
Phiếm mà không phiếm: Mua được tất cả
VFF vừa quyết định chọn trận tranh Siêu Cúp trên sân Ninh Bình giữa SHB. Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa vào ngày 23/1/2010 là ngày mở hàng cho mùa bóng mới.
(TT&VH cuối tuần) - VFF vừa quyết định chọn trận tranh Siêu Cúp trên sân Ninh Bình giữa SHB. Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa vào ngày 23/1/2010 là ngày mở hàng cho mùa bóng mới. Theo quy định, chỉ có 2 đội bóng đoạt chức vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia 2009 mới được quyền tham dự trận thư hùng này. Nhưng năm ngoái, do SHB. Đà Nẵng giành cả 2 ngôi vô địch quốc gia lẫn Cúp Quốc gia, nên Thể Công, á quân Cúp Quốc gia, được đôn lên dự giải.
Oái oăm ở chỗ, Thể Công đã quyết định giải thể và sang lại phiên hiệu cho Thanh Hóa (vừa rớt hạng 2009). Từ sự cố này, bắt đầu nảy sinh những tiếng chì, tiếng bấc. Đã không ít người đặt vấn đề, Thanh Hóa năm rồi bị loại sớm ở Cúp Quốc gia, rồi bị xuống hạng ở V-League 2009, nay được cải tử hoàn sinh nhờ sang lại phiên hiệu của Thể Công liệu có đủ tầm đá trận Siêu Cúp?
Thanh Hóa của Đình Tùng sẽ gặp SHB.ĐN trong trận tranh Siêu cúp QG
Nhìn lại quá trình, Thanh Hóa đúng là đội bóng yếu. Do bị xuống hạng nên đã quyết định sang lại phiên hiệu của Thể Công (giải tán) cốt để giữ cho cái tên Thanh Hóa không bị mất tích trên bản đồ V-League. Không ngờ sau khi mua, họ được luôn cả cái danh á quân Cúp Quốc gia và được qua mặt tất cả các bậc đàn anh để dự trận Siêu Cúp mở hàng mùa bóng mới. Từ nay, bóng đá Thanh Hóa có quyền tự hào ghi vào sổ vàng là á quân Cúp Quốc gia 2009 (được VFF đóng dấu xác nhận).Ngạn ngữ có câu “Mua danh 3 vạn…” . Nhưng Thanh Hóa mua cái danh á quân Cúp Quốc gia không tới 3 vạn. Sau khi sang phiên hiệu với giá hữu hảo, Viettel, nhà tài trợ chính của Thể Công vẫn tiếp tục tài trợ cho Thanh Hóa tham dự V-League 2010.Nhưng chuyện Thanh Hóa sang lại phiên hiệu của Thể Công chưa phải là lạ. Trước đó Hà Nội. ACB (xuống hạng) cũng từng sang phiên hiệu của Hàng không Việt Nam để tồn tại ở V-League. Cái tên Navibank. Sài Gòn xuất hiện trên bản đồ V-League đúng là lạ. Trước đó, người hâm mộ chưa ai biết đến cái tên này. Chủ nhà băng chỉ cần quẳng ra một cục tiền, họ nghiễm nhiên trở thành 14 “đại gia” dự V-League 2010.Qua 9 năm làm bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam các đội bóng giàu tryền thống như Thể Công, Tổng cục Đường sắt, Hải Quan TP.HCM, Công an Hà Nội… đều bị triệt tiêu. Các doanh nghiệp có tiền là mua được tất cả, kể cả danh hiệu á quân của một giải chuyên nghiệp.
Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN