Ba chiến thắng lớn trong vòng có 7 ngày đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của Atletico. Giờ thì không ai còn nhận ra hình bóng của một đội bóng từng có một thời gian dài khủng hoảng tới mức nằm chết dí ở đáy bảng xếp hạng nữa.
(TT&VH) - Ba chiến thắng lớn trong vòng có 7 ngày đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của Atletico. Giờ thì không ai còn nhận ra hình bóng của một đội bóng từng có một thời gian dài khủng hoảng tới mức nằm chết dí ở đáy bảng xếp hạng nữa. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm liên quan tới chính Atletico ở mùa này, lúc này vẫn còn là quá sớm để khẳng định đội chủ sân Calderon đã tìm lại được hình ảnh của một đội bóng vừa hai năm liên tiếp đứng trong top 4 Liga.
Thứ duy nhất mà Atletico tìm lại được sau 3 chiến thắng theo phong cách bom tấn vừa qua (4-0 trước Valladolid, 5-1 trước Recreativo và 3-2 trước Sporting Gijon) là niềm tin. Niềm tin của ban lãnh đạo, của các cầu thủ với HLV và niềm tin của HLV với chính các cầu thủ, những người từng có lúc bị nghi ngờ là muốn "đá" Flores khỏi Vicente Calderon. Rồi còn đó là niềm tin vào khả năng của bản thân từ các cầu thủ. Và quan trọng không kém là sự trở lại của niềm tin nơi các CĐV. Việc có tới 45.000 người đội rét đến xem trận Atletico-Gijon, tức chỉ kém số khán giả kỷ lục ở mùa này (trận derby Madrid) có 6.000 người, và theo dự kiến cũng sẽ có không dưới 40.000 người xem trận gặp Celta đêm nay, cho thấy các CĐV đã thực sự tin rằng đội bóng sẽ không còn khiến họ phải thất vọng.
Atletico Madrid tìm lại niềm tin sau những chiến thắng liên tiếp
Niềm tin đến cùng chiến thắng, nhưng niềm tin cũng có thể ra đi khi những những chiến thắng rời xa. Chừng nào niềm tin còn chưa tự xây được cho chính nó một nền móng vững chắc, Atletico chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là thắng một cách ồn ào như vừa rồi trong những trận đấu sắp tới. Đó là một trò chơi nguy hiểm, bởi những người tỉnh táo đều thấy rằng việc Atletico ghi tới 12 bàn và chỉ để lọt lưới có 3 trong 3 trận vừa qua không phải là sự phản ánh chân thực nhất cho sức mạnh của họ. Trận lượt về với Recre, Atletico vẫn phải trải qua những giây phút sống trong sợ hãi khi đội khách đẩy cao tốc độ, gỡ được 1 bàn và khiến Assuncao phải phạm lỗi rồi đi tắm sớm. Còn ở trận gặp Gijon, Atletico chỉ là đội hiệu quả hơn, chứ không hề là đội chơi hay hơn.
Là một HLV, Flores chắc chắn không bao giờ muốn đội bóng của mình sống trong cảm giác thăng hoa có phần giả tạo ấy. Liệu những Aguero, Forlan hay cả tiền đạo trẻ măng và mới toanh Ibrahima (tên trên áo là... Ibra) có thể lúc nào cũng đạt tới hiệu suất gần 1 bàn/1 cú sút như vừa qua? Liệu may mắn có đứng mãi về phía Atletico để khiến cho đối phương chỉ tận dụng được một phần rất nhỏ trong số những cơ hội mà họ tạo được trước khung thành Asenjo? Câu trả lời chắc chắn là "không". "Lý tưởng nhất là chúng tôi giành được kết quả tốt theo cách bình thường. Chúng tôi phải học được cách tiếp cận trận đấu với thái độ điềm tĩnh và tự điều chỉnh theo từng tình huống cụ thể trên sân ", Flores nói về trận đấu với Celta. "Không thể cứ ra sân là đòi ăn tươi nuốt sống đối thủ được".
"Bong bóng" là một khái niệm đang được dùng khá phổ biến trong thị trường chứng khoán hay bất động sản để nói về một sự phát triển không tuân theo những quy luật tất yếu. Và khi sự thăng hoa của Atletico còn chưa có được một nền tảng logic vững chắc, nó cũng chỉ như một quả bong bóng mà thôi. Căng hết cỡ nó sẽ vỡ, và khi nó vỡ, hậu quả mới thật là khôn lường.
|
Salvio kiểm tra sức khỏe thành công
Tiền vệ người Argentina "Toto" Salvio coi như đã trở thành người của Vicente Calderon sau khi vượt qua kỳ kiểm tra y tế bắt buộc, thủ tục cuối cùng trong vụ chuyển nhượng anh từ Lanus sang Atletico. Thể trạng của Salvio được đánh giá là hoàn hảo, và dù đã nghỉ chơi bóng từ tháng 11 năm ngoái tới giờ, anh vẫn giữ được phom người khá chuẩn, đủ để có thể ra sân ngay trong trận đấu cuối tuần này. Atletico dự định sẽ cho Salvio ra mắt vào ngày mai, thứ Sáu. Salvio là tân binh thứ 2 của Atletico trong mùa Đông này. Người đầu tiên cập bến Calderon là tiền vệ Tiago đã có màn ra mắt trong trận đấu với Sporting Gijon cuối tuần trước. Tuy vậy, Atletico vẫn chưa có ý định dừng lại. Họ đang ngắm hậu vệ trái Diogo của của Sao Paulo.
Dự đoán cùng chuyên gia
Cựu tiền vệ người Nga Valeri Karpin, từng có thời gian thi đấu rất thành công cho Celta Vigo, hiện làm Giám đốc thể thao của Spartak Moskva
02h00 ngày 22/1
Racing-Osasuna 2-1
04h00 ngày 22/1
Atletico-Celta Vigo 2-1 |
Lam giang