độ Monaco tại Chaban – Delmas. Trong khi đó, phần lớn các cặp đấu khác đều “hứa hẹn” sự chênh lệch rất rõ ràng: Chỉ có 2 cặp đấu có “nguy cơ” trở thành “nội chiến Ligue 1”. Còn lại, trong số 16 đội lọt vào vòng này, có đến 4 đội Ligue 2, 2 đội đến từ Hạng 3 và 3 đội hạng 4, phản ánh sự đi xuống thảm hại về chất lượng của Cúp QG Pháp.

Kết quả cụ thể

Mullhouse – Guingamp 0-1

PSG – Evian 3-1

Monaco – Lyon 2-1

Bốc thăm vòng 1/8

Colmar/ Boulogne – Guingamp

Lens/Marseille – Toulouse/Brest

Auxerre/Sedan – Nancy/Plabennec

Quevilly – Rennes

Vesoul – PSG

Villefranche/ St. Etienne – Vannes/ Grenoble

Beauvais – Sochaux/ Le Mans

Bordeaux - Monaco
 
An Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN