thethaovanhoa.vn

Chiếc thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo: Khi khổ chủ kêu oan!

25/01/2010 11:15 GMT+7

Người hùng của Real Madrid trong chiến thắng 2-0 trước Malaga, Cristiano Ronaldo đã một mực khẳng định với báo giới rằng anh không có ý định đánh cùi chỏ vào Patrick Mtiliga. Theo đó, thủ quân của ĐTQG Bồ Đào Nha khẳng định rằng anh không đáng bị chiếc thẻ đỏ trong tình huống đó…

(TT&VH Online) – Người hùng của Real Madrid trong chiến thắng 2-0 trước Malaga, Cristiano Ronaldo đã một mực khẳng định với báo giới rằng anh không có ý định đánh cùi chỏ vào Patrick Mtiliga. Theo đó, thủ quân của ĐTQG Bồ Đào Nha khẳng định rằng anh không đáng bị chiếc thẻ đỏ trong tình huống đó.

Trong chiến thắng 2-0 trước Malaga trên sân nhà Bernabeu của Real Madrid diễn ra vào rạng sáng nay (25/1), C.Ronaldo chính là người hùng khi ghi cả hai bàn thắng quyết định; nhưng anh cũng chính là tâm điểm của những chỉ trích khi có hàng động đánh cùi chỏ vào Patrick Mtiliga và phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 70 của trận đấu. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn dành cho tờ nhật báo Marca (Tây Ban Nha) ngay sau trận đấu này, CR9 đã nói rằng anh không đáng phải nhận một hình phạt “nặng tay” đến như thế của các trọng tài.



“Đó là một nỗi hổ thẹn mà các trọng tài đã dành cho tôi. Trong tình huống ấy không phải là chiếc thẻ đỏ dù ở đây (Tây Ban Nha) hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, cầu thủ đắt giá nhất hành tinh bức xúc chia sẻ trên tờ Marca. Anh tiếp tục cho hay: “Tôi đã có ý định đó chỉ để thi đấu. Ở Anh, tôi đã học được rất nhiều về vấn đề này vì những hành động như thế (việc kéo người của Patrick Mtiliga) được sử dụng để quấy rầy tôi và giờ đây tôi đã có một chút giận dữ khi các cầu thủ làm những hành động đại loại như việc kéo người lại”.

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 tiếp tục chia sẻ: “Tôi đã đến để xin lỗi Mtiliga và cậu ấy nói rằng tôi không cần phải làm như vậy vì ý định của tôi là không hề muốn tấn công cậu ấy”, và anh phân trần: “Chúng ta có thể nhìn thấy đổ máu nhưng bất cứ ai biết và hiểu bóng đá thì hiểu rằng đó không phải là đẫm máu. Đó là kết quả của sự may rủi vì sự thật cậu ấy (Mtiliga) chỉ cao có 1m70, nếu cậu ấy cao hơn thì cú cùi chỏ đã vào ngực”.

Sau cùng, thủ quân của ĐT Bồ Đào Nha nói: “Tôi rất buồn vì những gì đã xảy ra vì tôi không phải là một người xấu. Bất cứ ai chơi bóng cũng biết rằng ý định của tôi không phải là để làm đau anh ấy, nhưng để bảo vệ bản thân mình từ hành động kéo người của anh ấy mà thôi. Thực tình , tôi không muốn gây tổn thương cho anh ấy”.

Trong khi đó, HLV Pellegrini của Real nói rằng ông không hài lòng về chiến thắng này của đội bóng chủ sân Bernabeu. Theo đó, chiến lược gia người Chile yêu cầu các học trò của mình cần phải tập trung để cải thiện phong độ hơn nữa. Về trường hợp chiếc thẻ đỏ của cậu học trò Cristiano Ronaldo, HLV Pellegrini cho hay: “Tôi không thể quan sát thấy hành động đó từ trên băng ghế huấn luyện. Nó (chiếc thẻ đỏ của CR9) là một tổn thất nghiêm trọng và trọng tài cần phải xác định rõ hành động của ông ấy là nghiêm trọng”.

Trần Quang (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN