thethaovanhoa.vn

Thần tài - thần tai !

21/01/2010 13:53 GMT+7

Mới đây, HLV Phạm Công Lộc của TĐCS từng chép miệng than thở: “Đồng Tháp đang mơ ước có một thần tài như Timothy”. Một câu nói đầy suy cảm.

(TT&VH) - Mới  đây, HLV Phạm Công Lộc của TĐCS từng chép miệng than thở: “Đồng Tháp đang mơ ước có một thần tài như Timothy”. Một câu nói đầy suy cảm.

1. Vòng 1 Cup QG 2009, dù VTC truyền hình trực tiếp nhưng khán giả Pleiku vẫn ùn ùn kéo đến sân chủ yếu để theo dõi ngôi sao Lee Nguyễn thể hiện thế nào trước Sài Gòn. United. 4000 khán giả lèn chặt 4 khán đài đang sửa, số không vào được sân vừa tiếc rẻ, vừa cay cú quay về. Lee Nguyễn đã bùng nổ với cú hat-trick. Màn ra mắt càng củng cố niềm tin của bầu Đức cũng như khán giả pleiku: Lee Nguyễn sẽ là thần tài, là đầu tàu để kéo HA.GL đến ngôi vô địch.


Một tuần sau, niềm tin đó bị dội một gáo nước lạnh khi Lee Nguyễn mờ nhạt trong trận ra quân ở  V.League gặp Đồng Tháp. Thay vào đó là một gương mặt “lạ hoắc”, trôi dạt thử việc khắp nơi để rồi được bầu Đại cho mượn, không thèm dùng ở Ninh Bình. Timothy đã 3 lần xé nát lưới “Gỗ” trong sự sững sờ của khán giả phố núi. Nếu như Lee Nguyễn trầy trật một giai đoạn dài đầu mùa sau đó mới bắt nhịp được (ghi 9 bàn), thì Timothy nhanh chóng được coi là “hung thần” ở V.League. Không thể tưởng tượng được tân binh Đồng Tháp sẽ thế nào nếu như không có “thần tài này.



Lazaro cũng là một dạng “thần tài – thần tai"

Cũng như QK4 vậy. Anh chàng công nhân hái cà phê  Lazaro thử việc đội nào cũng chê, QK4 cận kề mùa giải mới đăng ký. Đùng một cái, Lazaro làm “choáng váng” V.League khi liên tục ghi bàn cho tân binh áo lính. Cùng với Merlo (SHB.ĐN), hết giải Lazaro dẫn đầu danh sách ghi bàn với 15 lần làm tung lưới đối phương.

Trường hợp của Merlo mới hy hữu, có tiền sử bệnh tim. BHL sợ gặp hoạ,  phải đưa đi khắp các bệnh viện Đà Nẵng, ra cả Hà Nội khám. Cũng chưa ai khẳng định đã thấy kết luận của bác sỹ bảo đảm Merlo đủ điều kiện đá bóng, nhưng SHB.ĐN đã đăng ký và vớ được “thần tài’ thực sự.


2. Merlo là tiền đạo không gây bất cứ điều tiếng nào trong mùa giải, là một trong số những nhân tố quan trọng nhất làm nên chức vô địch cho SHB.ĐN. Số còn lại, đều làm cồn sóng dư luận. Timothy sau 8 vòng đấu bừng sáng, lập tức trở chứng sau khi phía Ninh Bình “tiếc của” đòi về. Bất chấp lời đề nghị sẽ cho một số tiền và ...3 cầu thủ vào tăng cường, TĐCS.ĐT vẫn lắc đầu. Thế là, Timothy dao động, liên tục quậy. Đỉnh điểm là ném áo vào mặt trọng tài Dương Văn Hiền. Đồng Tháp đã phải chọn giải pháp cất nhân vật quan trọng này một thời gian dài trên ghế dự bị.


Lazaro làm điêu đứng QK4 lượt về khi được các  đại gia tung tiền chèo kéo. BHL QK4 đã phải xuống nước hết cỡ, tiền đạo này mới chịu thi đấu trở  lại cho đến hết mùa. Có điều, quãng thòi gian kiêu binh của anh này quá dài, điều này đã đẩy thành tích đội xuống mức thấp nhất, đồng thời kéo theo hiệu ứng tiêu cực lên nhiều vị trí khác.


Trường hợp Lee Nguyễn trong mùa không gây phiền toái lắm, ngoài việc bầu Đức coi anh là “bất khả xâm phạm”, điều này khiến một số sao trong đội ức chế. Biểu hiện “chảnh” của anh này chỉ mới dừng ở mức tự ý đi chụp ảnh quảng cáo. Phải đến khi kết thúc mùa giải, Lee Nguyễn mới làm căng thẳng khi quyết tâm rời HA.GL và V.League.


Trên đây chỉ là những ví dụ về việc các ngôi sao ngoại sau khi thành công đã quay sang đổ  đốn với đủ trò làm rối ren đội bóng. Nhìn lại, 9 mùa giải chuyên nghiệp, có thể nói đa số các “thần tài” không còn giữ được hình ảnh của mình như thuở ban sơ. Không ít lần những Iddi, Lulenti (SLNA đến Đà Nẵng), Achilefu, Amaobi, Agostinho, Kesley...đều gây phiền lòng dư luận.


Vì thế, uớc ao có một thần tài, có lẽ cũng chỉ là để giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt, chứ không ai dám mơ, rằng đó sẽ là nền tảng cho cả một đội bóng.


Ngọc Hòa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN