
CLB TP.HCM – TP.Cần Thơ: 0-1: Chủ nhà buông Cúp
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Quang Trãi thực hiện từ quả đánh đầu sau cú phạt góc bên cánh phải (51’).
(TT&VH) - Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Quang Trãi thực hiện từ quả đánh đầu sau cú phạt góc bên cánh phải (51’). Còn lại, đấy là trận đấu mà số khán giả lèo tèo chịu khó đến và mua một chỗ ngồi trên sân Thống Nhất đều lắc đầu ngoay ngoảy, vì nó chẳng khác nào một buổi tập quân xanh quân đỏ.
Hoàng Bửu “có vẻ” quyết tâm khi đăng kí ngoại binh Bruno trong đội hình. Còn phía bên kia, người đồng nghiệp Lư Đình Tuấn cất cả 3 ngoại binh Cabumin, Fonseca và Morales. Chứng kiến trận đấu, người ta có cảm giác, cả 2 bên đều đã thấy được viễn cảnh “lỡ” thắng và lọt vào vòng trong, thì chiếc Cúp QG sẽ trở thành gánh nặng trong con đường tìm vé lên V-League.
Năm thứ 2 liên tiếp, TP.HCM thất bại trước TP.Cần Thơ (trái)
ngay trên sân nhà ở vòng 1/16 Cúp QG. Ảnh: Quang Nhựt
Thế nên, cả 2 bên đều cố gắng thử nghiệm chiến thuật, cũng như con người trên sân. Nếu có đọng lại một cái gì đó, thì hẳn là dấu ấn của Tuấn “nhím” trên băng ghế huấn luyện của đội bóng xứ Tây Đô.
Dưới bàn tay của cựu HLV CLB TP.HCM, TP.Cần Thơ chơi khá mượt mà, dù trong đội hình không có những gương mặt nào đáng chú ý, ngoài “ông lão” Quang Trãi, hay tiền đạo “chân gỗ” Minh Nghĩa… Sắp tới, nếu những ngoại binh của Cần Thơ thể hiện được mình, đội bóng của Tuấn “nhím” sẽ thực sự là một thách thức tại giải hạng Nhất năm nay.
Ngược lại, nhìn sang TP.HCM, dù đội chủ nhà đã hoàn thành nhiệm vụ “buông” Cúp QG, nhưng có thể thấy với lực và chất lượng con người hiện nay, chỉ tiêu trở lại V-League có vẻ như hơi quá sức với thầy trò Bửu “voi”. Hay nói thẳng ra, nếu không có sự cải thiện nào đáng kể, đặc biệt là chuyện tiền bạc, đường trở lại V-League của đội bóng Sài Gòn sẽ giống như chuyện lên trời hái sao.
T.Điền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN