thethaovanhoa.vn

Top 6 Liga: Tiền có phải là tất cả?

24/01/2010 12:41 GMT+7

Không giống như ở Serie A hay Premier League, tiền bạc hầu như không có tiếng nói, hoặc rất ít, trong cuộc đua giữa phần còn lại ở Liga (ngoài Real và Barca).

(TT&VH) - Trong bóng đá hiện đại, tiền chi phối tất cả. Môi trường càng đỉnh cao, tiếng nói của những đồng euro càng có giá trị. Nhìn sang Premier League, thật dễ dàng để lý giải tại sao những Man City, Tottenham hay cả Aston Villa có thể khiến một ông lớn giàu truyền thống như Liverpool phải thấp thỏm trong nỗi lo bị đánh bật khỏi top 4. Ở Serie A, Fiorentina dù trầm bổng thế nào thì cuối cùng cũng mon men được vào top 4, bởi đơn giản là trong số những kẻ không thuộc nhóm tam đại gia (AC, Inter và Juve), "The Viola" là đội chịu khó tiêu tiền nhất. Ở Liga, câu chuyện về cơ bản cũng không khác là bao. Với tiền và tiếng của mình, Barca và Real Madrid vơ vét hết những gì tinh túy nhất cả trong và ngoài bán đảo Iberia, và rồi cuối cùng lại biến cuộc đua vô địch thành chuyện giữa riêng họ.

Tuy nhiên, không giống như ở Serie A hay Premier League, tiền bạc hầu như không có tiếng nói, hoặc rất ít, trong cuộc đua giữa phần còn lại ở Liga. Bởi nếu xét về khả năng tiêu tiền, thứ tự xếp hạng của các đội sau Barca và Real Madrid sẽ phải là Atletico Madrid cao nhất rồi tới Sevilla và sau đó là Villarreal. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn đi ngược "quy luật đồng tiền" (nếu có thể gọi như vậy). Cả Atletico lẫn Villarreal đều đang chơi vơi ở nhóm giữa, còn Sevilla (tính đến hết vòng 18) tuy không tệ đến thế nhưng cũng đã bị đánh bật ra khỏi top 4 và ngay cả vị trí thứ 6 mà họ đang giữ cũng không an toàn trước sức ép từ Bilbao và Getafe. Vậy đứng sau "Big 2" là ai? Là Valencia, "con nợ" nặng bệnh nhất. Là Mallorca, chuyên gia "bán máu". Rồi là Deportivo, "gã hà tiện".

Valencia vẫn đang "sống" tốt dù không dư dả về tài chính

Quả thật, việc những Valencia, Mallorca rồi Deportivo ấy lần lượt chiếm giữ những vị trí tốt nhất trong phần còn lại chẳng khác gì một sự cười cợt với đồng tiền. Mallorca nghèo lắm. Đội bóng xứ Đảo này, với sự "góp tay" của những ông chủ chuyên đục khoét, hầu như không dám mơ tới chuyện bỏ tiền tăng cường lực lượng. Ngược lại, trong mấy năm gần đây, Hè nào họ cũng phải bán đi ít nhất là nửa tá trụ cột để lấy tiền trả lãi ngân hàng và duy trì hoạt động tối thiểu. Deportivo cũng nghèo lắm. Chủ tịch có biệt danh "gã hà tiện" Lendoiro cứ vài tháng lại nghĩ ra một biện pháp thắt lưng buộc bụng nào đó, mà mới nhất là quy định mức lương trần ở "con số chết đói" 12.000 euro/tuần. Valencia thì khỏi nói. Chừng nào khoản nợ 500 triệu euro còn nằm đó, chừng ấy "Los Che" còn quay quắt vì tiền.

Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, những đội bóng ấy vẫn sống, và sống tốt nhờ khả năng thích nghi với hoàn cảnh tuyệt vời. Không còn được vung tiền mạnh tay như những năm trước, Valencia quay sang đóng vai một người tiêu dùng thông thái khi tập trung săn lùng những tài năng giá rẻ hoặc sắp hết hạn hợp đồng. Deportivo thì đặt niềm tin vào khả năng của HLV Lotina, còn Lotina tới lượt mình lại đặt cược vào sự ổn định của một đội ngũ trong những năm qua không bị xáo trộn nhiều. Chỉ có trường hợp của Mallorca là hơi "bí hiểm". Bởi không hùng hậu đã đành, lực lượng của đội bóng xứ Đảo cũng chẳng đủ ổn định để có thể làm điểm tựa. Nói là nhờ tài năng của Manzano cũng khiên cưỡng, bởi Mallorca gần như chỉ đá được trên sân nhà. Trong 10 trận thắng của Mallorca, 9 diễn ra ở ONO!

Dù là với lý do gì, thì việc các đội bóng gặp khó khăn nhất về tài chính đang cùng nhau bay cao trên BXH Liga cũng rất đáng trân trọng, bởi nó là nguồn động viên rất quý giá về tinh thần cho những kẻ thấp cổ bé họng luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ không có tiền thì không được quyền mơ ước. Cách nay không lâu, tiền vệ Chori Castro của Mallorca có nói một câu rất hay, và nó có thể được xem là phương châm của những đội bóng nghèo túng: "Nếu chúng tôi chơi tốt và gây được tiếng vang, những đồng euro rồi sẽ tự động tìm về".

Thêm hàng miễn phí cập bến Valencia

Không có tiền để mua nhanh bán nhanh, Valencia chuyển sang chính sách "sục sạo" những món hàng miễn phí. Sau khi kéo được hậu vệ trái Mathieu về từ Toulouse, trung vệ Dealbert từ Castellon, tiền đạo Chori Dominguez từ Zenit, Valencia vừa có được chữ ký của một cầu thủ sắp tự do nữa là tiền vệ trẻ Sofiane Feghouli của Grenoble. Feghouli năm nay 21 tuổi, chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và được giới chuyên môn đánh giá rất cao (đại diện của anh thậm chí còn mạnh miệng so sánh anh với Iniesta và Paul Scholes). Sau Feghouli, tân binh tự do tiếp theo của Valencia rất có thể sẽ là trung vệ Diego Costa, người sắp hết hợp đồng với Wolfsburg.

Dự đoán cùng chuyên gia

Cesar Cruchaga, cựu trung vệ Osasuna vừa giải nghệ cuối mùa trước.

23h00 ngày 24/1

Xerez-Osasuna 0-1

Espanyol-Mallorca 1-1

Tenerife-Valencia 1-2

Gijon-Racing 1-0

Villarreal - Zaragoza 2-0

03h00 ngày 25/1
 
Real Madrid-Malaga 2-0

Lam giang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN