thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Chia phần

11/02/2010 06:57 GMT+7

“Bộ tứ” cán bộ cốt cán của đội bóng nữ Hương Thiên Lý chúng tôi được mời họp với Ban lãnh đạo. Số tiền thưởng cho chiếc Cúp vô địch phải chia ngay để chị em sắm Tết.

(TT&VH cuối tuần) - “Bộ tứ” cán bộ cốt cán của đội bóng nữ Hương Thiên Lý chúng tôi được mời họp với Ban lãnh đạo. Số tiền thưởng cho chiếc Cúp vô địch phải chia ngay để chị em sắm Tết.

Chúng tôi và các HLV, bác sĩ của đội thì dễ rồi, nguyên tắc “hưởng theo lao động”. Khó nhất là các vị ăn theo, ví dụ ông Trưởng đoàn chẳng hạn. Chị em tập luyện quần quật quanh năm chẳng thấy ông ấy ở đâu, ngày mai đi đá giải thì ông ấy lù lù xuất hiện với một tờ quyết định cử ông ấy làm Trưởng đoàn. Cũng được thôi dù chẳng biết ông ấy sẽ làm việc gì, thời buổi bây giờ HLV “cáng” hết mọi việc rồi.

Chúng tôi nhất trí chia làm 4 mức hưởng thụ. Việc này không có gì để bàn nhiều. “Ba-rem” đã có sẵn, ai vào hạng ấy. Thế nhưng vị đại diện của LĐBĐ tỉnh chủ trì hội nghị nói rằng chúng tôi quên mất một điều là nếu không có những người có trách nhiệm thì đi thi đấu giải được đã khó, nói chi đến chuyện vô địch. Vì vậy cần phải có 1 khoản nào đó để… úy lạo các vị lãnh đạo. Ông ấy nói:

- Hoa thơm mỗi người ngửi một tí, uống nước phải nhớ nguồn, uống nước, nhất là nước... ngọt thì đừng có uống cả... cặn, thế mới là đạo lý VĐV.


Minh họa: Lê Trí Dũng

Rồi ông đưa ra một danh sách đã chuẩn bị sẵn, nào là CT, PCT, TTK LĐBĐ tỉnh, Trưởng đoàn, người chạy chế độ (là ông ấy)...

Tôi nhẩm tính sơ qua và kêu lên:

- Thế thì chị em chúng tôi chẳng còn được mấy đồng. Chia thế không công bằng. Sao các “ổng” không vào mà đá? Nếu có thì chỉ là hương hoa thôi, còn... nặng đô thế là bất hợp lý.

- Cô này láo - ông ấy quát - các vị ấy là bậc cha chú, đều là… con cháu các cụ cả, sao dám coi thường. Các cô không được quên đạo lý của dân tộc ta là “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Các cô bây giờ... no rồi càng phải nhớ đến những người đang đói.

Sau khi phủ đầu chúng tôi, ông ấy bèn giở chiến thuật bẻ từng chiếc đũa:

- Cô Thanh - đội trưởng, cô cho ý kiến.

- Cô Minh - đội phó, ý cô ra sao?

- Cô Lương - tổ trưởng tổ tấn công, cô Phương tổ trưởng tổ phòng ngự, các cô đồng ý chứ?

Chúng tôi hoang mang quá, đành đồng ý cho xong chuyện.

Tan họp, tôi chán nản nói với 3 bạn:

- Dân chủ cái con khỉ. Tụi mình đều là kẻ thua cuộc. Lúc đó tôi định phản đối đến cùng nhưng thấy các bạn im lặng nên lại thôi.

Cả ba cùng kêu lên:

- Ông ấy lý luận “siêu” thế, phản đối thế nào được. Các ông ấy đúng là... con cháu các cụ cả, lý lẽ đầy người, ta thua là phải.

Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN